76 tuổi, nhưng hàng tuần, bà Nguyễn Thị Sửu (Mã Mây, Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại dành trọn buổi sáng thứ 7 để đến với Phiên Chợ Trái Tim. Đã từ lâu, bà Sửu coi nơi đây là một gia đình, một điểm đến của hạnh phúc. Nơi có những người bạn, người em, những người cháu và cả những bệnh nhân thân thương.
Hạnh phúc là biết cách sẻ chia, đó chính là điều mà Nguyễn Hoàng Trâm Anh (Lớp 12D6, Trường THPT Xuân Đỉnh) đã cảm nhận được khi đến với Phiên Chợ Trái Tim. Đối với em, Phiên Chợ Trái Tim đã và đang là một nơi để em thỏa sức nuôi trái tim rực lửa thiện nguyện của mình.
Suốt 3 tuần qua, các em học sinh lớp 7A2 Trường THCS Đoàn Thị Điểm đã thay nhau tranh thủ giờ nghỉ trưa, cùng làm hàng trăm chậu cây xanh và những chiếc mặt nạ giấy để bán hàng gây quỹ. Toàn bộ lợi nhuận được các em đóng góp vào quỹ từ thiện của Phiên Chợ Trái Tim.
Không chỉ là nơi để những “chiếc lá lành” san sẻ, đùm bọc những “chiếc lá còn thiếu may mắn", Phiên Chợ Trái Tim còn chính là nơi để những con người đam mê làm thiện nguyện có thể truyền lửa động lực, cùng mang lại những giá trị nhân văn cho xã hội.
Cô gái nhỏ dân tộc Dao Đặng Thị Thanh Thảo (SN 2004, xóm Nà Ngần, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) đã từng hết hi vọng học đại học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thế nhưng Thảo đã may mắn mở được cánh cửa tương lai tươi sáng hơn khi gặp Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và Bác sĩ Trương Cao Luận.
Tinh thần nhân ái mà Phiên Chợ Trái Tim đã và đang lan tỏa hơn 30 tuần qua đã kết nối những trái tim yêu thương từ nhiều vùng miền, dân tộc khác nhau đến gần nhau hơn. Vừa qua, các bạn sinh viên thuộc cộng đồng sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội đã cùng chung sức, mang đến chương trình những nét văn hóa đặc sắc.
Sáng ngày 30/9, các thành viên tại "Phiên Chợ Trái Tim" đã tổ chức song song hai chương trình chính bao gồm "Bữa Cơm Yêu Thương" và "Chợ Quê". Sau hơn 6 tháng tổ chức, các hoạt động tại chương trình đã ngày càng lan tỏa được giá trị yêu thương trong cộng đồng.
Bên cạnh những bữa cơm ấm áp yêu thương, lời ca tiếng hát cũng là món quà tinh thần giúp cho bệnh nhân và người thân tại Phiên Chợ Trái Tim thêm niềm vui và động lực. Tại đây học sinh, sinh viên đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã mang đến chương trình những tiết mục âm nhạc đặc sắc.
Tham gia chương trình Bữa Cơm Yêu Thương, Hoa hậu Nông Thúy Hằng nhiệt tình chuẩn bị các suất cơm miễn phí, cởi mở trò chuyện với bệnh nhân, người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Hà Nội trước ngày lên đường thi Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2023.
Đều đặn mỗi thứ 7 hàng tuần, khoảng sân của Phiên Chợ Trái Tim lại trở nên đông vui nhộn nhịp bởi hoạt động của các chương trình Bữa Cơm Yêu Thương và Chợ Quê. Tuần này, Phiên Chợ Trái Tim mang đến không gian ấm áp hơn với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nhân dịp Tết Trung thu cận kề.