Ô tô bốn chỗ hiệu MG biển số 51K-36752 do nam thanh niên khoảng 22 tuổi điều khiển từ đường Điện Biên Phủ hướng về TP.Thủ Đức (TP.HCM) tự tông lên dải phân cách đoạn gần khu du lịch Văn Thánh (phường 22, quận Bình Thạnh) bể nát, đôi nam nữ nhập viện, đa chấn thương khuya 2/10.
Sau hơn 3 tháng bị sạt lở, bờ kè kênh Thanh Đa - đoạn 1.1 tại phường 25, quận Bình Thạnh, UBND TP.HCM vẫn ngổn ngang, hoang tàn, người dân ngóng chờ chính quyền sớm xây bờ kè mới.
Phòng GDĐT quận Bình Thạnh, TP.HCM yêu cầu hoàn trả lại phụ huynh tiền thu, chi sai của quỹ ban đại diện CMHS, đồng thời phê bình hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm liên quan đến vụ việc.
Một thi thể nạn nhân nữ được phát hiện trong ngồi nhà bị cháy tại phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức (TP.HCM) lúc 2h sáng ngày 25/9. Theo nhận định của lực lượng chức năng, người phụ nữ này nghi tự tẩm xăng tự thiêu.
Liên quan đến vụ sập nhà 4 tầng trong hẻm 133 đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh (TP.HCM). UBND quận Bình Thạnh đã có thông tin ban đầu, sáng 25/9.
Bà Dung (40 tuổi, bán nước, ngụ cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh) chưa hết bàng hoàng khi kể lại với phóng viên: “Tôi đã xém gặp tử thần sau khi mang 6 ly trà tắc vào cho những người thợ, 1 phút sau căn nhà đổ sập hoàn toàn…”.
Liên quan đến vụ sập căn nhà 4 tầng tại con hẻm 133 đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh (TP.HCM), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an TP.HCM – PC07 đã có thông tin chính thức về vụ việc.
Căn nhà 4 tầng tại hẻm số 133 đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh (TP.HCM) bất ngờ sập khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu
Công ty cổ phần Vinhomes, chủ đầu tư dự án khu dân cư Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh) đề nghị Sở GTVT TP, UBND quận Bình Thạnh xem xét tiếp nhận bàn giao các tuyến đường D1-D19 ven sông Sài Gòn.
Hai bên bờ sông Sài Gòn với nhiều cảnh đối lập, một bên với những khách sạn, chung cư cao tầng, biệt thự, bên còn lại cỏ lau mọc um tùm, đường sá nhiều chỗ chưa hoàn thiện.