Ban ngày bên nương rẫy, tối đến, người Xơ Đăng ở Kon Tum lại rủ nhau cắp sách vở đến lớp để học con chữ với ước mơ thoát khỏi cảnh đói nghèo, lạc hậu. Những học viên ở lớp này có người đã U40, U50, thậm chí có người đã lên chức ông, bà.
Nhà văn người Mỹ Mark Twain đã nói: “Áp lực thực ra là biểu hiện của việc không đủ năng lực; khó khăn là hệ quả của việc bản thân không có bản lĩnh”.
Từng kiếm 1000$/1 tháng khi là sinh viên, đến trung niên ly hôn, thất nghiệp, Việt nhốt mình trong phòng, tuyệt giao với mọi người, 40 tuổi vẫn "ăn bám" cha mẹ. Việt chỉ là một trong khá nhiều đàn ông đang khiến cha mẹ đau lòng vì sống vô nghĩa ở tuổi trung niên.