Gieo hy vọng, thắp sáng tương lai từ ngôi nhà tình nghĩa

Bảo Yến Thứ hai, ngày 13/11/2023 06:20 AM (GMT+7)
“Mình chưa bao giờ dám nghĩ có thể làm được một ngôi nhà để ở. Giờ đây, mẹ con không còn phải lo lắng về ngày mưa, ngày nồm nữa rồi”.
Bình luận 0

Đó là những lời chia sẻ đầy xúc động của chị Nguyễn Thị Luyến ở xóm 6, xã Phúc Thọ (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) khi nói về ngôi nhà tình nghĩa khang trang do Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) xây tặng.

Con có nhà đẹp rồi!

Trước đây, mẹ con chị Luyến phải sống trong ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo, không còn khả năng chống chịu trước mưa gió. Gọi là nhà nhưng nó chẳng khác một cái kho bởi bức tường xây thô nham nhở, chiếc giường, tủ cũng không còn nguyên vẹn. Ngày trời nắng, ngôi nhà giống như một cái lò nóng hầm hập. Những khi giông bão, hai mẹ con chị Luyến co ro ôm lấy nhau trên chiếc giường tránh những chỗ dột.

Vì nhà ẩm thấp nên con gái chị thường xuyên bị ốm đau, bệnh tật. Số tiền chị làm lụng tích góp được cũng không đủ một lần đưa con đi viện chữa bệnh.

Gieo hi vọng, thắp sáng tương lai từ ngôi nhà tình nghĩa - Ảnh 1.

Mẹ con chị Luyến trước ngôi nhà mới khang trang.

“Ngày đó, khi trời mưa lâu ngày, nhà thấp nên hai mẹ con chỉ biết co ro nằm trên giường tránh nước, sáng hôm sau mình mới dậy dọn nhà. Cũng vì nhà ẩm thấp quá nên con gái thường hay bị bệnh về phổi, thế là bao nhiêu tiền cũng đi theo những lần mua thuốc chữa bệnh cho con” – chị Luyến nhớ lại.

Giờ đây, khi đã chuyển vào căn nhà mới khang trang, sạch đẹp, chị Luyến và con gái vẫn chưa hết bồi hồi khi mình đã có một ngôi nhà đúng nghĩa. Từ ngày có nhà mới, con gái chị đã tự tin mời bạn đến nhà cùng vui chơi sau những buổi học.

img
img

Từ ngày có nhà mới, con gái chị Luyến tự tin mời bạn về nhà chơi.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Luyến đã không giấu nổi được những giọt nước mắt khi nhắc đến câu chuyện của con gái.

“Cách đây khoảng 3 năm, khi nhìn thấy hàng xóm xây nhà mới, con gái chạy về nói với mình là: “Mẹ ơi, con muốn có nhà đẹp”. Nghe con nói vậy mình xót lắm khi không thể cho con được sống trong một ngôi nhà đúng nghĩa. May mắn thay mình đã được Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm tài trợ 60 triệu đồng và được sự giúp đỡ của anh em họ hàng nên đã xây được ngôi nhà như hôm nay. Ngày chuyển sang nhà mới, con bé cứ háo hức mãi không chịu đi ngủ. Tới khuya, khi nằm ôm mẹ bé mới thủ thỉ: “Con có nhà đẹp rồi!”. Vậy là ước mơ của 2 mẹ con đã thành hiện thực” – chị Luyến xúc động nói.

Ước mơ một đời của 2 cụ bà thành hiện thực

Cùng chung niềm vui như nhà chị Luyến là hai mẹ con cụ Nguyễn Thị Vạn (SN 1933) và bà Ngô Thị Lý (SN 1957), trú tại xóm 3, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Trước đây, căn nhà 2 gian cũ kỹ của mẹ con cụ Vạn nằm khuất sau vườn chuối rậm rạp. Nó xiêu vẹo, với những viên ngói đã không còn nguyên vẹn và không có một cánh cửa đúng nghĩa.

Gieo hi vọng, thắp sáng tương lai từ ngôi nhà tình nghĩa - Ảnh 3.

Ngôi nhà cũ của mẹ con cụ Vạn.

Bà Lý từ khi sinh ra đã có thể trạng không được bình thường. Những ngón chân của bà bị dị dạng, bà cũng không được nhanh nhẹn. Nguồn sống duy nhất của họ là chế độ trợ cấp hàng tháng với mức 720.000 đồng/tháng của bà Lý và hơn 300.000 đồng trợ cấp dành cho người cao tuổi của cụ Vạn.

Vì nhà quá xuống cấp nên những khi trời mưa nước lênh láng khắp nơi. Bão đến bà Lý lại phải vội vàng đưa mẹ chạy sang nhà em ở nhờ, vì sợ nhà sập.

Gieo hi vọng, thắp sáng tương lai từ ngôi nhà tình nghĩa - Ảnh 4.

Cuộc sống của mẹ con cụ Vạn đã thay đổi hoàn toàn từ khi có nhà mới.

Giờ đây, cuộc sống của mẹ con cụ đã thay đổi khi ngôi nhà tình nghĩa do Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm tài trợ đã hoàn thành. Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Xuân Trí, con trai cụ Vạn cho hay: “Từ ngày chuyển sang nhà mới khang trang, sạch đẹp, mẹ và chị tôi đỡ vất vả hơn. Vừa qua, ở đây mưa lũ nhưng chúng tôi không còn phải lo lắng chạy mưa cho mẹ và chị như trước nữa. Mẹ cũng khỏe hơn. Tôi xin cảm ơn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm đã giúp gia đình chúng tôi có được ngôi nhà khang trang hơn”.

Anh Ngô Văn Thừa - Cán bộ chính sách xã Nghi Mỹ cũng bày tỏ sự vui mừng khi hoàn cảnh gia đình cụ Vạn được dọn về ngôi nhà mới khang trang. Anh Thừa cho hay: “Cuộc sống của các cụ đã thay đổi hoàn toàn khi có nhà mới. Hàng xóm láng giềng ai cũng vui mừng cho gia đình. Giờ đây, ngày mưa gió các cụ cũng yên tâm hơn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem