Ngày 25/9, UBND phường 4, quận 8, TP.HCM đã có báo cáo nhanh về vụ việc xô xát giữa người dân và lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trên đường Phạm Thế Hiển.
Khi nhìn những em bé vừa chào đời đã phải rời xa cha mẹ, nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Thu Hằng không kìm được nước mắt. Chính vì yêu trẻ con, cô đã tình nguyện vào trung tâm H.O.P.E để chăm sóc trẻ sơ sinh có người thân nhiễm Covid.
Chương trình "Tóc đẹp mùa Covid" do phường 7, quận Bình Thạnh (TP.HCM) tổ chức đã giúp cán bộ công chức, công an, tình nguyện viên và lực lượng quân đội "giải phóng" được những mái tóc nhiều ngày chưa cắt.
Đoàn công tác của Thành uỷ TP.HCM vừa có chuyến thăm hỏi, động viên các y, bác sĩ và tình nguyện viên. Đồng thời gửi tặng 100 chiếc nôi tự động cho các em bé sơ sinh có mẹ là bệnh nhân Covid-19 tại trung tâm H.O.P.E.
“Tụi bây gọi tao là má, thì mấy đứa phải phải hết lòng hơn nữa vì những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình nghen các con” - bà Nguyễn Thị Thùy Nga (phường 8, TP.Cà Mau) nói với mấy "đứa con bất đắc dĩ"..