Chiêm bái núi Bà - ngọn núi thiêng cao nhất Nam bộ
Nếu đờn ca tài tử là đặc trưng văn hoá nghệ thuật, sông nước miệt vườn là đặc trưng nếp sống sinh hoạt, thì núi Bà Đen lại là biểu tượng tín ngưỡng của người dân Nam bộ. Nằm ở độ cao 986m, núi Bà Đen được mệnh danh là “nóc nhà Nam bộ” và cũng là một trong số các ngọn núi thiêng nhất nước Nam. Gắn với huyền thoại về Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát từng hiển linh báo mộng, núi Bà Đen ngày nay hút hàng triệu du khách thập phương đến vãn cảnh và chiêm bái mỗi năm. Trên núi hiện có nhiều chùa, am, động, miếu cùng các công trình tâm linh kỳ vĩ. Hệ thống chùa tại núi Bà Đen gồm 6 ngôi chùa, trong đó Linh Sơn Tiên Thạch Tự là ngôi chùa cổ nhất với tuổi đời lên đến 300 năm.
Còn khi lên đỉnh núi, du khách sẽ cảm nhận rất rõ không gian tâm linh khác biệt, một không gian thanh thiết và an yên với bức tượng phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng cao nhất châu Á uy linh và hiền từ nhìn ra hồ Dầu Tiếng mênh mông.
Tại đây, du khách sẽ được khám phá thế giới Phật giáo thông qua nhiều ứng dụng công nghệ hiện đại tại khu triển lãm Phật giáo ở khối đế 4 tầng dưới chân đại tượng Phật. Tại tầng 1, công nghệ chiếu phim video mapping với các thiết bị trình chiếu, âm thanh hiện đại hàng đầu thế giới sẽ là hành trình khám phá vũ trụ độc đáo dưới góc nhìn Phật giáo. Tầng 2 là nơi trưng bày mô hình 16 ngôi chùa cổ nổi tiếng tại Việt Nam thông qua 16 thiết bị trình chiếu Hologram hiện đại, tạo ra ảnh ba chiều lơ lửng trong không khí. Tầng 3 là không gian trưng bày các phiên bản mô phỏng những tác phẩm nghệ thuật Phật giáo kinh điển của Việt Nam và thế giới. Tầng 4 nơi lưu giữ và trưng bày xá lợi Phật được các cao tăng Myanmar trao tặng tổ đình Vĩnh Nghiêm và được tổ đình cúng dường Tượng Phật bà Tây Bổ Đà Sơn.
Đặc biệt, đỉnh núi Bà Đen luôn có khí hậu mát mẻ với nhiệt độ thấp hơn thành phố từ 8-10 độ, cùng cảnh quan thiên nhiên nên thơ với hàng trăm ngàn gốc hoa khoe sắc. Vì vậy, đây được xem là điểm đến giải nhiệt trong các tour du lịch mùa hè tại khu vực Nam bộ. Không chỉ là nơi “trốn nóng” lý tưởng, tới đây núi Bà Đen còn hấp dẫn du khách và Phật tử thập phương bởi nhiều sự kiện và lễ hội tâm linh đặc trưng như đại lễ Phật đản (tháng 4 âm lịch), Lễ Vía Bà Đen (tháng 5 âm lịch)…
Đến Bạc Liêu nghe đờn ca tài tử
Rong ruổi khắp các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ, đến bất cứ đâu bạn cũng có thể nghe những thanh âm da diết của đờn ca tài tử: trong các miệt vườn, bên các bờ kênh, hay trong những quán cafe võng dưới những rặng cây xanh ven đường. Nghệ thuật trình diễn độc đáo này cũng được trình diễn trên đỉnh núi Bà Đen vào dịp 30/4 vừa qua khiến rất nhiều du khách thích thú.
Đờn ca tài tử không đơn thuần là một bộ môn nghệ thuật, một di sản văn hoá phi vật thể mang đặc trưng vùng Nam bộ, mà còn ăn sâu bám rễ, là một phần máu thịt trong đời sống tinh thần và nếp sinh hoạt của người dân nơi đây. Quê hương của Đờn ca tài tử là Bạc Liêu, và đây cũng là nơi sinh ra nhiều nghệ nhân nổi tiếng, nhiều nghệ sĩ tiền bối, trong đó có nghệ sĩ tài hoa Cao Văn Lầu với bản "Dạ cổ hoài lang" đã đi vào huyền thoại. Đến với Bạc Liêu, du khách không chỉ được nghe đờn ca tài tử và thăm quan Khu lưu niệm đờn ca tài tử Nam bộ, mà còn có nhiều công trình văn hoá, lịch sử mang đặc trưng của cộng đồng 3 dân tộc Kinh -Khmer- Hoa như: Nhà công tử Bạc Liêu, khu Quán Âm Phật Đài, chùa Xiêm Cán, nhà thờ Tắc Sâỵ…
Đi cù lao thăm miệt vườn
Ngồi trên con ghe nhỏ lênh đênh trên dòng sông Tiền, sông Hậu đến với các cù lao xanh yên bình - đó là trải nghiệm độc nhất vô nhị của vùng sông nước Tây Nam Bộ. Ấn tượng dọc các cù lao là những con đường làng nhỏ xuyên qua những vườn trái xây xanh mướt trĩu quả, thấp thoáng sau tán lá là những nếp nhà yên bình.
Có rất nhiều cù lao nổi tiếng được nhiều du khách ghé thăm trong hành trình khám phá Nam bộ như Cù lao Mây (huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) nằm giữa hai nhánh sông Hậu và sông Trà Ôn, nổi tiếng với những vườn chôm chôm chín đỏ, vườn nhãn trĩu cành cùng làng nghề bánh tráng có tuổi đời gần 100 năm; Cù lao Tân Lộc (quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ) được người địa phương ví là "hòn đảo ngọt đất Tây Đô” không chỉ có những vườn cây ăn trái mà còn có cả các ngôi nhà cổ tuổi đời cả trăm năm; Hay Cù lao Dung (Sóc Trăng) là nơi du khách tham quan rừng ngập mặn, xem người dân đánh bắt cá, cào nghêu…
Được tận tay hái quả tại các miệt vườn, ăn những món ăn địa phương dân dã và nghe đờn ca tài tử ngay tại khoảng vườn xanh – đó là những trải nghiệm mà bạn chỉ có thể có khi đến với miền Tây sông nước.
Trời nắng gay gắt, vì vậy, người dân, du khách tại TP.HCM đổ về các trung tâm thương mại để vui chơi, ăn uống, trốn nóng. Khách phải xếp hàng chờ đến lượt trước các nhà hàng, quán ăn.
Khoảng 4h kém, khi mặt trời còn chưa lên, những chiếc thuyền thúng của ngư dân làng chài An Hải, Thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên nhẹ nhàng vượt sóng vận chuyển cá, mực… từ ghe đưa vào bờ. Mỗi người đều đội trên đầu một chiếc đèn pin soi sáng để phân chia từng loại hải sản.
Đồng Tháp là mệnh danh là “đất sen hồng”. Từ đồng ruộng đến thành thị ở Đồng Tháp, đâu đâu cũng bắt gặp những cánh sen hồng tỏa hương quanh năm.
Dịp lễ 30-4 và 1-5, du khách chỉ mất khoảng 3,5 giờ di chuyển bằng ô tô từ TP HCM đến Cáp treo núi Sam.
Người dân TP.HCM bắt đầu đổ về các điểm tham quan, vui chơi nhiều hơn vào ngày 29/4, tức ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bất chấp nắng nóng. Suối Tiên, Thảo Cầm Viên Sài Gòn nhộn nhịp, khách chuộng những nơi có nhiều khu vực "giải nhiệt".
Dịp nghỉ lễ này, thời tiết nắng nóng nên nhiều gia đình ở TP.HCM không đi chơi xa và buổi tối thường đi đến các chợ đêm (còn gọi là phố ẩm thực) để vui chơi, mua sắm, ăn uống. Có chợ đêm lượng khách tăng gần gấp đôi ngày thường.