Chủ nhật, 05/05/2024
kết quả tìm kiếm (6)
Hủ tiếu gõ bình dị đêm Sài Gòn

Hủ tiếu gõ bình dị đêm Sài Gòn

Hủ tiếu gõ là một món ăn đặc trưng vô cùng bình dị của Sài Gòn, nó bình dị và gần gũi như chính người dân nơi đây vậy. Nếu bạn một lần đến Sài Gòn thì nhất định phải thưởng thức một tô mỳ gõ để trải nghiệm về văn hóa ẩm thực của mảnh đất thân thương này.

Hủ tiếu gà 4h chiều mới mở bán, phải đi sớm mới được ăn đúng món mình thích

Hủ tiếu gà 4h chiều mới mở bán, phải đi sớm mới được ăn đúng món mình thích

Nằm trong con hẻm 152 Lý Chính Thắng, quận 3, TP.HCM, quán hủ tiếu cô Hương đã bán hơn 40 năm nay. Những món như hủ tiếu khô, hủ tiếu gà quay, heo quay ở đây được nhiều thực khách Sài Gòn ưa thích, thường hết sớm.

Ở Sài Gòn, nơi này vừa có hủ tiếu Nam Vang, vừa có hủ tiếu mì cá, món nào cũng đậm đà, thơm ngon

Ở Sài Gòn, nơi này vừa có hủ tiếu Nam Vang, vừa có hủ tiếu mì cá, món nào cũng đậm đà, thơm ngon

Không phải nơi nào ở Sài Gòn cũng như quán hủ tiếu Mỹ Kim ở quận 3. Nơi đây phục vụ cả món hủ tiếu Nam Vang lẫn hủ tiếu mì cá kiểu người Hoa. Nếu khách muốn ăn hoành thánh, sủi cảo, quán cũng… có luôn.

Sài Gòn quán: Chỗ này, vừa hủ tiếu Nam Vang, vừa hủ tiếu mì cá, món nào cũng đậm đà, thơm ngon

Sài Gòn quán: Chỗ này, vừa hủ tiếu Nam Vang, vừa hủ tiếu mì cá, món nào cũng đậm đà, thơm ngon

Không phải nơi nào ở Sài Gòn cũng như quán hủ tiếu Mỹ Kim ở quận 3. Nơi đây phục vụ cả món hủ tiếu Nam Vang lẫn hủ tiếu mì cá kiểu người Hoa. Nếu khách muốn ăn hoành thánh, sủi cảo, quán cũng… có luôn.

"Chợ Miên" độc đáo giữa Sài Gòn

"Chợ Miên" độc đáo giữa Sài Gòn

Chỉ là dăm ba hàng quán còn trụ lại từ những năm 1970 đến giờ để định vị một khu vực mà người dân vẫn quen gọi là "chợ Miên". Nơi đây nhiều người dù ở xa vẫn thỉnh thoảng ghé lại để thưởng thức hương vị ẩm thực đặc trưng của Campuchia giữa lòng TP.HCM.

Con đường phù thực

Con đường phù thực

"Đường 20 thước" có lẽ ngày xưa chỉ có vỏn vẹn 20 thước. Đến khi được chọn làm khu tái thiết với các chung cư lấy chiều cao làm chủ theo công thức mỗi căn hộ 3mx7m, 1 trệt, 1 lửng và 2 lầu, con đường trở thành bến đỗ của khách ăn vặt.