Những "giá trị" xuất phát từ trái tim biết yêu thương

Anh Thư Thứ ba, ngày 26/12/2023 06:05 AM (GMT+7)
"Tham gia các hoạt động từ thiện xã hội đã giúp em trưởng thành hơn, bản thân ngày càng sống có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội" - Nguyễn Đỗ Thúy Quỳnh, hiện đang là sinh viên năm cuối ngành Thủy văn học, khoa Kỹ thuật tài nguyên nước - Trường Đại học Thuỷ Lợi chia sẻ.
Bình luận 0

"Giá trị" xuất phát từ trái tim

Ngay từ lần đầu tiên làm từ thiện, cô sinh viên quê Bắc Giang mới nhận ra rằng mình thật sự rất may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong gia đình có đầy đủ người thân, cuộc sống vật chất đủ đầy, trong khi xã hội vẫn còn quá nhiều những mảnh đời bất hạnh, khó khăn đang cần được giúp đỡ.

Chia sẻ với Báo Dân Việt, Nguyễn Đỗ Thúy Quỳnh cho biết: "Em thường xuyên tham gia hoạt động từ thiện do các bạn trẻ trên địa bàn Hà Nội tổ chức. Các thành viên trong nhóm cùng nhau quyên góp một số tiền để nấu cơm từ thiện. Sau đó mang những suất ăn đã chuẩn bị sẵn, đi khắp các ngõ, ngách tại nội thành Hà Nội để trao tận tay cho người có hoàn cảnh khó khăn, người vô gia cư. Tuy những phần ăn được chuẩn bị khá đơn giản nhưng bằng cả tấm lòng và xuất phát từ trái tim chúng em muốn sẻ chia và giúp đỡ những người vô gia cư".

Những "giá trị" xuất phát từ trái tim biết yêu thương - Ảnh 1.

Cô sinh viên năm 4 Trường Đại học Thuỷ Lợi từng đồng hành cùng nhiều chương trình thiện nguyện.

Khi được tận mắt chứng kiến cảnh em nhỏ thiếu đi mái ấm, không có tình thương, Quỳnh  thấy xót xa vì các em không có điều kiện học hành. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng các em đã phải sớm cùng cha mẹ mưu sinh. Các cụ già tuổi đã cao, sức yếu lại không có nơi nương tựa, đang từng ngày chật vật với cuộc sống để kiếm cái ăn, cái mặc, bữa no, bữa đói.

Cô nàng sinh viên năm cuối cho rằng những điều mình làm thật "giá trị" khi có thể trao đến các em nhỏ, người vô gia cư những suất ăn do tự tay em chuẩn bị. Từ trái tim Quỳnh nhận ra, ngoài việc phấn đấu trong học tập, em còn cần phải sống có trách nhiệm hơn  với gia đình và xã hội. Chính vì vậy, em luôn mong muốn được đóng góp để sẻ chia, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. 

"Giá trị" của sự cho đi

Việc tham gia các chương trình tình nguyện đã giúp Quỳnh và nhiều bạn sinh viên hoàn thiện hơn các kỹ năng xã hội như giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, xử lý tình huống… Ngoài ra đây cũng là cách để các bạn trẻ kết nối với cộng đồng, nhìn nhận cuộc sống xung quanh theo nhiều khía cạnh khác nhau và biết quý trọng, có trách nhiệm hơn với cuộc sống mà mình đang được thụ hưởng.

Những "giá trị" xuất phát từ trái tim biết yêu thương - Ảnh 1.

Nguyễn Đỗ Thúy Quỳnh (áo tím) đang hỗ trợ chuẩn bị sơ chế thức ăn cho chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương"

Những "giá trị" xuất phát từ trái tim biết yêu thương - Ảnh 2.

Nguyễn Đỗ Thúy Quỳnh tại Phiên Chợ Trái Tim.

Đến với Phiên Chợ Trái Tim và Bữa Cơm Yêu Thương do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng các mạnh thường quân tổ chức, em vô cùng xúc động và cảm thấy ý nghĩa khi chứng kiến rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đến với chương trình. Tại đây, các bệnh nhân, người lao động nghèo dường như cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương qua mỗi suất cơm, mỗi lời hỏi han ân cần của ban tổ chức trong lúc bệnh nhân đang dùng bữa... 

Cuối tuần, Quỳnh luôn dành thời gian của mình để tự nguyện đến với chương trình, được chung tay giúp những người bệnh còn nhiều cơ cực. Công việc chuẩn bị tại Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" tuy phải đến từ sáng sớm và nhiều công đoạn chuẩn bị nhưng Quỳnh không cảm thấy mệt mà em lại rất vui. Đối với em "giá trị" của sự cho đi là chúng ta sẽ được nhận lại những điều xứng đáng: Đó là khi nhìn cuộc sống của người khác tốt đẹp hơn, xã hội tốt đẹp hơn.

TS. Vũ Thị Minh Huệ - Giảng viên Bộ môn Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Đại học Thủy lợi cho biết: "Thuý Quỳnh đạt danh hiệu sinh viên Giỏi, là sinh viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện năm học 2021-2022, nhận được học bổng của nhà trường. Ngoài ra, em còn là thủ khoa đầu vào của Ngành Thuỷ văn học. Em đã có nhiều đóng góp và nỗ lực trong công tác nghiên cứu khoa học. Không những vậy, Quỳnh luôn muốn học tập và rèn luyện nghiêm túc để trở thành người có đóng góp nhiều cho xã hội. Quỳnh là một trong những tấm gương sinh viên về rèn luyện và học tập để các bạn sinh viên noi theo".

Nữ sinh gen Z chia sẻ "giá trị" của hoạt động từ thiện - Ảnh 1.

Em Nguyễn Đỗ Thúy Quỳnh đã tham gia với hơn 100 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đến từ một số tỉnh, thành trong nước và người dân thị xã Vĩnh Châu trồng 500 cây mắm tại khu vực rừng phòng hộ thuộc ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (ngày 2/6/2023). Chương trình đã triển khai hoạt động chung tay trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn tại khu vực rừng phòng hộ thuộc ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.


Nữ sinh gen Z chia sẻ "giá trị" của sự cho đi - Ảnh 3.

Quỳnh luôn nhận được học bổng và giấy khen của nhà trường.

Cô nàng sinh năm 2001 còn chia sẻ thêm về lý do chọn nghề: "Ngành Thủy văn học chuyên nghiên cứu về những dòng chảy, sự chảy của các nguồn nước, hiện tượng xói mòn và lũ lụt. Chính vì thế, những nghiên cứu về Thủy văn học mang tới lợi ích rất lớn để phục vụ công tác phòng tránh thiên tai: Bão, lũ, mưa lớn, hạn hán, nắng nóng…; các bản tin dự báo, cảnh báo kịp thời, chính xác là những công cụ hết sức hữu hiệu trong việc phòng tránh thiên tai, giảm nhẹ thiệt hại, bảo vệ con người và xã hội.

Sau khi tốt nghiệp đại học, em mong muốn được tham gia nhiều hơn các hoạt động ngoại khóa, các chương trình thiện nguyện vì môi trường, vì cộng đồng, để đóng góp và lan tỏa được nhiều giá trị tốt đẹp của cuộc sống, giúp cộng đồng trở nên ngày càng tốt đẹp hơn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem