Vũ Cát Tường mắc bệnh di truyền, 3 tháng phải đi tầm soát ung thư một lần
Tuệ Lâm
13/05/2025 8:59 AM (GMT+7)
Trong chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần" mới đây, Vũ Cát Tường chia sẻ về căn bệnh đi truyền khiến cô phải uống thuốc hàng ngày, 3 tháng đi tầm soát ung thư một lần.
Theo
chia sẻ của Vũ Cát Tường, ba của cô bị bệnh viêm gan siêu vi B, bị ung thư và mất
sau lễ cưới của cô không lâu.
“Tôi
cũng đang bị bệnh viêm gan siêu vi B giống ba, uống thuốc hàng ngày và 3 tháng
đi tầm soát ung thư. Vì với những người bị di truyền như tôi thì rất dễ bị ung
thư hơn những người khác”, Vũ Cát Tường chia sẻ.
Vũ Cát Tường biểu diễn trong "Cuộc hẹn cuối tuần". Anh
Vũ
Cát Tường cũng nói thêm rằng: “Thực ra, từ khi tôi học cấp 2, mỗi khi ba lên
TP.HCM khám bệnh đã đưa tôi đi theo khám cùng. Lúc đó, tôi đã biết mình bị bệnh di truyền
từ ba. Nhưng trong số 3 người con, chỉ có mình tôi bị bệnh này, hai người còn lại
không bị di truyền và cũng không bị lây bệnh từ ba”.
Chia
sẻ về con đường âm nhạc, Vũ Cát Tường cho biết, năm 13 – 14 tuổi, cô từ An
Giang lên TP.HCM học đàn, dự tính sẽ thi vào Học viện Âm nhạc. Cô đã theo đuổi việc
luyện đàn được gần 1 năm nhưng đến ngày gần thi thì nhận được thông báo trường chỉ
tuyển sinh các thí sinh sinh năm 1993 trở đi, trong khi cô sinh năm 1993 nên không
đủ điều kiện.
“Trên
đường từ nhà cô giáo ra bến xe bus tôi khóc quá trời. Tôi cứ hỏi: “Tại sao lại
như vậy?”. Cú sốc đó rất lớn đối với tôi. Cùng lúc đó, ba tôi đổ bệnh và tôi phải
trở về An Giang lại. Về đến nhà mới biết, ba tôi bị bệnh rất nặng, đã bị vỡ khối
u. Cái khó của mẹ tôi lúc đó là phải lo chu toàn cho mấy đứa con nhưng cũng phải
chăm sóc ba”, Vũ Cát Tường chia sẻ.
Vũ Cát Tường trò chuyện cùng MC Long Vũ. Ảnh: VTV
Trước
câu hỏi của MC Long Vũ: “Việc ba bị bệnh có tác động gì đến quyết định theo học
ngành Y Sinh sau này không?”, Vũ Cát Tường thú nhận là có. Cô đăng ký thi vào
ngành Y Sinh để tìm hiểu xem vì sao căn bệnh ba mình mắc phải vì sao không thể
chữa được.
“Khi
biết ba mắc bệnh ung thư, tôi luôn khao khát làm sao tiếp cận được căn bệnh đó,
nguồn gốc gây nên căn bệnh và thuốc để chữa trị. Nhưng thời điểm đó chưa có thuốc
nào có thể chữa được ung thư”, Vũ Cát Tường nói thêm.
Mất mười mấy năm để khẳng định mình là ai
Trong
chương trình, không chỉ tiết lộ về căn bệnh mình đang mắc, Vũ Cát Tường cũng
không ngần ngại chia sẻ về những rung động đầu đời. Nữ ca sĩ nói rằng, những
rung động đầu đời của cô rất nồng cháy. Dẫu vậy, những cảm xúc đó cô giữ cho riêng
mình, đến khi cô thực sự hiểu về chính mình.
Vũ Cát Tường đã mất mười mấy năm để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi "Tôi là ai?". Ảnh: VTV
“Lúc
đó đúng là tôi đã biết mình là ai nhưng chưa dám đưa ra lời khẳng định về bản
thân. Tôi là một người rất thích tìm hiểu và nghiên cứu nên không bao giờ vội kết
luận điều gì, đặc biệt là về chính mình và cuộc sống. Mình phải trải nghiệm cho
đến khi đã đủ chín muồi, qua thời tuổi trẻ, đến đầu tuổi 30 tuổi… tôi nhận thấy
bản thân vẫn có xu hướng thích như thế, vẫn có tình cảm như vậy và thấy mình chân
thành như thế thì mới khẳng định được", Vũ Cát Tường bộc bạch.
Theo
Vũ Cát Tường, khi biết rõ về bản thân mình, cô luôn chia sẻ trong âm nhạc. Từ bài
hát đầu tiên đến những bài hát sau này, âm nhạc luôn hàm chứa tâm tư của chính cô.
Cô chưa bao giờ giấu giếm ai điều gì. Những người gần cô đều biết rõ cô là người
thuộc cộng đồng LGBT.
“Câu
hỏi tôi là ai với tôi chưa bao giờ chỉ là câu hỏi về giới tính, màu da hay tuổi
tác. Đó là những thứ rất bề mặt. Khi mình cởi bỏ lớp áo bề mặt ấy, khán giả mới
bắt đầu cảm nhận sâu hơn về tôi, về âm nhạc của tôi. Tôi nghĩ đó là một món
quà, phước lành…”, Vũ Cát Tường nói thêm.
Nữ
ca sĩ cũng cho biết, ba mẹ chưa bao giờ phàn nàn về cô. Ba mẹ cô chưa bao giờ
khóc lóc hay trách cô làm những điều như từng làm. Có thể ba mẹ biết cô có sự “khác
biệt” từ sớm nhưng vẫn để cô trải nghiệm và quyết định về cuộc đời mình.
Vũ Cát Tường cảm thấy may mắn vì được ủng hộ khi công khai giới tính thật của mình. Ảnh: VTV
“May
mắn là khi tôi come out (công khai giới tính thật) thì phần lớn mọi người đều ủng
hộ. Không chỉ riêng tôi mà với bất kỳ ai, là bất kỳ giới tính gì mà được sống
là chính mình đều tuyệt vời trong cuộc đời này”, Vũ Cát Tường bộc bạch.
5 Nghệ sĩ Nhân dân tên tuổi mang di sản văn hóa Việt đến châu Âu
Theo
Vũ Cát Tường, bất kỳ bạn trẻ nào cũng hãy dám trải nghiệm cuộc sống. Và khi đã
trải nghiệm cuộc sống, tìm hiểu rõ về chính mình thì sẽ tìm thấy câu trả lời cho
hướng đi của mình.
Vũ Cát Tường nói rằng, bất kỳ ai cũng cần thời gian để hiểu về chính mình và người
thân hiểu về chính họ. Vì không ai có thể bắt ép được ba mẹ hiểu về các con khi
chính người đó chưa hiểu gì về bản thân.
“Khi
mình chưa có một sự độc lập, chưa có giá trị riêng thì chưa thể đòi hỏi từ ba mẹ
mình phải hiểu mình, phải cho mình tự do với những gì mình muốn. Chỉ đến khi mình
đã tự lo được cho cuộc sống của mình, đã đủ chín chắn sau những trải nghiệm thì
khi mình nói với ba mẹ: “Con muốn đi tìm hạnh phúc của đời mình” mới thuyết phục
được. Với bản thân tôi, việc nói với cả thế giới mình là ai thì cũng mất mười
mấy năm chứ không phải ít. Trên chặng đường đó mà không có âm nhạc để giải tỏa
tâm tư của mình thì chắc sẽ cảm thấy không khác gì bị xiềng xích", Vũ Cát
Tường tâm sự.
Sản phẩm rong nho của Công ty Cổ phần Rong biển DT Khánh Hòa những ngày ngày qua được trưng bày tại Nha Trang đã thật sự thu hút được du khách trong và ngoài nước.
Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda đã tiết lộ những điểm đến hàng đầu ở Châu Á để tận dụng nghệ thuật "du lịch chậm" cho những du khách muốn dừng chân và nán lại lâu hơn.
Sự thật thì chưa ai khẳng định có thật hay không nhưng hàng năm cứ vào mỗi dịp Tết Đoan Ngọ, ngày 5/5 âm lịch, đúng 12 giờ hàng ngàn người dân Sa Huỳnh lại kéo nhau ra biển tắm để cầu mong nhận may mắn.
Sản phẩm rong nho của Công ty Cổ phần Rong biển DT Khánh Hòa những ngày ngày qua được trưng bày tại Nha Trang đã thật sự thu hút được du khách trong và ngoài nước.
Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda đã tiết lộ những điểm đến hàng đầu ở Châu Á để tận dụng nghệ thuật "du lịch chậm" cho những du khách muốn dừng chân và nán lại lâu hơn.
Sự thật thì chưa ai khẳng định có thật hay không nhưng hàng năm cứ vào mỗi dịp Tết Đoan Ngọ, ngày 5/5 âm lịch, đúng 12 giờ hàng ngàn người dân Sa Huỳnh lại kéo nhau ra biển tắm để cầu mong nhận may mắn.