Thứ sáu, 19/04/2024

Lớp học dã chiến đặc biệt cho học sinh tránh "bão" Covid-19 ở Sài Gòn

08/09/2021 7:23 AM (GMT+7)

Một lớp học dã chiến đúng nghĩa giữa thời điểm dịch bệnh căng thẳng: Không giáo viên, không bàn, không bảng, không quạt hay máy lạnh, chỉ có hàng ghế đá sắp xếp ngay ngắn với khoảng cách phù hợp và… wifi.

Hai hôm nay (6 và 7/9), sảnh trệt của block A chung cư 1050 (phường 12, quận Bình Thạnh) được trưng dụng làm lớp học dã chiến. Một lớp học dã chiến đúng nghĩa trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp bởi không có bàn, cũng chẳng có ghế gỗ xinh xinh mà chỉ có những chiếc ghế đá xếp ngay ngắn, giữ khoảng cách để học sinh vừa làm bàn lẫn ghế.


Lớp học "dã chiến" cho học sinh "di cư" tránh bão Covid-19 - Ảnh 1.

Một góc của lớp học dã chiến giữa mùa Covid-19 được Tổ công tác tại chung cư sắp xếp để giúp học sinh có đường truyền tốt nhất cho việc học trực tuyến. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trao đổi với Dân Việt, ông Bùi Trường Giang - cán bộ Quận Đoàn Bình Thạnh, hiện đang phụ trách tại chung cư 1050 cho biết, năm học mới 2021-2022 đã bắt đầu nhưng nhiều gia đình được chuyển đến ở chung cư 1050 để tránh dịch không có điều kiện lắp đặt internet hoặc mua các gói cước 3G, 4G cho con học trực tuyến. Chính vì vậy, tổ công tác tại chung cư đã đã bố trí sảnh trệt của block A làm một lớp học dã chiến.

Theo ông Giang, để chuẩn bị cho lớp học, trong ngày 6/9, tổ công tác đã lắp đặt internet, lau dọn sảnh và trưng dụng ghế đá xung quanh để sắp xếp lớp học giúp các em thuận tiện trong việc học trực tuyến. 

Ngay sau khi triển khai, có 35 học sinh đăng ký học tại sảnh, trong đó có đủ các lớp từ cấp 1 đến cấp 3, thậm chí có cả sinh viên đại học hoặc những người làm việc online nhưng không có điều kiện kết nối internet.

Lớp học "dã chiến" cho học sinh "di cư" tránh bão Covid-19 - Ảnh 2.

Nguyễn Minh Huy - học sinh lớp 5/4 trường tiểu học Bình Hòa (quận Bình Thạnh) cho biết, dù ngày 20/9 mới bắt đầu học trực tuyến nhưng em vẫn xuống sảnh để học trước một số kiến thức chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: Mỹ Quỳnh

"Hiện tại, cơ sở vật chất còn rất thiếu thốn, không có bàn ghế hẳn hoi cũng như quạt gió nên các học sinh khá vất vả với thời tiết nắng nóng. Chúng tôi sẽ cố gắng vận động thêm bàn ghế, quạt máy để giúp các em có một nơi học tập thoải mái hơn" - ông Giang nói.

Ngoài ra, theo ông Giang, lớp học dã chiến này cũng có thêm lực lượng quân đội hỗ trợ. Theo đó, các học viên trường Sĩ quan Lục quân 2 sẽ thay thế phụ huynh, giáo viên và trở thành giám thị "bất đắc dĩ". 

Trong buổi học, các chú bộ đội sẽ quan sát và nhắc nhở các em nếu không nghiêm túc học, đồng thời hỗ trợ về mặt kỹ thuật, đăng nhập phần mềm trực tuyến. 

Ngoài ra, nếu gặp bài tập khó mà học sinh không thể hỏi ngay thầy cô thì các chú bộ đội cũng sẽ hướng dẫn, giúp học sinh giải bài.

Lớp học "dã chiến" cho học sinh "di cư" tránh bão Covid-19 - Ảnh 4.

Các học viên trường Sĩ quan Lục quân 2 luôn bên cạnh, hỗ trợ các em học sinh khi gặp vấn đề về kỹ thuật hoặc bài khó. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Thi thoảng lại lau giọt mồ hôi trên trán, em Phạm Việt Quang, học sinh lớp 8 trường THCS Minh Đức (quận 1) cho biết, dù không có bàn ghế hẳn hoi và quạt như đi học ở trường nhưng em vẫn thấy rất hài lòng.

"Gia đình em được chuyển vào chung cư ở tạm trong thời gian dịch bệnh căng thẳng, lại đúng thời điểm năm học mới bắt đầu. Để chuẩn bị cho việc học trực tuyến, em đã được mẹ đăng ký một gói cước 3G. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn nên không thể sử dụng gói chất lượng cao, chính vì vậy buổi đầu học trực tuyến liên tục bị gián đoạn vì đường truyền không ổn định. Rất may, tổ phụ trách ở chung cư đã lắp đặt internet và chuẩn bị ghế để học sinh đăng ký xuống học. Hai hôm nay, các tiết học trực tuyến của em đều diễn ra suôn sẻ, không bị gián đoạn", Quang nói.

Lớp học "dã chiến" cho học sinh "di cư" tránh bão Covid-19 - Ảnh 5.

Vì tất cả học sinh đều học trực tuyến nên các em trang bị tai nghe để học, tránh gây ồn ào trong phòng học.Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo quan sát của phóng viên, trong buổi học sáng nay 7/9, có khoảng 15 em học sinh xuống sảnh học. Vì mỗi học sinh có thời khóa biểu và thời gian học khác nhau, nên lớp chỉ giao động từ 15-20 em.

Lớp học "dã chiến" cho học sinh "di cư" tránh bão Covid-19 - Ảnh 6.

Các em học sinh đều nghiêm túc chấp hàng quy tắc 5K, sử dụng khẩu trang, giữ khoảng cách... thậm chí dùng kinh chắn giọt bắn trong suốt thời gian học. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Anh Trương Văn Linh, học viên trường Sĩ quan Lục quân 2 cho biết, anh rất vui khi được tham gia quản lý lớp học dã chiến này. 

Theo anh, đây là hoạt động rất ý nghĩa giữa lúc dịch bênh căng thẳng ở TP.HCM. Hoạt động này sẽ giúp học sinh, sinh viên nắm bắt kịp thời bài giảng của thầy cô dạy, để khi hết dịch vào học trực tiếp, học sinh sẽ đỡ bỡ ngỡ, có kiến thức nền hỗ trợ cho việc học của học các em.

Lớp học "dã chiến" cho học sinh "di cư" tránh bão Covid-19 - Ảnh 7.

Một học sinh đang học trực tuyến tại lớp học dã chiến. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ông Bùi Quý Hòa, một người dân vừa được chuyển đến sinh sống tại chung cư này, có con đang tham gia vào lớp học nói trên chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ và thấy vui mừng vì được quận Bình Thạnh hỗ trợ cho chỗ ở khang trang, sạch sẽ miễn phí trong những ngày chống dịch, hỗ trợ thực phẩm và cả tiền nữa. Vào năm học mới, con tôi được sắp xếp chỗ học trực tuyến, có người kèm cặp… Thật sự, tôi rất biết ơn!".

Trước đó, do tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nên Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM và quận Bình Thạnh tổ chức vận động đưa người dân đang sinh sống tại các khu nhà trọ, nhà lụp xụp, ở hẻm sâu, nhà ven kênh rạch vào sống tạm ở Nhà nghỉ Công đoàn Thanh Đa, Phường 27 và Block P khu Chung cư 1050.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Mãn nhãn mô hình King Kong bằng rơm và cỏ tranh siêu to tại Tây Ninh

Mãn nhãn mô hình King Kong bằng rơm và cỏ tranh siêu to tại Tây Ninh

Cặp anh em sinh đôi Lê Ngọc Dư và Lê Minh Hải (Dương Minh Châu, Tây Ninh) đã cho ra đời một sản phẩm độc nhất vô nhị: Mô hình King Kong cao 6m làm bằng rơm và cỏ tranh.

Lễ hội pháo hoa quốc tế thứ 12: Nhiều điểm mới lạ tạo cú hích cho ngành du lịch

Lễ hội pháo hoa quốc tế thứ 12: Nhiều điểm mới lạ tạo cú hích cho ngành du lịch

Mùa giải thứ 12 của Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2024 có chủ đề "Made in Unity – Kết nối toàn cầu – Rạng rỡ năm châu", được tổ chức tại Đà Nẵng với nhiều điểm mới lạ, hứa hẹn sẽ tạo nên cú hích lớn cho du lịch Đà Nẵng nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

Cãi nhau với phụ nữ rồi thiêu rụi xe máy, người đàn ông "làm náo loạn" hẻm nhỏ

Cãi nhau với phụ nữ rồi thiêu rụi xe máy, người đàn ông "làm náo loạn" hẻm nhỏ

Sau khi cãi nhau tay đôi với người phụ nữ sống chung, người đàn ông đã giận dữ thiêu rụi chiếc xe máy của mình. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa người đàn ông về trụ sở để làm rõ.

Video: VKSND TP.HCM sẽ đề nghị mức án "rất nặng" đối với Trương Mỹ Lan và các đồng phạm

Video: VKSND TP.HCM sẽ đề nghị mức án "rất nặng" đối với Trương Mỹ Lan và các đồng phạm

Hôm nay (19/3), Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND TP.HCM) sẽ đưa ra quan điểm luận tội bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm, đồng thời sẽ đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Video: Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng chia sẻ với sinh viên về báo chí điều tra tại Hội báo toàn quốc năm 2024

Video: Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng chia sẻ với sinh viên về báo chí điều tra tại Hội báo toàn quốc năm 2024

Trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc năm 2024, tại gian trưng bày báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã có buổi chia sẻ với sinh viên báo chí về chủ đề “Báo chí điều tra, sức hấp dẫn và sự dấn thân cần thiết” trong buổi chiều qua 16/3.

LCH Nhà báo TW Hội Nông dân Việt Nam và Báo Nông thôn Ngày nay nhận giải thưởng tại Hội Báo 2024

LCH Nhà báo TW Hội Nông dân Việt Nam và Báo Nông thôn Ngày nay nhận giải thưởng tại Hội Báo 2024

Tại Hội Báo 2024, Liên Chi hội Nhà báo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đạt giải B - Giải Gian trưng bày xuất sắc, còn Báo Nông thôn Ngày nay đã đạt giải C - Giải Bìa Báo Tết ấn tượng. Hội Báo 2024 cũng đã chính thức bế mạc trong sáng nay.