Khi 2 quả óc chó này bị mất, người ta đã phải dựng cả con đập trên sông để tìm lại cho Từ Hi Thái hậu.
Nắm trong tay quyền lực ngang hàng với hoàng đế nhưng cũng có lúc Từ Hi thái hậu vì nam nhân mà yếu lòng. Người đàn ông này không phải tiên đế, vậy đó là ai.
Là người phụ nữ quyền lực của nhà Thanh, Từ Hi thái hậu có nhiều thú vui xa xỉ. Trong số này có việc bà chi tiền "khủng" để làm những đôi tất chỉ dùng một lần.
Người cuối cùng dựa vào tài trí ứng biến nhanh nhạy của mình mà thoát được sự truy sát của Từ Hi thái hậu.
Việc dùng đến 100 món ăn mỗi bữa không hẳn là vì Từ Hi lãng phí, mà hơn hết là do nguyên nhân này.