Sức nóng của lễ hội đua ngựa tại Gò Thì Thùng (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) chưa bao giờ hạ nhiệt dù đã trải qua nhiều mùa tổ chức. Nhiều người dân thậm chí phải leo lên cây để xem đua ngựa vì quá đông.
Nhà thờ Mằng Lăng - một trong những nhà thờ cổ nhất Việt Nam với có lối kiến trúc độc đáo giống châu Âu đã thu hút nhiều du khách, người dân đến check in trong dịp Tết này.
Đến xứ hoa vàng trên cỏ xanh, du khách sẽ ngất ngây trước những đặc sản thơm ngon, độc đáo ở nơi đây.
Chương trình đã tặng 50 suất quà cho các hộ khó khăn, gia đình chính sách, hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số ở xã vùng cao Ea Bar, huyện miền núi Sông Hinh, Phú Yên.
Không chỉ là Chi hội trưởng chi hội nông dân tâm huyết, nhiệt tình, anh Nguyễn Văn Sử, bản Nghĩa Hưng (Mường Cơi, Phù Yên, Sơn La) còn là nông dân giỏi...
Phú Yên có nhiều khu vực còn hoang sơ, ít khách du lịch ghé thăm. Dù dịch vụ chưa đa dạng, những điểm đến này đem đến cảm giác yên bình cho du khách.
"Phú Yên có đỉnh Cù Mông/Có hòn Nhạn Tháp, có dòng sông Ba/ Có cô con gái Tuy Hòa/ Con trai Phường Lụa, ông già La Hai", là câu ca dao của người xứ Nẫu. Xứ "hoa vàng trên cỏ xanh" những cảnh quan thơ mộng, từ rừng núi đến đồng bằng, làng quê thanh bình, biển đảo... Nơi đâu cũng hẹp hút hồn.
Tại bãi tắm xã Hòa Tâm (thị xã Đông Hòa, Phú Yên), 3 nữ sinh phát hiện một túi xách vô chủ với nhiều tài sản có giá trị, nên đã giao nộp cho công an địa phương để tìm, trả lại người đánh rơi.
Với bản tính dám nghĩ, dám làm, năng động và chịu khó học hỏi các mô hình làm kinh tế cho hiệu quả, chàng trai trẻ 8X Hồ Minh Hoàng thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên thành công với mô hình nuôi chim bồ câu Pháp cho thu nhập khá.
Người nhà của Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, ngụ thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) xác nhận đã liên lạc được với con gái sau gần 1 tuần mất liên lạc.