Sau khi những phiếu ăn được trao đi, thứ 7 tuần này, tại Phiên chợ trái tim, chương trình “Bữa cơm yêu thương” sẽ tiếp tục gửi tặng bữa sáng, suất cơm miễn phí vào buổi trưa cho người lao động nghèo, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được diễn ra từ 28/6 - 30/6. Gác lại căng thẳng sau những giờ miệt mài đèn sách, nhóm học sinh lớp 12A1 (Trường THPT Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội) cùng chung tay mang những bữa cơm yêu thương đến với bệnh nhân nghèo.
Hình ảnh về những cung đường với khúc cua tay áo, dốc cao ngất trời hay những lần phải kéo xe, lội bộ qua suối trong tiết trời lạnh giá vẫn luôn là những kỉ niệm đầy ấn tượng trong hành trình gieo yêu thương của những nguời làm công tác từ thiện - xã hội, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt.
Chồng bị suy thận giai đoạn cuối, con trai mới học xong lớp 1, bố mẹ chồng già yếu, chị Bùi Thị Hằng (xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) gồng gánh nuôi cả gia đình.
Sau 16 tuần liên tục lan tỏa thông điệp “bữa cơm nhà” trong từng suất cơm trao tay những hoàn cảnh khó khăn tại TP. Hà Nội, đội ngũ chương trình “Bữa cơm yêu thương” vẫn không ngừng truyền tải những giá trị tích cực của lòng nhân ái, cùng kết nối sẻ chia yêu thương trong chuyến hành trình đầy ý nghĩa này.
Hôm nay, tại Phiên chợ trái tim, chương trình “Bữa cơm yêu thương” lần thứ 16 đã được diễn ra với 400 suất xôi sáng cùng 1.000 bữa trưa gửi tặng đến những lao động tự do, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Hà Nội, gửi trao niềm hy vọng và sẻ chia đến bà con.
Mỗi Chương trình “Bữa cơm yêu thương” được tổ chức không chỉ dành tặng những suất ăn 0 đồng mà trên hết là tình cảm, sự động viên và sẻ chia của những người tổ chức chương trình gửi tới bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cùng những lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Hà Nội.
Sau 3 tháng tổ chức, chương trình “Bữa cơm yêu thương” đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người lao động nghèo, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Ngần ấy thời gian, hàng chục ngàn suất cơm miễn phí đã được trao tặng.
Những ước mơ đỗ vào trường chuyên của tỉnh, trở thành bác sĩ, họa sĩ của ba chị em Bích, Thảo, Huệ đang được chắp cánh bởi những tấm lòng nhân ái.
Từ những bữa cơm 0 đồng giữa lòng phố thị, đến những mái trường tận miền núi xa, dấu chân của nhà báo Dân Việt đã đi muôn nơi, gửi trao muôn vàn hy vọng đến những hoàn cảnh khó khăn trong suốt 13 năm, vững tin một hành trình nhân ái.