Nhiều hộ dân di dời nhà cửa, trả mặt bằng cho máy móc san lấp, chuẩn bị sẵn sàng cho việc khởi công cầu Rạch Đỉa nối huyện Nhà Bè và quận 7, ngày 20/7 tới.
Quán cà phê Tứ Phủ đóng cửa chỉ sau một năm kinh doanh trên “đất vàng” Sài Gòn. Thiết kế và phong cách độc đáo, song Tứ Phủ không thể trụ nổi khi giá thuê mặt bằng lên đến 280 triệu đồng/tháng nhưng kinh doanh ảm đạm.
Số lượng mặt bằng ở trung tâm TP.HCM, Đà Nẵng đóng cửa ngày càng nhiều đã phản ánh cuộc cải tổ lớn chưa từng có trong nửa thế kỷ qua đối với ngành bán lẻ.
Nhiều người dân khu vực cầu Nam Lý, TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang tiến hành tháo dỡ nhà cửa, di dời để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.
Chỉ trong vòng khoảng một tuần, nhiều ông lớn phải tuyên bố đóng cửa, trả mặt bằng ở khu vực Nhà thờ Đức Bà đến Hồ Con Rùa. Một cuộc tháo chạy quy mô lớn đang diễn ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Làn sóng trả mặt bằng trên đất vàng Sài Gòn bắt đầu lan ra khu vực hồ Con Rùa. Hai quán cà phê đình đám với view đẹp nhất, đông khách nhất cũng đã ngưng hoạt động.
Làn sóng trả mặt bằng quanh Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố đang có xu hướng lan ra các con đường như Nguyễn Du, Đồng Khởi, Hàn Thuyên…
eDiGi, McDonald’s, Cafe Saigon La Poste, Mellower Coffee, PhinDeli… bỗng dưng đồng loạt trả mặt bằng ở khu vực đất vàng Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố. Làn sóng có xu hướng lan sang các con đường liền kề như Đồng Khởi, Nguyễn Du...
Hàng loạt mặt bằng ở các quận trung tâm TP.HCM có vị trí đắc địa, khu vực kinh doanh sầm uất... vẫn bỏ trống. Theo tìm hiểu, có mặt bằng đã bỏ không 2 - 3 năm nay, nhưng vẫn chấp nhận "thà để không" chứ không giảm giá, "kén" khách thuê.
Sóng ngầm trả mặt bằng lan tới các đại gia trên đất vàng Sài Gòn hậu Covid-19. Loạt “ông lớn” F&B, bán lẻ, khách sạn rời đất vàng Sài Gòn, phá sản, tạm ngưng kinh doanh.