Hàng loạt hàng tiêu dùng thiết yếu, rau xanh, thực phẩm tươi sống đã tăng giá theo xăng dầu, khiến người tiêu dùng méo mặt vì mọi chi phí đi lên.
Không phải cơm hến hay bún bò, tháng 4 - tháng 8 là thời điểm mà thực khách nên đến làng Chuồn ở Huế để thưởng thức đặc sản bánh khoái cá kình.
Ngày 5/5 âm lịch hằng năm, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh lại tất bật soạn sửa lễ cúng tết Đoan Ngọ. Dịp này, thị trường các lễ vật như hoa tươi, trái cây, cau trầu, hàng mã, thực phẩm… trở nên sôi động hơn.
Loại mận Pu Nhi có giá bán chạm 150.000 đồng/kg vẫn siêu hút khách.
Giá nhiên liệu thiết yếu là xăng, dầu leo thang khiến hàng hóa chịu sức ép tăng giá. Nhiều người dân thu nhập thấp phải chắt bóp mới đủ chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày, còn doanh nghiệp thấp thỏm lo cạnh tranh khi giá đầu vào đồng loạt tăng…
Giống sầu riêng Musang King từ Malaysia được trồng tại Việt Nam và bắt đầu bán ra sản phẩm đầu tiên. Một quả nặng khoảng 2,5 kg đang rao bán giá hơn một triệu đồng.
Giá dầu thế giới tăng trở lại, khiến giá xăng dầu trong nước cũng tăng cao, vượt mức kỷ lục hơn 30.000 đồng/lít đã tác động trực tiếp đến lĩnh vực giao thông vận tải, kéo theo giá các mặt hàng thiết yếu, giá vật tư nông nghiệp cũng tăng theo đã làm xáo trộn cuộc sống của người dân.
Trên thế giới, có rất nhiều thành phố khai thác dòng sông mang lại nguồn lợi lớn cho thành phố, một trong số đó là sông Chao Phraya của Bangkok, Thái Lan.
Giữa lúc trái cây đang rẻ thì vải chín sớm vừa xuất hiện ở Hà Nội đã có giá từ 60.000 - 100.000 đồng/kg, gấp đôi so với năm ngoái nhưng vẫn hút khách mua.
Sở Công Thương phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP.HCM tổ chức cho tiểu thương hơn 10 chợ truyền thống trên địa bàn thành phố khảo sát thực tế và kết nối tiêu thụ xoài của các HTX, hộ nông dân tại tỉnh Đồng Tháp.