Ông Khánh, nông dân xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị trồng 150 cây đàn hương trên diện tích 6 sào, xen giữa diện tích trồng cây ăn quả. Đàn hương là dược liệu có xuất xứ từ Ấn Độ. Cây đàn hương 3 tuổi cho thu hoạch lá; từ năm thứ 4 cho thu hoạch quả, từ năm 13 trở đi cho thu hoạch gỗ quý...
"Giờ đây, cô trò không còn phải nơm nớp lo sợ mỗi khi trời mưa. Đây chính là nguồn động viên, khích lệ rất lớn để các em thêm yêu trường, mến lớp, thích được đi học để khám phá kiến thức và "tiếp lửa" cho giáo viên thêm yêu nghề".
Sân vận động thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị được đầu tư 7 tỷ đồng, toạ lạc ở trung tâm đô thị nhưng lâm cảnh bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm nhiều năm nay. Chính quyền địa phương đã kêu gọi nhà đầu tư để tránh lãng phí "đất vàng", nhưng chưa thành công.
Cuộc đời của Thăng trải qua bao thăng trầm, từ một “thiếu gia” miền Tây Quảng Trị (thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho đến “người rừng” rồi ông chủ mô hình du lịch nông nghiệp nổi tiếng.
Vợ chồng chị nông dân Trần Thị Hoài Nhung, thôn An Tiêm, xã Tân Thành, huyện Hướng Hoá (tỉnh Quảng Trị) đã mạnh dạn vay vốn của ngân hàng để xây dựng cơ sở sấy chuối. Mặt hàng chuối sấy của gia đình chị đã đạt sản phẩm OCOP 3 sao và tạo việc làm trực tiếp, gián tiếp cho nhiều lao động trong vùng,..
Bằng sự cần cù, chịu khó, gia đình lão nông Trần Chí Linh (SN 1966), xã Vĩnh Thuỷ, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã khai hoang phục hoá rồi chăn nuôi đa con, trồng đa cây, mỗi năm lãi 300 triệu đồng, ứng nghiệm với câu “có công mài sắt có ngày nên kim”.
Nhân dịp năm mới 2023, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBMTTQVN tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, Viettel Quảng Trị tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” về với người dân nghèo Quảng Trị.
Năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Quảng Trị đã mạnh dạn đề xuất và được Trung ương Hội LHPN Việt Nam phê duyệt Kế hoạch xây dựng mô hình “Tổ hợp tác trồng chuối lùn” tại xã Tà Rụt, huyện Đakrông.
Gần 55 năm sau ngày được giải phóng, mảnh đất mang nhiều vết tích của đạn bom, huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị ngày nào giờ được phủ xanh bằng những vườn cây chủ lực đem lại giá trị kinh tế cao.
Mặc dù đôi chân không còn lành lặn, việc đi lại rất khó khăn nhưng đều đặn mỗi ngày chủ nhật, anh Nguyễn Ngọc Dũng (48 tuổi, trú tại xã Tân Liên, Hướng Hóa, Quảng Trị) đi tới các thôn bản xa xôi, khó khăn để sửa xe miễn phí cho học sinh nghèo.