Thứ năm, 02/05/2024

Ngôi chùa hồng nổi bật giữa hàng trăm cây còng

14/04/2023 8:00 AM (GMT+7)

Khác với nhiều ngôi chùa cổ kính khác ở vùng Bảy Núi, ngôi chùa Prochum Meáp Chhưm Kiriram trở nên đặc biệt bởi hàng trăm cây còng được trồng xung quanh.

Ngôi chùa hồng nổi bật giữa hàng trăm cây còng  - Ảnh 1.

Theo những người cao niên ở địa phương, ngôi chùa Khmer này thường được người dân nơi đây gọi là chùa “hàng còng”. Ảnh: Dương Việt Anh


Ngôi chùa hồng nổi bật giữa hàng trăm cây còng  - Ảnh 2.

Đường vào chùa “hàng còng”. Ảnh: Dương Việt Anh

Những cây còng  có tuổi đời lên tới hơn 50 năm và được nhà chùa cùng người dân địa phương chăm sóc với mong muốn tạo nên một cảnh quan thiên nhiên kỳ thú cho ngôi chùa.

Cây còng, hay còn gọi là me tây, muồng tím, muồng ngủ… là loại cây dễ trồng và chịu hạn cũng như mưa dầm rất tốt. Những cây còng này tán to, tạo nên những hàng cây xanh mát, tạo cho khách tham quan cảm giác thoải mái, thanh bình.

Ngôi chùa hồng nổi bật giữa hàng trăm cây còng  - Ảnh 3.

Đường đi vào chùa trải dài theo hàng cây còng, có gốc to, 2-3 người ôm mới xuể. Ảnh: Dương Việt Anh

Theo người dân địa phương, ngôi chùa Prochum Meáp Chhưm Kiriram thường được gọi là chùa “hàng còng” vì những cây còng xanh tươi bao quanh nơi đây. Ngoài ra, đặc điểm này còn là lý do khiến nhiều trẻ em địa phương yêu thích, đến đây vui chơi, trốn nắng.

Ngôi chùa hồng nổi bật giữa hàng trăm cây còng  - Ảnh 4.

Ảnh: Dương Việt Anh

Để đến được chùa Hàng Còng, du khách sẽ đi thẳng vào thị trấn Tri Tôn và rẽ phải tại ngã ba Ba Chúc, tức đường đi Ba Chúc. Sau đó, du khách sẽ chạy thẳng vào khoảng 2-3km, chùa sẽ xuất hiện trước mắt.

Ngôi chùa hồng nổi bật giữa hàng trăm cây còng  - Ảnh 5.

Khuôn viên xanh mát tại chùa. Ảnh: Dương Việt Anh

Đường đi vào chùa trải dài theo hàng cây còng, có gốc to, 2-3 người ôm mới xuể. Các nhánh cây hướng vào nhau, tạo thành mái vòm thiên nhiên, che mát con đường.

Điều đặc biệt là mỗi cây trong hàng cây này lại có hình dáng, kích thước và cách phát triển riêng biệt. Có những cây cao vút, thẳng đứng giữa trời xanh, có những cây mềm mại, nghiêng mình. Nhưng dù là cây cao hay cây thấp, cây to hay cây nhỏ, tất cả đều đan xen vào nhau đầy ấn tượng.

Ngôi chùa hồng nổi bật giữa hàng trăm cây còng  - Ảnh 6.

Ngôi chùa có sắc hồng rực rỡ, nổi bật giữa không gian xanh biếc. Ảnh: Dương Việt Anh

Chùa Hàng Còng được tu sửa và sơn lại với sắc hồng rực rỡ, kết hợp với màu vàng rất bắt mắt. Nhìn từ xa, chùa trông như một tác phẩm nghệ thuật được khắc họa trên nền trời xanh. Các màu sắc đậm nét, rực rỡ. Mỗi chi tiết nhỏ trên chùa đều được trang trí tinh xảo, từ các hoa văn trên tháp, đến những họa tiết trên cửa, tường.

Ngôi chùa hồng nổi bật giữa hàng trăm cây còng  - Ảnh 7.

Ảnh: Dương Việt Anh

Mặc dù đã được sơn lại, nhưng chùa vẫn giữ được hình ảnh độc đáo của người xưa để lại, gợi lên một sự kết hợp giữa sự hiện đại và truyền thống. Chùa trở thành một tác phẩm đẹp mắt, không chỉ là một địa điểm tôn giáo mà còn là một điểm thu hút sự chú ý của những người yêu thích kiến trúc và nghệ thuật.

Ngôi chùa hồng nổi bật giữa hàng trăm cây còng  - Ảnh 8.

Chỉ cách trung tâm huyện Tri Tôn khoảng 7km, cách TP Châu Đốc 45km, chùa “hàng còng” trở thành điểm đến đầy hấp dẫn đối với nhiều du khách. Ảnh: Dương Việt Anh

Khi đến chùa Hàng Còng, du khách không chỉ tìm thấy nét đẹp của kiến trúc cổ kính và không gian yên tĩnh, mà còn cảnh đẹp yên bình, xanh mát của hàng trăm cây còng bao phủ xung quanh.

Ngôi chùa hồng nổi bật giữa hàng trăm cây còng  - Ảnh 9.

Ảnh: Dương Việt Anh

Ngôi chùa hồng nổi bật giữa hàng trăm cây còng  - Ảnh 10.

Họa tiết tinh xảo của ngôi chùa. Ảnh: Dương Việt Anh

Ngoài ra, chùa Hàng Còng cũng từng là nơi giáo dục và đào tạo cho các em học sinh lớp sơ cấp Bali và các tăng, sư sãi. Chùa Hàng Còng đã được gìn giữ và phát triển từ đời này sang đời khác, trở thành một biểu tượng văn hóa đặc sắc của dân tộc Khmer tại Tri Tôn.

Ngôi chùa hồng nổi bật giữa hàng trăm cây còng  - Ảnh 11.

Đây là nơi check-in của nhiều bạn trẻ khi đến Tri Tôn, được gọi là “cổng trời”. Ảnh: Dương Việt Anh

Từ chùa Hàng Còng, du khách đi tiếp lên phía trên khoảng hơn 2km nữa sẽ đến cổng chùa. Đây là nơi check-in của nhiều bạn trẻ khi đến Tri Tôn, được gọi là “cổng trời”.

Theo Kinh tế Sài Gòn


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

TP.HCM đẩy mạnh phát triển du lịch đêm và du lịch cộng đồng

TP.HCM đẩy mạnh phát triển du lịch đêm và du lịch cộng đồng

Từ những kết quả tích cực của quý I/2024 và lễ 30/4 - 1/5, ngành du lịch TP.HCM tiếp tục triển khai sản phẩm du lịch đặc trưng, thúc đẩy sản phẩm du lịch ban đêm, đường thủy và du lịch cộng đồng trong quý II/2024.

Doanh thu du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đợt lễ tăng 12,5%

Doanh thu du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đợt lễ tăng 12,5%

Bà Rịa - Vũng Tàu đón khoảng 630.000 lượt du khách trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tăng 25% so với năm ngoái; doanh thu du lịch đợt này ước đạt gần 670 tỉ đồng, tăng 12,5%, theo Sở Du lịch tỉnh.

TP.HCM đón nhiều khách đến chơi lễ, ngành du lịch phấn chấn

TP.HCM đón nhiều khách đến chơi lễ, ngành du lịch phấn chấn

Dù nắng nóng, lượng khách đến TP.HCM vui chơi dịp lễ 30/4 - 1/5 tăng so với năm ngoái. Các dịch vụ lưu trú, nhà hàng, khách sạn đều ghi nhận kết quả khả quan trong 5 ngày nghỉ lễ.

Bí quyết trồng thanh trà ngọt của lão nông ở miền Tây

Bí quyết trồng thanh trà ngọt của lão nông ở miền Tây

Lần đầu tiên làm nghịch vụ, lão nông Huỳnh Văn Cập đã bán toàn bộ số lượng thanh trà ngọt cho siêu thị với giá 160.000 đồng/kg.

Người Sài Gòn đổ vào trung tâm thương mại trốn nóng lễ 30/4, phải xếp hàng mới có chỗ ăn uống

Người Sài Gòn đổ vào trung tâm thương mại trốn nóng lễ 30/4, phải xếp hàng mới có chỗ ăn uống

Trời nắng gay gắt, vì vậy, người dân, du khách tại TP.HCM đổ về các trung tâm thương mại để vui chơi, ăn uống, trốn nóng. Khách phải xếp hàng chờ đến lượt trước các nhà hàng, quán ăn.

Độc lạ 'bến đèn pin' buôn bán hải sản sớm tinh mơ

Độc lạ 'bến đèn pin' buôn bán hải sản sớm tinh mơ

Khoảng 4h kém, khi mặt trời còn chưa lên, những chiếc thuyền thúng của ngư dân làng chài An Hải, Thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên nhẹ nhàng vượt sóng vận chuyển cá, mực… từ ghe đưa vào bờ. Mỗi người đều đội trên đầu một chiếc đèn pin soi sáng để phân chia từng loại hải sản.