Mùa Đông không lạnh ở bếp ăn 0 đồng

Thế Hiển Thứ sáu, ngày 22/12/2023 11:43 AM (GMT+7)
Mùa đông lạnh giá của Hà Nội không chỉ mang đến nhiều trở ngại trong sinh hoạt hàng ngày, mà còn là một thách thức đối với những tình nguyện viên của chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương". Thế nhưng, khát khao được sưởi ấm những hoàn cảnh khó khăn giữa lòng Thủ đô đã giúp họ vượt qua trở ngại thời tiết.
Bình luận 0

Những ngày cuối năm 2023 tại miền Bắc, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Tại Hà Nội trời vẫn rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất xuống đến 9 độ C kèm mưa phùn. Thời tiết giá rét đã gây không ít khó khăn cho đội ngũ Phiên Chợ Trái Tim trong công tác chuẩn bị, tổ chức các chương trình thiện nguyện quen thuộc “Chợ Quê” và “Bữa Cơm Yêu Thương”.

Mùa Đông không lạnh ở bếp ăn 0 đồng- Ảnh 1.
Mùa Đông không lạnh ở bếp ăn 0 đồng- Ảnh 2.

Những chiếc áo giữ ấm dày dặn là người bạn đồng hành của các cộng tác viên trong những buổi trao tặng cơm vào mùa Đông lạnh buốt.

Không quản ngại tiết trời rét cắt da cắt thịt, nhiều cộng tác viên kì cựu của chương trình đã đến địa điểm tổ chức từ sớm, chuẩn bị từng suất xôi nóng hổi, thơm ngon gửi đến bà con. Đôi tay trần run run theo mỗi cơn gió thổi vẫn miệt mài đơm những cặp lồng đầy ắp xôi cùng chả nóng. Dù lạnh, nhưng mỗi người đều biết rằng, cả trăm suất ăn sáng sẽ sưởi ấm những mảnh đời khó khăn đang chống chọi trước bệnh tật.

Mùa Đông không lạnh ở bếp ăn 0 đồng- Ảnh 3.
Mùa Đông không lạnh ở bếp ăn 0 đồng- Ảnh 4.
Mùa Đông không lạnh ở bếp ăn 0 đồng- Ảnh 5.
Mùa Đông không lạnh ở bếp ăn 0 đồng- Ảnh 6.

Những đôi tay trần sơ chế thực phẩm cho khối lượng thức ăn lên đến hơn 1.000 suất.

Có lẽ, trong trái tim của từng cộng tác viên nơi đây luôn âm ỉ ngọn lửa nhân ái, sẵn sàng lan tỏa đến với mọi người. Dù phải trực tiếp làm sạch nguyên liệu dưới vòi nước lạnh, hay sơ chế thực phẩm ngoài trời, các công việc luôn hoàn thành trong niềm hân hoan. Mỗi bàn tay chung sức tại Phiên Chợ Trái Tim đã góp phần mang bữa cơm ấm áp đến với bệnh nhân, người thân cùng người lao động đang lam lũ trước cảnh đời cơ cực.

Mùa Đông không lạnh ở bếp ăn 0 đồng- Ảnh 7.
Mùa Đông không lạnh ở bếp ăn 0 đồng- Ảnh 8.

Bệnh nhân và người thân mặc gió rét, mưa phùn chờ đợi những suất cơm yêu thương.

Chăm sóc chồng tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, bà Nguyễn Thị Thanh Vân (Việt Trì, Phú Thọ) cho biết: “Các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm không ngại thời tiết giá lạnh nấu cho chúng tôi những bữa ăn khiến chúng tôi vô cùng cảm kích. Tình cảm quý báu này chúng tôi không biết lấy gì báo đáp, chỉ biết chúc các anh chị có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục hỗ trợ chúng tôi qua những ngày tháng sắp tới”.

Bác sỹ Trương Cao Luận - Người sáng lập Phiên Chợ Trái Tim chia sẻ: “Những ngày mùa Đông bệnh nhân cũng có nhiều khó khăn về chi phí hơn, họ phải trang bị thêm quần áo giữ ấm, lại mất thêm một khoản tiền. Chúng tôi rất hiểu và mong muốn chia sẻ những vất vả đó với bệnh nhân và người thân của họ. Mỗi suất cơm, suất xôi được trao đi, là từng hơi ấm mà đội ngũ tổ chức chương trình muốn gửi đến bà con trong những ngày mùa Đông giá lạnh này!”.

Mùa Đông không lạnh ở bếp ăn 0 đồng- Ảnh 9.

Sự quan tâm ấm áp của bác sĩ Trương Cao Luận đến người nhà bệnh nhân là niềm an ủi và động viên đến với họ.

Theo thông tin từ ban tổ chức Phiên Chợ Trái Tim, các hoạt động của “Chợ Quê”, “Bữa Cơm Yêu Thương” vẫn được tổ chức trong thời gian sắp tới. Tiếp tục sứ mệnh mang bữa cơm nhà thân tình đến với cộng đồng. Sự ủng hộ và quan tâm của mạnh thường quân, nhà hảo tâm trên toàn quốc sẽ giúp sức cho chương trình được viết tiếp những trang yêu thương trên hành trình nhân ái!

Thứ 7 (23/12) tại Phiên Chợ Trái Tim (ngõ 9A, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình bán hàng gây quỹ "Chợ Quê", cùng với đó là chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" trao tặng các suất cơm miễn phí.
Thực đơn của "Bữa Cơm Yêu Thương" tuần 42 gồm có:
- Bữa sáng với 700 suất xôi kèm chả nóng được trao lúc 6h.
- Bữa trưa với 700 suất cơm với thực đơn: Thịt kho, đậu phụ sốt cà chua, bắp cải xào, canh thịt băm rau ngót.
Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Phiên Chợ Trái Tim và các mạnh thường quân thân mời quý bà con đến nhận cơm. Khi đi vui lòng mang theo cặp lồng hoặc hộp đựng có thể tái sử dụng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem