Nhường nhau hiến máu cứu người để kịp đi học, đi làm

Quang Sung Thứ năm, ngày 13/10/2022 11:04 AM (GMT+7)
Do sáng nay có lịch đi làm nên em Tạ Quang Linh được bà Nguyễn Thị Tuyết Phượng - Chủ tịch UBMTTQVN phường Hiệp Phú (TP.Thủ Đức) nhường hiến máu trước để kịp giờ làm việc. Và còn nhiều nghĩa cử đẹp nhường nhau như thế nữa.
Bình luận 0

Nhường nhau hiến máu

Tổ chức hiến máu vào giữa tuần, nhưng sáng ngày 12/10/2022, trụ sở UBND phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM vẫn tấp nập người đến tham gia. Tại buổi hiến máu này có đến 117 người đến đăng ký. 

Ông Nguyễn Trung Nam - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Hiệp Phú phấn khởi: “Đây là lần thứ 5 chúng tôi tổ chức hiến máu nhân đạo trong năm nay. Lần nào lượng người đăng ký cũng đạt mức ba con số”.

Nhường nhau hiến máu cứu người - Ảnh 1.

Đông đảo các bạn trẻ tham gia hiến máu tại UBND phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM sáng 12/10. Ảnh: QS

Cũng theo ông Nam, dù mới giữa tháng 10, nhưng lượng người tham gia hiến máu đã vượt xa dự kiến. Khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, cùng với hiệu quả từ báo chí tuyên truyền, ngày càng nhiều người dân hiểu được ý nghĩa của hiến máu nhân đạo, nên 5 lần tổ chức đều vượt chỉ tiêu.

Có mặt từ rất sớm, nhưng bà Nguyễn Thị Tuyết Phượng - Chủ tịch UBMTTQVN phường Hiệp Phú đã chủ động nhường lượt của mình cho em Tạ Quang Linh - Sinh viên Học viện Bưu chính - Viễn thông, được hiến máu trước để đi làm. 

Chàng trai 21 tuổi này có đến 9 lần hiến máu. Hớn hở cầm trên tay những món quà vừa được chọn theo ý thích (tiêu chuẩn người hiến máu được hưởng), Linh dặn một cán bộ phụ trách: “Ba tháng nữa anh nhớ rủ em hiến máu nữa nhé”.

Tương tự với Linh, anh Ngô Quang Tuấn (38 tuổi) là nhân viên văn phòng, trong lần thứ 27 hiến máu nhân đạo này, anh Tuấn cũng được Trung tá Đinh Thị Diệu Hạnh - Cảnh sát khu vực, Công an phường Hiệp Phú, nhường đến lượt hiến máu trước để kịp giờ đến công ty đi làm.

“Hiến máu” bằng nhiều cách

Bên cạnh đó, nhiều người dân đến UBND phường xác nhận các giấy tờ cần thiết, đã tranh thủ đăng ký hiến máu nhân đạo. “Một công đôi việc”, niềm vui trọn vẹn bởi họ đã vui vẻ ra về với kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cùng việc làm đầy nhân văn.

Nhường nhau hiến máu cứu người - Ảnh 3.

Ngoài sự tham gia của các bạn sinh viên, còn có các cán bộ, công chức đang làm việc tại địa bàn. Ảnh: QS

Cũng nhờ nghĩa cử nhường nhau nên một số giáo viên trường Tiểu học và THCS gần đấy, đã hiến máu xong và kịp giờ vào lớp. Bài giảng của thầy cô có thêm câu chuyện nhân văn để kể lại cho các em. Những nghĩa cử ứng xử đầy tình người của các giáo viên vừa hiến máu, sẽ lan tỏa đến học trò.

Dù chưa đủ thời gian (ít nhất sau 3 tháng từ lần hiến máu trước - PV) để hiến máu lần này, nhưng bà Trần Thị Lài ở khu phố 3, phường Hiệp Phú cũng ghé vào ủng hộ 150 ổ bánh mì thịt, nước uống cho đội ngũ tình nguyện viên và những người đến hiến máu.

Nhường nhau hiến máu cứu người - Ảnh 4.

Nhiều bạn trẻ tham gia hiến máu là tín hiệu đáng mừng. Ảnh: QS

Một tình nguyện viên chia sẻ: “Lần nào tổ chức hiến máu bà Lài cũng góp 1 triệu đồng, lo bữa điểm tâm cho những người tham gia”.

Con số 548 người hiến máu nhân đạo trong năm nay của phường Hiệp Phú đã nói lên tất cả. “Hạnh phúc là cho đi”, trên gương mặt những trái tim nhân hậu đến hiến máu, luôn đong đầy tình cảm, tinh thần vì cộng đồng. Ai cũng tràn trề niềm tin, bởi những “giọt hồng” hôm nay sẽ là “thần dược”, giúp các bệnh nhân trong những lúc nguy kịch, thiếu máu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem