Thứ sáu, 29/03/2024

Tour tham quan thắng cảnh ven biển xứ Thanh bằng ca nô cao tốc

20/05/2022 12:30 PM (GMT+7)

Vượt những con sóng với tốc độ cao để tìm cảm giác mạnh. Ngắm bức tranh gấm vóc quê hương với góc nhìn lạ từ biển, trực tiếp đi thăm những công trình tâm linh và lịch sử để hiểu hơn giá trị truyền thống cha ông.

Đó chính là cách đa dạng hóa hình thức tham quan du lịch bằng ca nô cao tốc vừa được triển khai tại Khu Du lịch biển Hải Tiến (Hoằng Hóa), được nhiều du khách thích thú trải nghiệm.

Tour tham quan thắng cảnh ven biển xứ Thanh bằng ca nô cao tốc - Ảnh 1.

Ca nô cao tốc đưa du khách đến Bến cá Hoằng Trường để trực tiếp thăm quần thể Di tích Chùa Bụt.


Tạm xa chốn thị thành náo nhiệt và bộn bề công việc thường nhật, chúng tôi tìm về với bãi biển Hải Tiến để tận hưởng gió biển mát mẻ trong lành. Với nhiều người, điểm nhấn kiến trúc của khu du lịch biển vừa tròn 10 năm tuổi này chính là công trình cầu cảng Hải Tiến, được nhiều bạn trẻ chọn làm nơi check-in nổi tiếng. Cầu cảng với dáng dấp hiện đại của châu Âu cùng cách phối màu nổi bật, tọa lạc ngay chính giữa trung tâm bãi biển. Công trình này cũng chính là bến tàu của những chiếc ca nô cao tốc mà một doanh nghiệp khai thác du lịch vừa triển khai tour tham quan.

Du khách sau khi vãn bộ trên đoạn cầu cảng thơ mộng, sẽ được dẫn xuống ca nô cao tốc bằng hệ thống cầu thang để đến thăm các địa điểm ven biển. Trên những ca nô cỡ lớn 26 chỗ ngồi, các giải pháp an toàn đã được đơn vị chủ quản triển khai với áo phao và hệ thống dây an toàn bắt buộc. Từ cầu cảng Hải Tiến, du khách có thể tham gia khám phá biển và trải nghiệm dọc 12km bãi biển Hoằng Hóa. Nhiều địa điểm tham quan như Chùa Bụt, núi Hòn Bò, Tượng đài Chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Sau khi trực tiếp tham quan, du khách còn được lên Cảng cá Hòa Lộc để trải nghiệm, mua hải sản trước khi trở về. Thời gian gần đây, phía doanh nghiệp tổ chức còn phát triển thêm một số tour tham quan đi sâu vào nội địa qua sông Lạch Trường và sông Mã. Theo đó, du khách có thể đến trải nghiệm rừng ngập mặn Hoằng Châu, thậm chí lên tận cầu Hàm Rồng, thăm Thiền viện Trúc lâm Hàm Rồng, đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại TP Thanh Hóa...

Để trải nghiệm loại hình du lịch mới này, chúng tôi đã đồng hành với một nhóm du khách cùng khám phá. Lướt nhanh trên trùng điệp những con sóng, những ồn ào của khu du lịch dần được thay thế bằng tiếng gió và sóng đại dương. Trước biển cả rộng dài, người đi càng có cảm giác được sự nhỏ bé, hiện hữu của con người trước không gian bao la. Từ xa, có thể thu về tầm mắt cảnh đẹp vùng ven biển xứ Thanh với bức tranh thanh bình, diễm lệ.

Trong hành trình khám phá ấy, Bến cá Hoằng Trường là điểm dừng chân đầu tiên của “du thuyền” để du khách dạo bộ thăm quần thể công trình tâm linh – lịch sử nơi cửa biển Lạch Trường. Trước một vùng non nước như tranh vẽ tại nơi con sông Lạch Trường hợp lưu với biển, công trình Chùa Bụt với kiến trúc độc lạ, trở thành điểm nhấn để vãn cảnh nơi đây. Bên cạnh đó là Đền thờ cá Ông liên quan đến phong tục, khát vọng đủ đầy, gió yên biển lặng của những cư dân ven biển. Trong quần thể các công trình ấy, du khách cũng được giới thiệu Tượng đài Chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam – chứng tích cho sự kiện lực lượng hải quân non trẻ Việt Nam chiến thắng hải quân Hoa Kỳ trong “Sự kiện Vịnh Bắc bộ” ngày 5-8-1964.

Với những người thích trải nghiệm cả biển lẫn sông, có thể đăng ký tour dài hơn, đi sâu vào đất liền. Ca nô cao tốc từ sông Lạch Trường, vòng qua sông Cung trở về sông Mã thuộc xã Hoằng Phụ. Ngược sông, du khách có thể trải nghiệm qua khu rừng ngập mặn xã Hoằng Châu, hay tiếp tục hành trình hơn 10km lên thăm cầu Hàm Rồng, làng cổ Đông Sơn và một số điểm tham quan tại TP Thanh Hóa.

Trên hải trình quay về cầu cảng Hải Tiến, cảnh sắc sông nước Lạch Trường hiện lên dưới ánh hoàng hôn như dát vàng lung linh mặt nước. Mặt trời rực hồng lúc chiều tà lấp lánh ánh bạc, du khách càng thêm thích thú với cảm giác bồng bềnh giữa thiên nhiên bao la. Từ phía các cửa sông, phóng tầm mắt dọc bờ biển Hoằng Hóa trải dài 12km, ánh đèn từ hệ thống nhà hàng, khách sạn và công trình du lịch như triệu triệu ngôi sao lấp lánh. Người đi cũng có thể thu vào tầm mắt những công trình trong quần thể du lịch của Tập đoàn Flamingo tại xã Hoằng Trường đang được xây dựng sừng sững và bề thế, kỳ vọng đưa Hải Tiến thành điểm du lịch biển nổi tiếng trong và ngoài nước.

Chị Lê Thị Mai, du khách đến từ quận Hoàng Mai (Hà Nội), chia sẻ: “Tôi quê gốc Thanh Hóa nhưng nhiều năm sinh sống xa quê, nay có dịp về biển Hải Tiến du lịch. Vô tình biết đến có chương trình đi tham quan các địa danh ven biển bằng xuồng cao tốc, tôi đã hào hứng đăng ký tham gia. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời, bởi ngoài việc tìm được cảm giác hào hứng và thư thái khi vượt sóng trên biển thì chúng tôi có dịp để khám phá phong cảnh ven biển, tham quan các điểm du lịch tâm linh của vùng ven biển tỉnh nhà. Nếu không được trực tiếp trải nghiệm, tôi cũng không tưởng tượng ra rằng, vùng ven biển của tỉnh lại nhiều địa điểm tham quan lý tưởng như vậy. Chắc chắn tôi sẽ nói chuyện với bạn bè để mỗi khi về Hải Tiến, họ sẽ trải nghiệm”.

Ông Nguyễn Tiến Đức, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Du lịch Đại Dương Xanh – đơn vị đang triển khai tuyến ca nô cao tốc, cho biết: “Nằm cách trung tâm TP Hà Nội 160km, bãi biển Hải Tiến với vẻ đẹp hoang sơ và yên bình đã trở thành địa điểm quen thuộc cho nhiều du khách. Trong hành trình đa dạng hóa hoạt động du lịch, chúng tôi đã đăng ký với các ngành liên quan để triển khai tour tham quan mới này. Công ty cũng có kế hoạch mở thêm nhiều tuyến tham quan khác để Khu Du lịch biển Hải Tiến kết nối các điểm du lịch như đảo Nẹ; rừng ngập mặn Hậu Lộc, trải nghiệm sông Cung, kết nối sông Mã qua cầu Hàm Rồng, ghé thăm Thiền viện Trúc lâm Hàm Rồng, Đền Cô Bơ, ngã ba Bông, Đền Hàn... Tất cả mang lại cho du khách những cảm giác lãng mạn, mới lạ. Ngoài ra, công ty mong muốn tiếp tục phát triển dự án đưa khách tham quan bằng bè mảng để phát triển hệ thống du lịch đường sông, du lịch cộng đồng.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

TP.HCM sẽ có thêm nhiều sản phẩm du lịch đường thủy mới

TP.HCM sẽ có thêm nhiều sản phẩm du lịch đường thủy mới

TP.HCM sẽ có thêm nhiều sản phẩm du lịch đường thủy mới trong năm nay. Các tuyến mới kết nối đa dạng, đưa du khách trải nghiệm thêm du lịch văn hóa, du lịch biển, du lịch thể thao…

Độc đáo chợ Ramadan của người đạo Hồi giữa lòng Sài Gòn

Độc đáo chợ Ramadan của người đạo Hồi giữa lòng Sài Gòn

Cứ đến dịp lễ Radaman, một khu chợ của người đạo Hồi tại quận 8 lại hoạt động sôi nổi. Đồ ăn, thức uống, phụ kiện, quần áo và nhiều sản phẩm khác được bày bán.

Thưởng thức 400 đặc sản, món nào cũng ngon tại lễ hội ẩm thực đang diễn ra ở TP.HCM

Thưởng thức 400 đặc sản, món nào cũng ngon tại lễ hội ẩm thực đang diễn ra ở TP.HCM

400 món ăn đặc sản của cả nước, từ dân dã cho đến những món cầu kỳ đang có mặt và phục vụ thực khách tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group đang diễn ra tại TP.HCM.

"Ước mình cùng bay" - phim của người Việt, cho người Việt

"Ước mình cùng bay" - phim của người Việt, cho người Việt

Ngay cách gọi tên "phim của người Việt, cho người Việt" đã cho thấy bao trùm là một sự bảo thủ của người viết. Là vì giữa thời buổi hội nhập, giao thoa văn hóa và phương thức sáng tác càng hiện đại, càng góp phần đưa xã hội đi về phía tương lai mà bảo thủ là coi bộ hơi kì rồi, nhưng xin phép một lần vậy.

Cuối tuần này đến Tây Ninh xem bắn pháo hoa và màn trình diễn nghệ thuật 3D hấp dẫn

Cuối tuần này đến Tây Ninh xem bắn pháo hoa và màn trình diễn nghệ thuật 3D hấp dẫn

Tối 30/3, tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với màn trình diễn 3D mapping và bắn pháo hoa dài 15 phút. Cùng ngày, du khách còn được tham gia lễ dâng đăng mừng Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sanh.

Cơm muối Hoàng cung và loạt món ăn tiến vua sắp được giới thiệu tại TP.HCM

Cơm muối Hoàng cung và loạt món ăn tiến vua sắp được giới thiệu tại TP.HCM

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon tại TP.HCM năm nay lần đầu quy tụ cơm muối Hoàng cung và nhiều món ăn tiến vua thời xưa, được trình diễn, phục vụ khách tham quan.