Tuyến du lịch Tà Năng – Phan Dũng được biết đến từ năm 2015, nhưng mang tính chất tự phát. Việc tuyến du lịch Tà Năng được công nhận và đưa vào khai thác chính thức sẽ góp phần đánh thức tiềm năng du lịch nơi đây.
Tham gia tuyến du lịch này, du khách sẽ có nhiều lựa chọn, với các chương trình, sản phẩm riêng biệt dành riêng cho học sinh, gia đình, công ty hay cá nhân...Đồng thời, du khách khi đến với tuyến du lịch Tà Năng sẽ có những trải nghiệm khó quên, khi tham gia cắm trại giữa rừng và khám phá cung đường trekking Tà Năng – Phan Dũng vốn được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam.
Trước đây, du khách muốn khám phá cung đường đại ngàn Tà Năng - Phan Dũng trải dài qua ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận phải nhờ tới sự giúp đỡ của những người bản địa hiểu rừng, nhất là những thợ săn. Người đi trước truyền kinh nghiệm cho người đi sau. Trong số kinh nghiệm đó có cả việc nên nhờ ai làm người dẫn đường.
Ở khu vực hai xã Tà Năng và Ninh Loan có khoảng 5 người là người dân tộc thiểu số làm nghề dẫn khách đi trekking. Mỗi ngày thu được từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng tùy lượng khách. Họ giới thiệu cho du khách hiểu thêm về nguồn gốc, ý nghĩa tên gọi của những đồi Cọp, suối Cọp, thác Bay, thác Sương Mù... và về những loại rau rừng hái trên đường đi, công dụng của nhiều loại cây rừng...
Chưa từng qua bất kỳ một lớp đào tạo nào, nhưng những thợ săn làm hướng dẫn viên vẫn hoàn thành nhiệm vụ này thật xuất sắc và ấn tượng. Mang trên vai nào túi ngủ, lều, đồ ăn cho cả nhóm nhưng bước chân của thợ săn cứ thoăn thoắt.
Thông thường, người thợ săn đi trước, thấy sình, lầy, cây bụi gai thì hô to để mọi người tránh, thấy cây thông đổ dọc đường thì dùng dao nhỏ lược một ít ngo làm mồi nhóm lửa. Kinh nghiệm leo dốc không mệt là đi tiến lên phía trước, cứ nhìn thẳng, bởi việc cứ ngoái lại hay đi sau sẽ tạo cho người leo núi cảm giác với theo, rất dễ đuối.
Thấy những “người thành phố” mệt nhọc vì không quen đi rừng, họ chặt cho mỗi người một cây dẻ con làm gậy, vì “có gậy như thêm một chân đi đỡ mỏi, đứng lại có thứ để chống. Chặt cây dẻ không sao vì đó là loại cây mà một cây dẻ mẹ mỗi mùa có thể có hàng chục cây dẻ con mọc xung quanh”.
Khi mùa mưa, điểm cắm trại trên đồi trống, gió và mưa như trút. Với kinh nghiệm đi rừng, thợ săn sẽ dùng dao khoét một lỗ nhỏ dưới đất, dựng hai con giao và bắc cái áo mưa nhỏ qua để chắn gió. Lửa được nhóm từ nắm củi ngo nhặt trên đường đi, sau đó được bồi thêm bằng những cành dẻ tươi bị gãy. Gỗ dẻ có tươi thì vẫn bắt lửa cháy và than đượm hồng rất đẹp. Trên đống lửa ấy, bữa tối của du khách có thịt nướng, có cháo lá bép, có bắp, khoai nướng...
Lần đầu tiên làm nghịch vụ, lão nông Huỳnh Văn Cập đã bán toàn bộ số lượng thanh trà ngọt cho siêu thị với giá 160.000 đồng/kg.
Trời nắng gay gắt, vì vậy, người dân, du khách tại TP.HCM đổ về các trung tâm thương mại để vui chơi, ăn uống, trốn nóng. Khách phải xếp hàng chờ đến lượt trước các nhà hàng, quán ăn.
Khoảng 4h kém, khi mặt trời còn chưa lên, những chiếc thuyền thúng của ngư dân làng chài An Hải, Thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên nhẹ nhàng vượt sóng vận chuyển cá, mực… từ ghe đưa vào bờ. Mỗi người đều đội trên đầu một chiếc đèn pin soi sáng để phân chia từng loại hải sản.
Đồng Tháp là mệnh danh là “đất sen hồng”. Từ đồng ruộng đến thành thị ở Đồng Tháp, đâu đâu cũng bắt gặp những cánh sen hồng tỏa hương quanh năm.
Dịp lễ 30-4 và 1-5, du khách chỉ mất khoảng 3,5 giờ di chuyển bằng ô tô từ TP HCM đến Cáp treo núi Sam.
Người dân TP.HCM bắt đầu đổ về các điểm tham quan, vui chơi nhiều hơn vào ngày 29/4, tức ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bất chấp nắng nóng. Suối Tiên, Thảo Cầm Viên Sài Gòn nhộn nhịp, khách chuộng những nơi có nhiều khu vực "giải nhiệt".