"Tết này con có áo mới rồi!"

Lan Anh Thứ năm, ngày 12/01/2023 11:56 AM (GMT+7)
Những ngày cuối năm Nhâm Dần đối với Giàng Chí Cung và các em học sinh tại Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Tin là chuỗi ngày hạnh phúc và ấm áp. Bởi mùa đông này, các em đã được ủ ấm bằng nhiều chiếc áo dày dặn của đoàn công tác từ thiện - xã hội Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà tài trợ trao tặng.
Bình luận 0

 Mơ ước có một chiếc áo mới

Ở nơi lưng chừng núi, lưng chừng đèo, những em học sinh của Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Tin chỉ ước mong mình được ăn đủ no, được mặc đủ ấm. Có những ngày thời tiết tại xã Nậm Tin giảm sâu dưới 5 độ. Cái rét căm căm của gió sương nơi núi cao khiến cho đôi tay của các em học sinh tê cứng đến không thể cầm bút viết con chữ.

Thứ 2 đầu tuần, Giàng Chí Cung phải đi bộ hơn 14 km đường đất để đến trường học tập. Hành trang đi học của Cung chỉ là đôi dép nhựa rách quai, đế cũng đã mòn phân nửa. Em chỉ mặc trên mình vài lớp áo, quần mỏng dính được chắp vá lỗ chỗ. Giàng Chí Cung nói: "Quần áo này con đã mặc được 2 năm nay, chỗ nào rách thì mẹ lại vá vào".

"Tết này con có áo mới rồi!"
 - Ảnh 1.

Không khí lạnh tại xã Nậm Tin kèm theo mưa lạnh khiến đôi bàn tay của các em học sinh lạnh buốt. Em Giàng Chí Cung liên tục hà hơi vào tay để giữ ấm. Ảnh: Lan Anh

Đối với Cung, phải là một dịp thật đặc biệt, em mới có thể có được chiếc áo mới. Nhưng cũng đã lâu lắm, Cung không biết mùi quần áo mới là gì. Từ trước đến nay, Cung vẫn thường xuyên mặc quần áo cũ, do bố mẹ xin được từ các đoàn từ thiện.

Thầy Mai Xuân Kiên – Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Tin cho biết: "Các em học sinh nơi đây phần lớn có hoàn cảnh giống bạn Giàng Chí Cung. Vì kinh tế xã vốn khó khăn nên phụ huynh đều thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Đặc biệt vào mùa Đông, các em học sinh gặp thêm nhiều thiếu thốn trong đời sống và học tập". 

Sinh ra trong gia đình nghèo khó, bố mẹ Cung chỉ làm nương rẫy quanh năm, nhưng cũng không đủ ăn. Cơm ăn còn bữa đói bữa no, áo mới đối với Cung chỉ là mơ ước.

Trời rét cắt da cắt thịt khiến những đôi tay, đôi bàn chân nhỏ bé của các em học sinh nứt nẻ. Không chỉ riêng Cung, nhiều em học sinh khác tại Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Tin đều chung cảnh "bụng đói cật rét" vào những ngày giáp tết. 

"Tết này con có áo mới rồi!"
 - Ảnh 2.

Ông Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N trao tặng áo ấm cho các em học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Tin. Ảnh: Lan Anh

Nhằm thực hiện hoá ước mơ của những học sinh nghèo xã Nậm Tin, ngày 29/12/2022 Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng các nhà tài trợ thực hiện Chương trình "Đông ấm vùng cao" và đem đến hàng ngàn món quà giá trị dành tặng cho các em.

Tại xã nghèo, Tết đến kéo theo thời tiết lạnh giá, chiếc áo mới do Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà tài trợ dành tặng chính là hơi ấm giúp các em học sinh vượt qua mùa Đông và có một cái Tết trọn vẹn.

Hy vọng vào một tương lai ấm áp

Tại Chương trình "Đông Ấm Vùng Cao", thầy Mai Xuân Kiên – Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Nâm Tin bày tỏ: "Những món quà ý nghĩa của đoàn thiện nguyện Báo cùng các nhà tài trợ sẽ là món quà ý nghĩa nhất đối với các em học sinh vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang cận kề. Đây cũng sẽ là động lực, niềm tin cho các em vào một tương lai tươi sáng, ấm áp".

Trân quý món quà các nhà tài trợ trao tặng, Cung hạnh phúc nâng niu chiếc áo mới: "Con xin cảm ơn các cô chú đoàn thiện nguyện đã tặng con chiếc áo ấm này.

"Tết này con có áo mới rồi!"
 - Ảnh 3.

Nụ cười của các em học sinh chính là động lực cho những hành trình thiện nguyện tiếp theo của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cũng như các nhà tài trợ. Ảnh: Lan Anh

Có chiếc áo ấm này, con sẽ giữ gìn thật kỹ để các em của con vẫn có thể mặc được. Các em không phải mặc áo vá như con nữa".

Dù mới 11 tuổi, nhưng Cung lại hiểu chuyện đến đau lòng. Mặc dù vui mừng cầm trên tay chiếc áo mới của riêng mình, Cung vẫn luôn nghĩ tới các em nhỏ ở nhà. Cũng như Cung, rất nhiều học sinh khác cũng không kìm nổi xúc động, đối với các em, đây không chỉ là một món quà mang giá trị vật chất, mà còn đong đầy sự ấm áp từ tình yêu thương và sự sẻ chia. 

Thấy nụ cười của các em học sinh, ông Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N xúc động: "Đến với Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Tin vào những ngày trung du miền núi phía Bắc lạnh giá nhất, lại đúng dịp Tết Nguyên đán cận kề, chúng tôi thật sự chạnh lòng khi thấy nơi đây còn rất nhiều khó khăn, trường học còn thiếu trang thiết bị dạy học, nhiều em học sinh còn đi chân trần, thiếu áo ấm.

Với hành trình "Đông ấm vùng cao" năm 2022, chúng tôi vinh dự khi được đóng góp 1 phần công sức bé nhỏ, trao tặng những món quả giản dị bằng tất cả tấm lòng và sự chân thành.

"Tết này con có áo mới rồi!"
 - Ảnh 4.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của từng đứa trẻ, với các em những chiếc áo mới, dày dặn là ước mơ xa xỉ. Ảnh: Lan Anh.

Hy vọng món quà này đem đến cho nhà trường và các em học sinh một mùa đông ấm áp, những trang thiết bị học tập thiết thực, để mỗi ngày các em đến trường là một ngày vui. Để con đường đến trường của các em có thể gần hơn, mở ra 1 tương lai vươn xa hơn".

Niềm vui không chỉ của riêng Giàng Chí Cung mà đến với tất cả các em học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Tin. Đối với các em, Tết năm nay dường như đến sớm hơn, không khí Tết vui tươi, hạnh phúc dường như đang ngập tràn tại ngôi trường thân thương.

Chương trình "Đông ấm vùng cao" là hoạt động thường niên, ý nghĩa và thiết thực của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt nhằm kịp thời động viên tinh thần các em học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Tin trong dịp Tết đến, Xuân về. Qua đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và sự quan tâm, chia sẻ với cộng đồng xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem