Ngay khi bắt đầu chạy xe, tôi đã cảm nhận ngay được sự cô đơn yên bình khi đi qua những nơi thiệt tình quá hoang sơ. Chỉ một con đường hẹp ven bờ biển; cả chục cây số không bóng người.
Một bên là biển xanh thẳm với những con sóng êm đềm; một bên cơ man nào là cây dại nhoài ra như khát khao tiếp xúc với biển.
Giữa cảnh hoang sơ, đôi khi lại thấy một chỗ bán nước đơn sơ cùng một vài gian hàng lưu niệm tuềnh toàng. Đó là những điểm dừng chân bé nhỏ trên con đường ven biển kéo dài như vô tận.
Tôi mua nước, ngồi xuống ghế hơi xiêu vẹo của quán, nhìn ra biển xanh xa xăm. Thật sảng khoái!
Lại tiếp tục khám phá vẻ đẹp của biển Cozumel, bị cuốn hút bởi sự quyến rũ của nó.
Ngày này, nắng nóng của mặt trời mùa hè như khắc sâu vào da, nhờ gió biển nên dễ chịu.
Tôi tiếp tục chạy xe dọc bờ biển, hít thở không khí trong lành của một vùng biển Caribê; mắt đắm chìm trong màu xanh ngọc của biển.
Những con sóng êm đềm lăn tăn lên bờ, tạo nên những tiếng vỗ nhẹ nhàng. Tôi dừng xe, để nước biển mát lạnh chạm vào chân, một cảm giác dễ chịu và thư giãn.
Gió biển mặn thổi mạnh qua tóc, tạo nên một cảm giác mát lạnh và mang lại hơi thở tươi mát.
Tôi tiếp tục đi ven biển, bỏ xe - không bến bãi gì, đi bộ dọc bãi cát trắng mịn.
Đi bộ trên bãi cát mịn như nhung, dường như khiến tôi cảm nhận được sự kết hợp của đất trời. Những bước chân để lại dấu sẽ bị xóa nhòa trên cát trắng.
Tôi cảm nhận được làn gió biển nhẹ nhàng thổi qua mặt, mang theo hương vị mặn mà của đại dương.
Nắng ấm lan tỏa khắp không gian, tạo nên một ánh sáng màu vàng ấm áp, phản chiếu trên những hạt cát lấp lánh.
Tiếp tục đi, tôi cảm nhận sự yên tĩnh và thanh bình của miền ven biển. Không tiếng ồn xe cộ của cuộc sống đô thị, chỉ một màu thanh âm của biển.
Theo Người Lao Động
Mỗi độ thu về, có một người bỗng nhớ Hà Nội, quê ngoại yêu dấu của mình da diết. Mới đấy đã bốn mươi năm. Thuở ấu thơ, cô không bao giờ quên những lần về quê theo chân ông ngoại ra phố chơi, sà vào gánh hàng rong lạ lẫm, thưởng thức món cốm Vòng hương thơm ngọt dịu, thanh tao.
Từ xưa, có một loại rau rừng, rau dại mọc hoang đã gắn bó bền chặt với vùng Đồng Tháp Mười phèn chua, nước mặn là rau choại. Loại rau rừng, rau dại này là nguồn thức ăn chủ yếu của các chiến sĩ cách mạng trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Du lịch TP.HCM phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra cho cả năm 2024 là đón 6 triệu lượt khách quốc tế, 38 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch ước đạt 190.000 tỷ đồng
Từ một tỉnh hẻo lánh, ít người biết đến, Sơn Tây trở thành điểm nóng du lịch nhờ hiệu ứng Black Myth: Wukong.
Là nhà thiết kế người Việt duy nhất tham gia Tuần lễ thời trang Milano Fashion Week 2025, Phan Đăng Hoàng truyền tải vẻ đẹp của người phụ nữ qua bộ sưu tập "Ceramics" một cách sáng tạo và mang màu sắc hiện đại.
Diễn ra ngày 22/9 do tại D-JOY (TP Thủ Đức), Giải "Pickleball - Chia sẻ với đồng bào bị thiệt hại do bão số 3" do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp cùng UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Thủ Đức tổ chức đã nhận được 2,8 tỷ đồng.