Bạn trẻ xứ Huế ươm yêu thương cho vườn đời xanh mát

Thế Hiển Thứ ba, ngày 02/01/2024 06:00 AM (GMT+7)
Từ niềm yêu thích các hoạt động thiện nguyện, anh Lê Văn Khoa (SN 1993, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã thành lập và duy trì hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) Tình Nguyện Bốn Phương, mang yêu thương trải khắp “khúc ruột” miền Trung trong suốt 7 năm qua.
Bình luận 0

Những trái tim cùng nhịp đập

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh Lê Văn Khoa đã năng nổ trong các hoạt động tình nguyện. Từng là thành viên của nhiều tổ chức, CLB, qua đó anh cảm nhận và thấu hiểu sâu sắc hơn nỗi vất vả của các hoàn cảnh khó khăn. Từ sự đồng cảm và quyết tâm mang đến món quà yêu thương cho bà con nghèo, ngày 30/10/2016, CLB Tình Nguyện Bốn Phương được thành lập với 15 thành viên là những bạn trẻ tại TP. Huế.

img
img

Anh Lê Văn Khoa trong Chương trình “Nấu Ăn Cho Em” tại Quảng Bình.

“CLB may mắn có được sự tham gia của nhiều bạn trẻ hiện vẫn còn đang ở độ tuổi học sinh, sinh viên. Dù còn nhỏ, nhưng các bạn có tinh thần vì cộng đồng rất cao, không quản ngại khó khăn, vất vả. Là người đồng hành và dẫn dắt các em, tôi thấy hạnh phúc khi thế hệ trẻ chúng tôi đang sống hết mình và có trách nhiệm với xã hội” - anh Khoa nói về các thành viên đầy tự hào.

Bên cạnh những đợt trao tặng quà thường niên vào các dịp lễ, tết tại các địa bàn trong thành phố, các thành viên yêu thích thiện nguyện cũng thường xuyên tổ chức các chương trình ý nghĩa tại vùng sâu, vùng xa. Nổi bật phải kể đến một số chương trình như: “Nấu Ăn Cho Em” tại bản Zìn Zìn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình); Trao tặng quà cho người dân nghèo huyện vùng cao Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị); Hỗ trợ bà con vùng lũ tại làng Siêu Quần (xã Phong Bình Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế);...

img
img
img
img

Các thành viên CLB Tình Nguyện Bốn Phương hỗ trợ bà con sau lụt tại làng Siêu Quần.

7 năm qua, CLB Tình Nguyện Bốn Phương đã mang đến tổng số hơn 100 hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Tổng số tiền và quà trao tặng đã lên đến 700 triệu đồng. Để đạt được thành tựu đáng tự hào này, mỗi thành viên, đặc biệt là người dẫn đầu đã dành ra nhiều tâm huyết trong mỗi hoạt động.

Chia sẻ về thành công này, anh Khoa cho biết: “Khi thực hiện những chương trình thiện nguyện, điều quan trọng nhất là mình phải công khai minh bạch các khoản tiền chi và thu. Đó là cách mình tạo dựng uy tín, để từ đó có được lòng tin của mọi người. Từ khi CLB hoạt động, có rất nhiều mạnh thường quân đồng hành trong mỗi hoạt động mà CLB làm vì họ thấy chúng mình làm thật tâm”.

img
img
img
img

Chương trình “Nấu Ăn Cho Em” để lại nhiều kỷ niệm khó quên với các thành viên.

Đồng lòng vững tin trước gian nan

Để duy trì hoạt động trong nhiều năm, khó khăn là điều không tránh khỏi. Trong ký ức của anh Khoa vẫn còn hiện hữu những đêm trằn trọc về nguồn quỹ, về cách tối ưu các hoạt động của CLB. Để có kinh phí cho các hoạt động thiện nguyện, các thành viên trong CLB đã tổ chức bán hoa vào các dịp lễ, bán bánh kẹo ở các nhà hàng, quán ăn. Số tiền thu được từ việc bán hàng lại gửi vào quỹ nhân đạo của CLB. 

Anh Khoa xúc động chia sẻ: “Thật ra có nhiều lúc tôi nghĩ mình sẽ phải dừng lại, không làm những chương trình từ thiện như thế này nữa. Bởi đã có những thời điểm nguồn quỹ cạn, đó là lúc tôi thấy mình dường như không thể làm gì khác. Nhưng mỗi khi có ý định từ bỏ, tôi lại nhớ đến những nụ cười của bà con, của các em nhỏ khi nhận được phần quà của chúng tôi. Cả những người cộng sự đồng hành cùng CLB luôn có trái tim đầy nhiệt huyết. Những điều đó níu tôi ở lại và tiếp tục trên hành trình này”.

Bạn trẻ xứ Huế ươm yêu thương cho vườn đời xanh mát - Ảnh 4.

Khó khăn thử thách cũng chính là động lực cho CLB tiếp tục hoạt động.

Thầy Trần Quốc Tiến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Tiến (xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết: "Trường Tiểu học Hồng Tiến vẫn còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Được sự hỗ trợ của CLB Tình Nguyện Bốn Phương, nhà trường cảm thấy rất hạnh phúc. CLB đã mang đến những đóng góp rất thiết thực thông qua những phần quà, những suất học bổng đã động viên các em học sinh có thêm nhiều niềm vui để tiếp tục đến trường”.

Nhắc đến kỷ niệm khó quên khi đồng hành cùng CLB trong các hoạt động thiện nguyện, em Trương Thị Thu Ngân - Sinh viên khoa Giáo dục Mầm non (Đại học Sư phạm Huế) vẫn nhớ như in hoạt động nấu ăn cho các em tại bản Zìn Zìn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Để đi được đến bản, các thành viên phải chạy xe máy gần 300km từ Huế đến Quảng Bình, vượt nhiều địa hình hiểm trở mới đến được với các em.

“Chúng em đi đường liên tục hơn 6 giờ đồng hồ, vượt suối vượt đồi, đến nơi thì bản không có điện, cũng không có nước sạch. Đoàn phải gom củi để nấu cho các em bữa ăn thật ngon. Em thật sự nhớ mãi chuyến đi đó, nhớ từng gương mặt đứa trẻ vui như Tết khi nhận được bát thức ăn thơm ngon mà đoàn thiện nguyện nấu tặng” - em Thu Ngân cho hay.

img
img

Thành viên CLB Tình Nguyện Bốn Phương đại diện cho những người trẻ sống có trách nhiệm với xã hội.

Thời gian tới, anh Văn Khoa cùng các thành viên CLB Tình Nguyện Bốn Phương sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động từ thiện tại địa phương. Bên cạnh đó, anh cũng hy vọng sẽ lan tỏa và đón nhận sự đồng hành đến từ mạnh thường quân trên khắp cả nước để tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa hơn đến với cộng đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem