Thứ bảy, 20/04/2024
kết quả tìm kiếm (28)
9x người Nùng bán hết đồ đạc trong nhà để mua loài động vật kêu "be be" thoát nghèo

9x người Nùng bán hết đồ đạc trong nhà để mua loài động vật kêu "be be" thoát nghèo

Sau khi đi làm ăn xa thất bại, chị Cháng Thị Ngọc (sinh năm 1994, người dân tộc Nùng) đã trở về quê nhà tại xã Nàn Ma, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang để tìm hướng thoát nghèo. Từ 1 con dê giống được tặng, chị đã bán hết đồ đạc trong nhà để mua thêm 2 con dê và nhân giống thành công.

Cận cảnh cuộc sống người dân vùng cao Mèo Vạc, Hà Giang những ngày rét buốt, nhiệt độ dưới 5 độ C

Cận cảnh cuộc sống người dân vùng cao Mèo Vạc, Hà Giang những ngày rét buốt, nhiệt độ dưới 5 độ C

Ghi nhận của Dân Việt, băng giá xuất hiện bao trùm toàn bộ khu vực địa bàn các xã Xín Cái, Thượng Phùng, Sơn Vĩ của huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang), đây là những nơi có địa hình núi cao trên 1.500m-1.800m so với mặt nước biển.

"Ống tiết kiệm 3 sạch" đổi thay bản làng

"Ống tiết kiệm 3 sạch" đổi thay bản làng

Từ phong trào "Ống tiết kiệm 3 sạch", người phụ nữ dân tộc Tày Nguyễn Thị Hảo, Chủ tịch Hội LHPN xã Chiến Phố (Hoàng Su Phì, Hà Giang) đã góp phần thay đổi diện mạo của bản làng.

"Vài năm nữa Pà Vầy Sủ sẽ không còn là xã nghèo"

"Vài năm nữa Pà Vầy Sủ sẽ không còn là xã nghèo"

“Nhớ ngày được tặng cây giống từ các nhà tài trợ, trời mưa tầm tã. Nhưng người dân chúng tôi tự nhủ, đây chính là lộc trời cho, cây giống trồng xuống đất chắc chắn sẽ sống khoẻ. Sau hơn 1 năm, cây phát triển rất tốt, ra nhiều quả. Chúng tôi vui lắm. Vài năm nữa thôi, Pà Vầy Sủ sẽ không còn là xã nghèo".

Cắm trại "nghìn sao" trên vách đá ở Hà Giang

Cắm trại "nghìn sao" trên vách đá ở Hà Giang

Nằm ở độ cao 1.700 m, vách đá trắng trên đèo Mã Pí Lèng trở thành điểm cắm trại yêu thích của dân du lịch bụi vì có thể ngắm trọn vẻ đẹp của sông Nho Quế lẫn núi đồi trùng điệp.

Loài hoa nở "không kịp cản", đẹp mê li ở cạnh Đồn Biên phòng, ai thấy cũng trầm trồ không ngớt

Loài hoa nở "không kịp cản", đẹp mê li ở cạnh Đồn Biên phòng, ai thấy cũng trầm trồ không ngớt

Những ngày này, hoa mai anh đào đang nở rộ tới mức "không kịp cản", hồng rực cả một góc trời ở Lũng Cú (Hà Giang). Đặc biệt, gần khu vực Đồn Biên phòng Lũng Cú, hoa mai anh đào nở đẹp mê li, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ.

Lễ rửa làng cực kỳ độc đáo của người Lô Lô ở biên giới cực Bắc

Lễ rửa làng cực kỳ độc đáo của người Lô Lô ở biên giới cực Bắc

Với những nghi thức đặc sắc, độc đáo, lễ rửa làng của dân tộc Lô Lô không chỉ là một sự kiện mang tính tín ngưỡng dân gian mà còn là nét đẹp văn hóa được lưu truyền từ đời này tới đời khác của đồng bào nơi đây.

Năm học mới ở điểm trường Cốc Đông

Năm học mới ở điểm trường Cốc Đông

Những đứa trẻ đang mải mê học bài trong lớp học khang trang, kiên cố. Giờ đây, cô trò điểm trường Cốc Đông (Hà Giang) không còn phải lo cảnh chạy mưa nắng giữa buổi học.

Hà Giang: Người dân xã Hồ Thầu đội mưa gió đi khánh thành cầu Hô Sán

Hà Giang: Người dân xã Hồ Thầu đội mưa gió đi khánh thành cầu Hô Sán

Sáng nay (ngày 26/8/2022), Báo NTNN/Dân Việt cùng nhà tài trợ tổ chức khánh thành cầu Hô Sán tại xã Hồ Thầu (huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang) và tặng quà cho người dân, học sinh nơi đây. Mặc dù trời mưa rất to nhưng người dân vẫn nô nức tới tham dự lễ khánh thành cây cầu mới.

Hành trình vượt gần 400Km mang quà về với người dân, học sinh Hà Giang

Hành trình vượt gần 400Km mang quà về với người dân, học sinh Hà Giang

Từ sáng sớm ngày 25/8, đoàn thiện nguyện Báo NTNN/Dân Việt xuất phát từ Hà Nội lên Hà Giang để thực hiện chương trình khánh thành cầu treo Hô Sán và tặng quà cho người dân, học sinh vùng cao nơi đây.