Thứ bảy, 27/04/2024
kết quả tìm kiếm (13)
Khám phá nghề ăn cơm dưới đất, làm việc trên trời ở miền Tây

Khám phá nghề ăn cơm dưới đất, làm việc trên trời ở miền Tây

Hàng cây thốt nốt thẳng tắp, cao vút trời từ lâu đã là loài cây đặc trưng của vùng Bảy Núi An Giang. Không chỉ tô điểm màu xanh tươi mát, thốt nốt còn là loài cây kinh tế được khai thác trái để ăn, thân làm đồ mỹ nghệ…, mật hoa của cây còn là nguyên liệu nấu đường thốt nốt, đặc sản rất riêng của An Giang.

Người sáng tạo máy đánh đường thốt nốt

Người sáng tạo máy đánh đường thốt nốt

Tại Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ IX, sản phẩm “Máy đánh đường thốt nốt” của anh Phạm Quốc Huy (thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã được Hội đồng Giám khảo đánh giá cao và đạt giải khuyến khích.

Hoa thủy liễu, đặc sản ẩm thực miền Tây

Hoa thủy liễu, đặc sản ẩm thực miền Tây

Những bông hoa tưởng không ăn được nhưng lại ăn rất ngon và trở thành một đặc sản hấp dẫn của người miền Tây.

Đậm đà hương mắm cá linh

Đậm đà hương mắm cá linh

Mỗi khi lũ về là bà con vùng đầu nguồn TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) lại bước mùa làm mắm cá linh– đặc sản vùng sông nước miền Tây…

Gần 100 loại bánh dân gian hội tụ ở miền Tây

Gần 100 loại bánh dân gian hội tụ ở miền Tây

Rất nhiều món ăn ngon được người dân miền Tây mang đến lễ hội bánh dân gian Nam Bộ kéo dài đến 11-12/4 tại Cần Thơ, Cà Mau.

Cà xỉu, đặc sản Hà Tiên

Cà xỉu, đặc sản Hà Tiên

Vùng Hà Tiên có một loài hải sản mà khi thấy được nó, nghe tên nó thì người ta không khỏi ngạc nhiên phì cười vì cái tên rất ngộ nghĩnh: con Cà xỉu.

Hấp dẫn xôi xiêm

Hấp dẫn xôi xiêm

Mùi thơm béo của trứng gà, nước cốt dừa, sữa đặc hòa cùng vị ngọt của đường thốt nốt, kết hợp sự mềm dẻo của nếp ngon đã tạo nên món xôi xiêm độc đáo, hấp dẫn, khiến biết bao tín đồ ẩm thực mê mẩn.

Văn hóa ẩm thực của người Chăm An Giang trong những ngày Rona Pittak

Văn hóa ẩm thực của người Chăm An Giang trong những ngày Rona Pittak

Người Chăm ở An Giang có tháng Thánh lễ rất thiêng liêng, gọi Ramađan, cũng gọi “tháng ăn chay” (chỉ nhịn ăn ban ngày) diễn ra từ ngày 1-9 đến 30-9 theo lịch Hồi giáo.

Thương nhớ món ngon quê nhà

Thương nhớ món ngon quê nhà

Năm nào cũng vậy, cứ cận Tết là mấy người bạn miền Tây xa quê lại nhắn tôi đặt mua trước giùm vài ba ký mắm. Lạ thế, đi làm ăn xa, biết bao món ngon vật lạ vẫn không sao quên được hương vị mắm hồn cốt quê nhà.

6 món truyền thống của Lào ăn mãi không chán

6 món truyền thống của Lào ăn mãi không chán

Lào không chỉ là đất nước yên bình, xinh đẹp với những ngôi chùa tôn nghiêm và nhiều khung cảnh mê hồn. Văn hóa ẩm thực đặc trưng của quốc gia này cũng vô cùng hấp dẫn đang chờ đợi du khách khám phá.