Clip: Hàng trăm người dân vẫn vô tư tắm biển khi bão cận kề
Hồng Đức - Nguyễn Quý Quý
17/07/2017 7:00 AM (GMT+7)
Vào buổi trưa trong ngày (16.7), mặc dù cơn bão số 2 đang tiến sát đất liền, thế nhưng tại bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) vẫn có hàng trăm người lớn lẫn trẻ em tắm biển
Theo ghi nhận của Dân Việt lúc 11h trưa nay (16.7), thành phố biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), trời mưa khá nặng hạt, gió bắt đầu thổi khá mạnh. Tuy nhiên, ở phía bãi biển, hàng trăm du khách từ người lớn đến trẻ em vẫn lao ra biển “vô tư” nô đùa với những con sóng dữ.
Mặc dù tiếng còi cảnh báo nguy hiểm vang lên liên tục, loa phóng thanh của Đội cứu hộ, cứu nạn bãi biển Sầm Sơn cũng phát đi lời cảnh báo, yêu cầu du khách không được tắm biển, những người làm công tác cứu hộ cũng xuống tận mép nước, căng cờ báo hiệu, yêu cầu mọi người lên bờ, nhưng đều...vô nghĩa.
Thanh Hóa được dự báo là vùng tâm bão số 2 nhưng trưa nay rất nhiều du khách vẫn vô tư xuống bãi biển Sầm Sơm tắm.
Những tốp thanh niên, những nhóm trẻ được người lớn dẫn theo ra mép biển vẫn “vô tư” chơi đùa với sóng. Theo quan sát của phóng viên, sóng biển mỗi lúc một to, nước biển đục ngầu và gió mỗi lúc mạnh lên.
Theo kinh nghiệm của nhiều người dân biển, trước khi bão đổ bộ vào đất liền, mà trời lúc mưa lúc tạnh, thậm chí có hửng sáng, sóng biển cao dần, nước đục ngầu… có nghĩa, bão lớn đang tiến vào bờ.
Nước biển đục ngầu, sóng lớn nhưng du khách vẫn nô đùa trên biển.
Một du khách ở Hà Nội, cho biết: “Chúng tôi thấy trời có lúc tạnh, lúc mưa nên chưa thấy nguy hiểm nên cứ tranh thủ ra tắm biển. Thấy đài, báo đưa tin là chiều tối nay bão mới vào, nên không lo gì”.
Bất chấp nguy hiểm, người dân vẫn chơi đùa trên biển khi bão số 2 đang tiến vào bờ.
Trước đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã có công điện yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 2; tổ chức kiểm đếm, thường xuyên giữ thông tin liên lạc, thông báo, hướng dẫn cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Các huyện miền núi, vùng nguy cơ xảy ra sạt lở cao, vùng cửa sông, ven biển phải sẵn sàng khi có lệnh sơ tán dân.
Hội An có nhiều làng nghề truyền thống từ hàng trăm năm. Như làng rau Trà Quế, gốm Thanh Hà,.. luôn cuốn hút du khách không chỉ bởi các sản đặc trưng địa phương, mà còn bởi nét đẹp nên thơ, bình yên đến nao lòng.
Mộc Châu là xứ sở của những loài hoa tuyệt đẹp bởi những cánh rừng hoa mơ, hoa mận, hoa đào, hoa ban... khoe sắc. Đây cũng là quê hương mới của loài hoa trồng theo công nghệ cao, trở thành địa chỉ cung cấp hoa cho cả nước, chủ yếu là hoa Phong Lan.
Hồ Tà Pạ tọa lạc tại (Núi Tô, Tri Tôn, An Giang) được ví von là “Tuyệt tình cốc” phiên bản miền Tây với màu nước xanh ngọc trong vắt, đẹp như tiên cảnh...
Mỗi chuyến đi xa đều cần có một người bạn đồng hành, và Trần Thái Sơn (sinh năm 1993 – Đồng Tháp) đã đồng hành cùng mẹ mình – cô Phan Thị Ngọc Hạnh - 58 tuổi.
Hội An có nhiều làng nghề truyền thống từ hàng trăm năm. Như làng rau Trà Quế, gốm Thanh Hà,.. luôn cuốn hút du khách không chỉ bởi các sản đặc trưng địa phương, mà còn bởi nét đẹp nên thơ, bình yên đến nao lòng.
Mộc Châu là xứ sở của những loài hoa tuyệt đẹp bởi những cánh rừng hoa mơ, hoa mận, hoa đào, hoa ban... khoe sắc. Đây cũng là quê hương mới của loài hoa trồng theo công nghệ cao, trở thành địa chỉ cung cấp hoa cho cả nước, chủ yếu là hoa Phong Lan.
Hồ Tà Pạ tọa lạc tại (Núi Tô, Tri Tôn, An Giang) được ví von là “Tuyệt tình cốc” phiên bản miền Tây với màu nước xanh ngọc trong vắt, đẹp như tiên cảnh...
Mỗi chuyến đi xa đều cần có một người bạn đồng hành, và Trần Thái Sơn (sinh năm 1993 – Đồng Tháp) đã đồng hành cùng mẹ mình – cô Phan Thị Ngọc Hạnh - 58 tuổi.