“Nhiều lúc cơ thể mệt mỏi, nhưng nghĩ thương bệnh nhân mà cả 2 vợ chồng cùng cố gắng, động viên nhau không được ốm cùng lúc. Vì cả 2 cùng ốm thì lấy ai bán hàng gây quỹ cho bệnh nhân nghèo có bữa ăn miễn phí” - Bà Lâm Thị Tho (SN 1975), thành viên Phiên Chợ Trái Tim trải lòng.
Trong năm 2023, chương trình Bữa Cơm Yêu Thương đã lan tỏa thông điệp yêu thương với 40.000 suất ăn miễn phí. Nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người lao động nghèo là điểm đến của tất cả những ai có chung ngọn lửa thiện nguyện.
Đã từ lâu, lời cảm ơn, những cái ôm, cái bắt tay sau khi đến với chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" đã trở thành thói quen của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Từ những xa lạ ban đầu, giờ đây Bữa Cơm Yêu thương đã trở thành ngôi nhà thứ hai trong trái tim họ.
Xuất phát từ mong muốn đóng góp thêm suất cơm tặng bệnh nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hai cô bé Trương Tuệ Minh và Trương Tuệ Chi (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã “khởi nghiệp” bán hàng gây quỹ tại “Chợ Quê”.
Trao tay bệnh nhân và người nhà từng phiếu nhận cơm, hơi ấm từ đôi tay nghĩa tình của đội ngũ “Bữa Cơm Yêu Thương” đã truyền thêm động lực, tiếp thêm sức mạnh cho bà con giữa ngày đông giá rét.
Bầu không khí vui tươi, rộn ràng không khác gì một phiên chợ ngày tết chính là điều để lại ấn tượng đặc biệt tại Chương trình "Phiên chợ Đoàn kết - sẻ chia" do Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Phiên Chợ Trái Tim, Ban Công tác Mặt trận tổ 37, 38 (phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và các nhà hảo tâm tổ chức.
Ngày 13/11, các thành viên Phiên Chợ Trái Tim chung tay cùng mạnh thường quân, gửi tặng những chai nước ép cam nguyên chất đến bệnh nhân nhi đang điều trị tại viện Huyết học Truyền máu TƯ. Dù thời tiết gió rét, thế nhưng đội ngũ chương trình không ngừng trao hơi ấm tình người qua những món quà ý nghĩa.
Đều đặn sáng thứ 7 hàng tuần, không khí tại Phiên Chợ Trái Tim lại trở nên vui tươi từ sự có mặt của các thành viên, cộng tác viên đặc biệt là hàng trăm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến với chương trình.
Mới 25 tuổi, Nguyễn Quỳnh Mai (Kim Mã, Hà Nội) đã ý thức và gắn bó với việc làm từ thiện. Đối với cô gái trẻ, được làm những việc có ích đã khiến bản thân hạnh phúc hơn sau thời gian chỉ biết quay cuồng vào công việc.
Sáng ngày 28/10, chương trình Phiên Chợ Trái Tim với hai hoạt động chính bao gồm phát các suất cơm miễn phí tại "Bữa Cơm Yêu Thương" và bán hàng gây quỹ tại "Chợ Quê" đã được diễn ra thành công. Bất kể thời tiết sáng sớm mưa to, các thành viên, cộng tác viên vẫn không quản ngại đường xa để đến với chương trình đúng giờ.