"Sài Gòn bao dung" là hệ thống các cơ sở từ thiện chủ yếu dành cho những người từ 60 tuổi trở lên, không nơi nương tựa. Họ đến đây lưu trú dựa vào tình thương của các Mạnh Thường Quân và đóng góp của xã hội.
Không chỉ nhượng quyền một loạt cửa hàng tại Hàn Quốc, "Bánh mì 362" còn thành công khi "gợi lại một trời ký ức tuổi thơ" của người Sài Gòn xưa, nhờ công thức chế biến gia truyền độc đáo.
Với giá chỉ vài trăm ngàn, khách có thể sở hữu một phòng nghỉ riêng tư suốt 12h, kèm thêm đồ uống hấp dẫn tại "Chidori - Coffee In Bed Sài Gòn"- quán cà phê giường nằm phong cách Nhật Bản đang nổi rần rần thời gian gần đây.
Sau dịch Covid-19 tạm lắng, bên cạnh những tác động nặng nề đến kinh doanh, sản xuất, lĩnh vực kinh tế tập thể vẫn có những tia sáng khi liên tiếp nhiều hợp tác xã xuất hiện trên địa bàn TP.HCM.
Sau dịch Covid-19 tạm lắng, bên cạnh những tác động nặng nề đến kinh doanh, sản xuất, lĩnh vực kinh tế tập thể vẫn có những tia sáng khi liên tiếp nhiều hợp tác xã xuất hiện trên địa bàn TP.HCM.
Phát hiện thị trường thịt thỏ rộng mở, anh Nguyễn Mạnh Hùng (xã An Nhơn Tây, Củ Chi, TP.HCM) đã kêu gọi bà con nông dân mở trại liên kết rồi thành lập HTX nuôi thỏ sạch nhưng vẫn không đủ nguồn cung cấp cho đầu ra.
Quán cà phê của vợ chồng anh Phạm Bá Khải, nằm trên đường Bắc Hải, quận 10. Đây không chỉ đơn thuần là một quán cà phê, mà còn là một không gian với rất nhiều cây xanh nhiệt đới và các loài thú cưng.
Do làn đường bị thu hẹp để phục vụ công tác sửa chữa, lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc nên xảy ra hiện tượng kẹt xe kéo dài trên cầu Phú Mỹ (phía quận 7). Nhiều xe do đi chậm, dừng đợi quá lâu dẫn đến hết xăng, chết máy.
20 năm qua, quán cháo của vợ chồng ông Thái Công Minh (66 tuổi) và bà Nguyễn Thị Kim Phượng (55 tuổi) tại Quận 6, TPHCM được nhiều người biết đến vì "bán rẻ như cho".
Một thế giới mua bán cá cảnh về đêm độc nhất, vô nhị ở Sài Gòn tồn tại suốt hơn 20 năm. Phiên chợ cá cảnh “âm phủ” chỉ mở 3 tiếng mỗi đêm nhưng khu trú tất cả thế giới của dân buôn cá cảnh.