Thứ ba, 07/05/2024
kết quả tìm kiếm (63)
Điểm du lịch lừng lẫy một thời nay chỉ còn trong ký ức người Sài Gòn

Điểm du lịch lừng lẫy một thời nay chỉ còn trong ký ức người Sài Gòn

Sau Tết Mậu Dần 1998, nhiều người cùng ngồi tàu hỏa trở lại Sài Gòn làm việc. Trong những câu chuyện của họ trên chuyến tàu Thống Nhất, người ta truyền tai nhau một địa điểm vui chơi mới mở cửa, mới toanh và cực kỳ hút khách, đại khái kháo nhau rằng nhất định phải đến đấy mới được xem như đến Sài Gòn.

Với 15.000 đồng, du khách thỏa sức ngắm cảnh đẹp, nghe nhạc trên sông Sài Gòn

Với 15.000 đồng, du khách thỏa sức ngắm cảnh đẹp, nghe nhạc trên sông Sài Gòn

Tàu buýt sông ban đêm chính thức hoạt động từ 18h tối ngày 10/12. Hàng trăm lượt khách đặt mua vé trong buổi tối đầu tiên để trải nghiệm vi vu trên sông, ngắm cảnh đẹp, nghe nhạc, cùng nhau check-in ghi lại những tấm hình kỷ niệm…

Tàu buýt trên sông Sài Gòn chính thức hoạt động vào ngày 10/12

Tàu buýt trên sông Sài Gòn chính thức hoạt động vào ngày 10/12

Người dân Sài Gòn chuẩn bị vi vu, ngắm cảnh trên sông Sài Gòn với các tuyến tàu buýt sông vào ban đêm. Dự kiến, buýt sông ban đêm sẽ chính thức hoạt động từ 17h đến 21h giờ mỗi ngày, bắt đầu từ 10/12.

Nhớ tiếng xình xịch ru đêm

Nhớ tiếng xình xịch ru đêm

Âm thanh đường sắt có lẽ là một trong những âm thanh chói tai nhất. Ai không tin, xin cứ việc kiếm chỗ nào gần đường ray mà ngủ, cứ vài chục phút, một tiếng... lại nghe tàu chạy ầm ầm ngang đấy, rồi lại giật mình thảng thốt. Mà tàu chạy có phải chạy không thôi đâu? Thỉnh thoảng còn kéo còi dài hun hút...

Chán xe sang, đại gia Sài Gòn chuyển hướng sang chơi ca nô

Chán xe sang, đại gia Sài Gòn chuyển hướng sang chơi ca nô

Nhiều đại gia Sài Gòn và một số người thuộc tầng lớp trung lưu đang có xu hướng chuyển từ "chơi" ô tô tiền tỷ, mô tô đắt tiền sang ca nô.

Tới Đà Lạt phải ăn ngay 5 món ngon nhất xứ sương mù

Tới Đà Lạt phải ăn ngay 5 món ngon nhất xứ sương mù

Những món ngon của Đà Lạt luôn khiến du khách phải mê mệt dù đã nếm thử bao nhiêu lần.

Người dân còn sợ dịch, du lịch chưa thể phục hồi

Người dân còn sợ dịch, du lịch chưa thể phục hồi

Chủ tịch Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ cho rằng, khi mỗi tỉnh vẫn chống dịch theo một cách riêng, tâm lý người dân còn sợ dịch thì du lịch khó phục hồi.

Nhậu bờ kè, phố vui đặc trưng Sài Thành 'chết lặng'

Nhậu bờ kè, phố vui đặc trưng Sài Thành 'chết lặng'

Nhậu bình dân bờ kè nổi tiếng tại TP.HCM có thể sẽ biến mất. Tác động của dịch Covid-19 khiến cả trăm quán nhậu chạy dọc đường Trường Sa, Hoàng Sa phải đóng cửa, sang nhượng mặt bằng hoặc chuyển đổi công năng sử dụng.

Vui buồn chuyện 'cầm đầu thiên hạ'

Vui buồn chuyện 'cầm đầu thiên hạ'

"Cắt tóc" hay "hớt tóc"? Dùng chữ nào mới trúng? Khó quyết đoán thật. Nhưng với người Sài Gòn, với cái nghề "cầm đầu thiên hạ" này, phải chữ "hớt tóc" nghe có vẻ quen tai hơn.

TP.HCM: vào top 10 điểm đến để thưởng thức cà phê

TP.HCM: vào top 10 điểm đến để thưởng thức cà phê

Theo đánh giá của khách quốc tế, TP.HCM đứng ở vị trí thứ 7, nổi tiếng với tín đồ du lịch bởi văn hóa cà phê đặc sắc.