Phố lồng đèn Lương Nhữ Học khu người Hoa ở Chợ Lớn là phố lồng đèn lớn nhất TP.HCM mỗi dịp Tết Trung thu. Con đường nhỏ, hai bên các cửa hàng kinh doanh đều treo rợp lồng đèn. Khách đến tham quan, vui chơi, chụp ảnh rất đông.
Cận Tết Trung thu, phố lồng đèn trên đường Lương Nhữ Học (quận 5, TP.HCM) và các con đường nhỏ xung quanh tấp nập người. Nếu như những ngày trước đó, xe máy còn có thể đi vào thì hiện khu vực này mỗi buổi tối đều đông kín khách tản bộ tham quan, vui chơi, chụp ảnh.
Khánh Vân (ngụ quận Phú Nhuận) cho biết hầu như năm nào mỗi dịp Tết Trung thu cũng đều đến phố lồng đèn để chụp ảnh, vui chơi. “Năm ngoái, do dịch Covid-19, Trung thu không có lồng đèn nên năm nay, được đi phố lồng đèn trở lại, mình rất háo hức và vui mừng”, Vân nói.
Do đường quá đông đúc, các em nhỏ được ba mẹ bế hoặc cõng trên vai. Các bé thích thú ngắm lồng đèn treo dọc hai bên đường.
Phố lồng đèn Lương Nhữ Học khu người Hoa ở Chợ Lớn là phố lồng đèn lớn nhất mỗi dịp Tết Trung thu tại TP.HCM. Con đường nhỏ, hai bên các cửa hàng kinh doanh đều treo rợp lồng đèn.
Dù rất đông, nhưng các bạn trẻ vẫn níu lại các cửa hàng để chụp ảnh. Ghi nhận cho thấy, chủ các cửa hàng vui vẻ khi khách chụp ảnh, nếu ưng lồng đèn nào, khách có thể mua về để chơi Trung thu hoặc trang trí.
Những chiếc lồng đèn giấy bóng kính với đủ kích thước và hình dáng, từ ông sao, thỏ ngọc, phi thuyền… Lồng đèn truyền thống bằng giấy bóng kính chiếm áp đảo tại phố lồng đèn Lương Nhữ Học.
Ngoài ra, để thu hút trẻ em, nhiều lồng đèn được tạo hình theo kiểu dáng các nhân vật trong phim hoạt hình như Doraemon, Kitty… Những chiếc lồng đèn bé xíu dùng để trang trí cũng rất hút khách.
Tết Trung thu năm nay rơi vào ngày trong tuần, dù vậy, các hộ kinh doanh tại đây cho biết lượng người đổ về phố lồng đèn Lương Nhữ Học những ngày tới sẽ càng đông hơn. Khách đến tham quan phải gửi xe từ đường Hồng Bàng, hoặc các con đường lân cận như Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo rồi đi bộ vào phố lồng đèn Lương Nhữ Học.
Không chỉ khách trong nước mà khách quốc tế đến TP.HCM dịp lễ 30/4 này cũng tăng mạnh; các tour tham quan di tích lịch sử, thăm địa đạo Củ Chi đông khách từ tháng 3.
Theo đó, tại Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Quảng Nam tại Hội chợ VITM Hà Nội 2025, Sở Du lịch Quảng Nam đã công bố chương trình ưu đãi thu hút khách du lịch đến với xứ Quảng.
Nghỉ lễ 30/4 không chỉ thu hút du khách nội địa, kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay TP.HCM chứng kiến làn sóng du khách đến từ châu Âu, Mỹ và nhiều quốc gia châu Á.
Có khí hậu mát mẻ quanh năm; sở hữu những cánh rừng xanh bạt ngàn với phong cảnh hữu tình…vì vậy thời gian qua du lịch – “viên ngọc xanh” của Kon Tum đã có sự phát triển mạnh mẽ. Và tiềm năng này sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn khi Kon Tum thực hiện sáp nhập tỉnh.
Tại chương trình nghệ thuật Tinh hoa hội tụ - Vũ điệu biển xanh - Thanh âm khát vọng của Lễ khai mạc Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi năm 2025, dự kiến sẽ có sự góp mặt của ISAAC – Anh cả trong đội hình Best 5 của “Anh Trai Say Hi”.
Không chỉ khách trong nước mà khách quốc tế đến TP.HCM dịp lễ 30/4 này cũng tăng mạnh; các tour tham quan di tích lịch sử, thăm địa đạo Củ Chi đông khách từ tháng 3.
Theo đó, tại Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Quảng Nam tại Hội chợ VITM Hà Nội 2025, Sở Du lịch Quảng Nam đã công bố chương trình ưu đãi thu hút khách du lịch đến với xứ Quảng.
Nghỉ lễ 30/4 không chỉ thu hút du khách nội địa, kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay TP.HCM chứng kiến làn sóng du khách đến từ châu Âu, Mỹ và nhiều quốc gia châu Á.
Có khí hậu mát mẻ quanh năm; sở hữu những cánh rừng xanh bạt ngàn với phong cảnh hữu tình…vì vậy thời gian qua du lịch – “viên ngọc xanh” của Kon Tum đã có sự phát triển mạnh mẽ. Và tiềm năng này sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn khi Kon Tum thực hiện sáp nhập tỉnh.
Tại chương trình nghệ thuật Tinh hoa hội tụ - Vũ điệu biển xanh - Thanh âm khát vọng của Lễ khai mạc Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi năm 2025, dự kiến sẽ có sự góp mặt của ISAAC – Anh cả trong đội hình Best 5 của “Anh Trai Say Hi”.