Thứ bảy, 20/04/2024

Những lão nông hiến đất tiền tỷ để xây dựng vùng quê đáng sống

29/06/2022 9:41 AM (GMT+7)

Để vùng quê ở TP.HCM đáng sống, nhiều lão nông đã sẵn lòng hiến đất tiền tỷ để chung tay xây dựng nông thôn mới trên quê hương.

Những lão nông hiến đất tiền tỷ xây dựng vùng quê đáng sống - Ảnh 1.

Con đường bêtông đang được bà con biến thành đường hoa

Giờ "vành đai lửa" (xã Tân Nhựt, Bình Chánh) trong kháng chiến chống Mỹ ngày nào đã thay da, đổi thịt nhờ Chương trình xây dựng nông thôn mới. Thành quả này, có sự chung sức của lão nông Hai Ca (Lê Văn Ca, ấp 4).

Hiến đất làm đường

Như đã hẹn, chúng tôi tìm đến nhà lão nông Hai Ca. Ấp 4 ngày nào chỉ toàn đường đất "nắng bụi, mưa lầy" giờ hầu hết được nhựa hóa, xe chạy bon bon. Quẹo vào  con đường đê số 1 khoảng hơn 1km, tôi bắt gặp cung đường bêtông ông Hai Ca và một số hộ dân đã chung tay với chính quyền thực hiện trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Ông Hai Ca kể, 9 năm trước, cung đường nội đồng dài 1.500m này là con đường đất rộng 1m. Lúc bấy giờ, ông Hai Ca vừa làm ruộng vừa là nhà sản xuất cặp xách. Mỗi ngày ông phải cõng cả 100 cặp xách ra các chợ trong nội thành để bỏ mối. "Con đường nội đồng này trở thành nỗi ám ảnh cho bà con ở đây. Mùa nắng còn đỡ, chứ mưa xuống lầy lội, trơn trượt rất khó đi. Ngày nào tôi cũng phải chở hàng đi ra chợ bán nên không ai hiểu nổi khổ bởi con đường này hơn tôi", ông Hai Ca thổ lộ.

Để hoàn thành tiêu chí giao thông trong chương trình nông thôn mới, cung đường nội đồng "ám ảnh" này đã được chính quyền xã Tân Nhựt đưa vào làm mới. Chủ trương phải bêtông hóa con đường này được triển khai xuống từng hộ dân sống ven đường theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. 

"Khi nhận được thông tin chính quyền sẽ bêtông hóa con đường tôi mừng khôn kể. Chính vì thế, tôi chẳng quan tâm đến sẽ mất bao nhiêu đất để mở rộng đường, chỉ mong chính quyền thực hiện nhanh lên để người dân được đi trên con đường mới", ông Hai Ca cho biết.

Nhà chỉ có 1ha đất ruộng, ông Hai Ca chấp nhận cắt 1.500m2 để chính quyền mở rộng con đường từ 1m lên 4m. Ông Hai Ca tính, với số diện tích đất hiến, ông mất hơn 1 tỷ đồng. "Ở đây bà con đều làm nông nên đất quý lắm. Nhưng vì sự phát triển địa phương, vì chương trình xây dựng nông thôn mới, tôi và bà con sẵn lòng hiến đất", ông Hai Ca chia sẻ.

Trưởng Ban KT-XH (Hội Nông dân TP.HCM) Nguyễn Biện Trường Vinh cho biết, không chỉ năng nỗ hiến đất làm đường, ông Hai Ca còn là một hội viên nông dân tích cực, gương mẫu trong nhiều hoạt động do Hội phát động, như: Vận động bà con nông dân tham gia làm nông thôn mới, thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng vật nuôi trên địa bàn xã...Ngoài ra, ông Hai Ca còn tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự trong ấp, tích cực tham gia các hoạt động do xã và huyện phát động, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Những lão nông hiến đất tiền tỷ xây dựng vùng quê đáng sống - Ảnh 3.

Nhờ phần đất hiến của ông Lê Văn Ca, ấp 4, xã Tân Nhựt, Bình Chánh, tuyến đường đất đã được mở rộng và bêtông hóa. Ảnh: T.C.L

"Với vai trò là thành viên câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của xã Tân Nhựt, ông Hai Ca luôn là người tích cực, đi đầu trong công tác vận động các thành viên câu lạc bộ tặng công cụ, con giống cho hội viên nông dân nghèo trong xã. Mỗi năm câu lạc bộ đã đóng góp 20 triệu đồng. Riêng năm 2019, câu lạc bộ đóng góp 25 triệu đồng để mua bò giống tặng cho hội viên nông dân nghèo. Ông Hai Ca là gương hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới điển hình của Hội Nông dân TP.HCM trong 10 năm qua", ông Vinh cho biết.

Hiến đất xây đường nông thôn mới nâng bước học trò

Tương tự, khu phố 3 (thị trấn Tân Túc, Bình Chánh) cũng là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác vận động nhân dân hiến đất làm đường, nhất là các tuyến đường, tuyến hẻm giao thông nông thôn. Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của bà Lê Thị Ai. Theo ông Nguyễn Hữu Linh, Trưởng khu phố 3, tuyến đường tổ 6 được thông thoáng như bây giờ có phần đất của bà Ai. Hiện, tuyến đường này đã được nâng cấp rộng 5m và được trải đá xanh suốt tuyến. Ven đường, bà con đã cho trồng hoa mười giờ khiến vùng quê này bừng lên một sức sống mới.

Bà Ai cho biết, được chính quyền vận động làm tuyến đường, bà đã tự nguyện hiến 800m2 đất để chính quyền mở rộng đường với tổng giá trị đất hiến là 2 tỷ 400 triệu đồng, giúp người dân đi lại dễ dàng. " Tôi chỉ nghĩ đơn giản hiến đất làm đường để bà con, học trò đi lại, đến trường an toàn, dễ dàng hơn", bà Ai khiêm tốn.

Những lão nông hiến đất tiền tỷ xây dựng vùng quê đáng sống - Ảnh 4.

Bà Lê Thị Ai, Khu phố 3 (thị trấn Tân Túc, Bình Chánh) và con đường có phần đất bà đã hiến. Ảnh: T.C.L

Ông Linh cho biết, bà Ai là một trong những gương điển hình trong tham gia hiến đất, xây cầu làm đường giao thông nông thôn ở địa phương. Nhờ có những cá nhân như bà Ai mà từ năm 2015 đến nay, khu phố 3 đã vận động nhân dân hiến 9.000m2 đất, đóng góp khoảng 1,571 tỷ đồng cùng 550 khối đá, 1.000 bao xi măng để mở rộng, nâng cấp, sửa chữa và bê tông hóa các tuyến đường, tuyến hẻm giao thông nông thôn ở địa phương.

Không chỉ tham gia hiến đất làm đường, xây cầu,… mỗi khi có điều kiện bà Ai đều dành một khoản lợi nhuận từ việc làm ruộng của mình cùng với Ban điều hành khu phố 3 chăm lo an sinh xã hội cho bà con nghèo. Mới đây, bà Ai trao tặng hơn 20 phần quà, mỗi phần trị giá khoảng 200.000 đồng cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

"Việc tích cực đóng góp kinh phí, hiến đất làm đường của bà Ai nói riêng và của người dân thị trấn Tân Túc nói chung là kết quả chứng minh cho sự đồng lòng và quyết tâm của toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Những việc làm này có sức lan tỏa sâu, rộng góp phần giúp địa phương đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới", đại diện Đảng ủy thị trấn Tân Túc đánh giá.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Sẽ đốn hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2

Sẽ đốn hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2

Việc đốn hạ nhiều cây xanh để di dời các hạ tầng kỹ thuật ngầm, nhằm tránh ảnh hưởng đến người dân.

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Trong bối cảnh ngành hàng không đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt tàu bay nghiêm trọng, dẫn đến việc giá vé máy bay tăng cao. Các hãng đang nỗ lực ứng phó bằng cách tăng cường bay đêm, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong mùa nắng nóng

Nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong mùa nắng nóng

Thời tiết nắng nóng kéo dài là môi trường thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi, phát triển, dẫn đến thực phẩm mất an toàn vệ sinh và có thể gây ra ngộ độc thực phẩm. TP.HCM tăng cường thanh kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Xuất hiện dấu hiệu cho thấy TP.HCM sẽ có mưa trong tuần tới

Xuất hiện dấu hiệu cho thấy TP.HCM sẽ có mưa trong tuần tới

Kết quả dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho thấy TP.HCM sẽ có mưa trong tuần tới. Ngày 17/4, khu vực quận 12, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi được dự báo xác suất mưa 60%.

Trời nóng bức, dừa tươi tăng giá

Trời nóng bức, dừa tươi tăng giá

Vào giữa tháng 4 này, tiết trời nóng bức, giá dừa tươi đã tăng từ 50.000 đồng - 60.000 đồng/chục (12 trái) tháng trước lên 70.000 đồng - 80.000 đồng/chục.

Dân Nam bộ đón Tết Hàn thực trong thời tiết nắng nóng gay gắt

Dân Nam bộ đón Tết Hàn thực trong thời tiết nắng nóng gay gắt

Dự báo ngày 11-12/4, Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi trên 38 độ C.