Hội An có nhiều làng nghề truyền thống từ hàng trăm năm. Như làng rau Trà Quế, gốm Thanh Hà,.. luôn cuốn hút du khách không chỉ bởi các sản đặc trưng địa phương, mà còn bởi nét đẹp nên thơ, bình yên đến nao lòng.
Mộc Châu là xứ sở của những loài hoa tuyệt đẹp bởi những cánh rừng hoa mơ, hoa mận, hoa đào, hoa ban... khoe sắc. Đây cũng là quê hương mới của loài hoa trồng theo công nghệ cao, trở thành địa chỉ cung cấp hoa cho cả nước, chủ yếu là hoa Phong Lan.
Hồ Tà Pạ tọa lạc tại (Núi Tô, Tri Tôn, An Giang) được ví von là “Tuyệt tình cốc” phiên bản miền Tây với màu nước xanh ngọc trong vắt, đẹp như tiên cảnh...
Mỗi chuyến đi xa đều cần có một người bạn đồng hành, và Trần Thái Sơn (sinh năm 1993 – Đồng Tháp) đã đồng hành cùng mẹ mình – cô Phan Thị Ngọc Hạnh - 58 tuổi.
Vào buổi trưa trong ngày (16.7), mặc dù cơn bão số 2 đang tiến sát đất liền, thế nhưng tại bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) vẫn có hàng trăm người lớn lẫn trẻ em tắm biển
Hội An có nhiều làng nghề truyền thống từ hàng trăm năm. Như làng rau Trà Quế, gốm Thanh Hà,.. luôn cuốn hút du khách không chỉ bởi các sản đặc trưng địa phương, mà còn bởi nét đẹp nên thơ, bình yên đến nao lòng.
Mộc Châu là xứ sở của những loài hoa tuyệt đẹp bởi những cánh rừng hoa mơ, hoa mận, hoa đào, hoa ban... khoe sắc. Đây cũng là quê hương mới của loài hoa trồng theo công nghệ cao, trở thành địa chỉ cung cấp hoa cho cả nước, chủ yếu là hoa Phong Lan.
Hồ Tà Pạ tọa lạc tại (Núi Tô, Tri Tôn, An Giang) được ví von là “Tuyệt tình cốc” phiên bản miền Tây với màu nước xanh ngọc trong vắt, đẹp như tiên cảnh...
Mỗi chuyến đi xa đều cần có một người bạn đồng hành, và Trần Thái Sơn (sinh năm 1993 – Đồng Tháp) đã đồng hành cùng mẹ mình – cô Phan Thị Ngọc Hạnh - 58 tuổi.
Vào buổi trưa trong ngày (16.7), mặc dù cơn bão số 2 đang tiến sát đất liền, thế nhưng tại bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) vẫn có hàng trăm người lớn lẫn trẻ em tắm biển