Bao quanh Pù Luông là những cánh rừng già nguyên sinh, hoang sơ ôm ấp xóm làng bình yên và quyến rũ đến say lòng.
Pù Luông những ngày mùa nước đổ, khung cảnh nơi đây mù sương, những mặt ruộng như tấm gương lớn dưới lớp đất nâu bóng. Không gian yên bình, cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, nơi đây chắc chắn sẽ thu hút du khách.
Thấp thoáng bên thửa ruộng bậc thang là những phụ nữ Mường, Thái, trẻ em hồn nhiên nô đùa trên con đường làng, tất cả hòa quyện, vẽ lên bức tranh đồng quê mộc mạc khiến bạn say đắm.
Cách TP Thanh Hóa 130km, cách Hà Nội khoảng 210 km, Pù Luông được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho sự hòa hợp giữa khí hậu mát mẻ và thiên nhiên hữu tình.
Pù Luông đẹp nhất trong năm vào hai dịp là mùa lúa chín dát vàng khắp các bậc ruộng và mùa những thửa ruộng vào mùa nước đổ.
Du khách đến với Pù Luông vào mùa nước đổ sẽ cảm nhận thật hơn mùi đồng ruộng, được hít hà mùi xanh cỏ non và cảm nhận vẻ đẹp bình dị của cuộc sống.
Người ta vẫn gọi mùa này là mùa đổ ải, sau khi đã gặt lúa từ vụ trước, cày cho vỡ ruộng thì dẫn nước vào cho đất bở để cấy lúa.
Ruộng bậc thang là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ hùng vĩ của núi rừng cùng vẻ đẹp của lao động sáng tạo, trải qua bao đời, bao thế hệ.
Từ trên cao nhìn xuống những thửa ruộng bậc thang hiện lên như bức tranh với nhiều mảng màu sắc, được tạo nên bởi những thửa ruộng ngập nước hay đang còn gốc mạ.
Vào thời điểm này, bà con dân bản chỉ ra ruộng để đắp lại bờ ruộng giữ nước làm đất. Sau mỗi mùa nước đổ, người dân lại hối hả chuẩn bị cho một mùa lúa mới, hứa hẹn những cung ruộng bậc thang óng ả mùa vàng.
.
Tôi rời xa quê hương đã lâu, nhưng mỗi khi được quay về làng quê xứ Huế đều đậm đà những háo hức khó quên.
Các nhà sản xuất rượu vang ở Australia đang kỳ vọng một ngày nào đó Ấn Độ có thể trở thành trị trường xuất khẩu thay thế cho thị trường Trung Quốc trị giá 1,2 tỷ AUD (770 triệu USD).
Hàng trăm bè cá (còn được gọi là căn nhà nổi)-một hình ảnh quen thuộc được sơn phủ đầy màu sắc đỏ, vàng, cam, lục, lam, tím làm cho điểm nuôi cá nước ngọt nổi tiếng ở An Giang trở thành cung đường thủy rực rỡ, độc đáo nhất miền Tây.
Theo một số nguồn tài liệu về nữ tiến sĩ Tây học đầu tiên của Việt Nam, bà cũng là hiệu trưởng đầu tiên của trường cao đẳng/đại học khoa học, khiến đàn ông khi đó muốn nói chuyện với bà phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói.
Italy trở thành quốc gia dẫn đầu với 58 di sản được UNESCO công nhận. Ngoài ra, các nước như Trung Quốc, Đức, Pháp và Tây Ban Nha cũng có nhiều công trình mang thành tựu của nhân loại, kỳ quan thiên nhiên. Cho đến nay, UNESCO đã công nhận hơn 1.157 di sản thế giới tại 167 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Các món bún vốn phổ biến khắp hang cùng ngõ hẻm, từ bình dân đến cao cấp, chỉ đứng sau cơm. Mỗi địa phương có cách chế biến riêng tùy theo khẩu vị vùng miền dù cùng tên gọi.