Từ tháng 8 đến 10 dương lịch, nho rừng vào mùa chín rộ.
.
Theo chân người dân xã Bình Trung trải nghiệm một chuyến hái nho rừng, phóng viên đã ghi nhận những hình ảnh thú vị dưới đây.
Nho rừng có thân dây leo, sức sống mãnh liệt, thường mọc hoang ở ven suối, lùm cây dại trên các cánh đồng ở xã Bình Trung, Bình Giã.. của huyện Châu Đức.
Mùa khô, thân nho mục gãy và tiêu biến. Đến mùa mưa, mầm chồi từ gốc bật ra, cành lá phát triển tốt tươi trùm lên cây dại, bụi tre.
Từ tháng 5, tháng 6, cây đơm bông, kết trái...
...và chín mọng từ tháng 8 đến tháng 10 dương lịch.
Trên mỗi thân dây, nho rừng ra nhiều chùm trái, mỗi chùm có thể nặng từ 1-3kg.
Trái nho rừng tròn, nhỏ bằng đầu ngón tay. Lúc xanh, có vị chua, chát; khi chín, trái chuyển sang màu đỏ thẫm và tím đậm, có vị ngọt lợ, mùi thơm.
Người dân địa phương cho biết, nho rừng chỉ có thể ăn khi trái chín. Để thu hái, người dân phải chọn thời điểm cả chùm chín đều.
Dây nho rừng thường sống bám bụi tre hay đu mình trên những cây lớn để leo lên cao. Để thu hái, người dân phải luồn lách, tránh gai bụi, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị trầy xước chân, tay...
Thậm chí, người hái nho còn có nguy cơ bị rắn độc, bọ cạp và ong vò vẽ tấn công trong lúc leo hái nho.
Nho rừng được người dân địa phương hái về để ngâm rượu, làm siro. Khi hái được số lượng nhiều, dùng không hết, có người mang ra chợ bán với giá từ 20.000 đến 25.000 đồng/kg.
Nho rừng hay nho lông, nho tía, nho năm góc có tên khoa học là vitis quinquangularis rehd, thuộc họ Nho (Vitaceae). Ở nước ta, loại nho này thường mọc ở ven rừng vùng đồng bằng cho tới vùng núi cao các tỉnh phía Nam đến các đảo Phú Quốc, Côn Đảo.
Tết năm 1978, tôi vừa tròn 18 tuổi. Tuy là dân quê, nhưng tôi cũng cảm được nhiều điều về cuộc đời. Với tôi, đó là một cái Tết vừa có niềm vui lẫn nỗi đau, cứ ám ảnh đeo đẳng tôi suốt nhiều chục năm sau đó.
Trong sự cởi mở của điện ảnh, khán giả chấp nhận những câu chửi thề trên phim. Song, trường hợp lạm dụng, chửi vô tội vạ như "Nhà bà Nữ" gây băn khoăn với người xem dịp năm mới.
Trong một chuyến công tác châu Âu, tôi có dịp dừng chân ở Tây Ban Nha ít ngày. Cảm nhận khi đặt chân đến xứ sở “bò tót” có rất nhiều cái lạ, không giống ai.
Đặt chân vào Thụy Sĩ như được bước vào một thế giới từ những trang truyện, trang sách về một xứ sở diệu kỳ ở Middle Earth, với cảnh sắc thiên nhiên và con người đẹp đến hút hồn.
Tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet vừa giới thiệu 7 cung đường ở Việt Nam cho những du khách đam mê trải nghiệm.
Bằng cách lan toả vẻ đẹp của văn hoá tâm linh, cảnh quan đặc sắc miền biên viễn gắn với bản sắc truyền thống địa phương, du lịch Tây Ninh đang định hình dòng sản phẩm du lịch đặc trưng và ngày càng chuyên nghiệp hơn.