Chủ nhật, 12/05/2024
kết quả tìm kiếm (52)
Sài Gòn quán: Chen nhau ngồi vỉa hè ăn tô bún mọc 70.000 đồng bên hông chợ Bến Thành

Sài Gòn quán: Chen nhau ngồi vỉa hè ăn tô bún mọc 70.000 đồng bên hông chợ Bến Thành

Nằm bên hông chợ Bến Thành, quán bún mọc này thu hút thực khách tìm đến suốt hơn 40 năm qua. Quán bày sẵn các tô bún, chất chồng lên nhau, khách gọi là chan nước lèo bưng ra, vậy mà không kịp phục vụ.

Sài Gòn quán: Có gì ngon mà quán cút chiên bơ này bán cả nghìn con mỗi ngày?

Sài Gòn quán: Có gì ngon mà quán cút chiên bơ này bán cả nghìn con mỗi ngày?

Mỗi ngày, quán cút chiên bơ Cô Năm (quận 10) bán cả ngàn con, thực khách Sài Gòn tấp nập đến ăn. Thịt chim cút đậm đà, mềm, béo, đi kèm chén nước sốt chấm bánh mì là tuyệt chiêu không thể bỏ qua.

Sài Gòn quán: Địa chỉ ẩm thực xứ Quảng nổi tiếng bậc nhất, chủ nhân là nhà văn của nhiều thế hệ độc giả

Sài Gòn quán: Địa chỉ ẩm thực xứ Quảng nổi tiếng bậc nhất, chủ nhân là nhà văn của nhiều thế hệ độc giả

Ở Sài Gòn, muốn thưởng thức món ăn xứ Quảng thì đến đâu, nơi nào “đích thực” là ăn Quảng? Bạn đáp, gần như không cần suy nghĩ: Đo Đo quán.

Sài Gòn quán: Quán cà phê có căn hầm bí mật của Biệt động Sài Gòn xưa

Sài Gòn quán: Quán cà phê có căn hầm bí mật của Biệt động Sài Gòn xưa

Trước quán cà phê Đỗ Phủ - cơm tấm Đại Hàn (quận 1) luôn tung bay lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam với sao vàng 5 cánh trên nền xanh, đỏ. Không chỉ là nơi trải nghiệm ẩm thực, đây còn là di tích gắn với hoạt động bí mật của Biệt động Sài Gòn trước năm 1975.

Sài Gòn quán: Quán bò lá lốt "núp" bên đường ray xe lửa, vừa ăn vừa nghe tàu xình xịch chạy qua

Sài Gòn quán: Quán bò lá lốt "núp" bên đường ray xe lửa, vừa ăn vừa nghe tàu xình xịch chạy qua

Ở quận Phú Nhuận có quán bò lá lốt, bò mỡ chài nổi tiếng, dù gắn biển hiệu nhưng không có tên, nên thường được gọi là "bò lá lốt đường ray", vì quán nép mình bên đường ray xe lửa từ Ga Sài Gòn chạy ra. Khách ngồi ăn, lâu lâu lại nghe tiếng tàu xình xịch... muốn rung cả mặt đất.

Sài Gòn quán: Lạ lùng quán chè nóng vỉa hè đường Võ Văn Tần, trời hầm hập mà khách vẫn đông

Sài Gòn quán: Lạ lùng quán chè nóng vỉa hè đường Võ Văn Tần, trời hầm hập mà khách vẫn đông

Tầm chiều tối, người Sài Gòn đến quán chè Cô Điệp trên vỉa hè đường Võ Văn Tần (quận 3) chỉ để ăn mấy món chè nóng như chè chuối, chè bắp, chè bà ba… Quán bán qua 3 thế hệ, có "anh Mập" tay thoăn thoắt múc chè, luôn vui vẻ, niềm nở với khách.

Sài Gòn quán: Quyến rũ tô mì xá xíu nhân trứng muối

Sài Gòn quán: Quyến rũ tô mì xá xíu nhân trứng muối

Nếu theo dõi "trend" ẩm thực, nhất là của giới trẻ bây giờ, sẽ thấy trứng muối đang lên ngôi, nhất là với món xá xíu nhân trứng muối.

Sài Gòn quán: Súp cua chợ Thiếc nổi tiếng rẻ mà ngon, có óc, tuỷ heo béo ngậy, chiều chiều là kín bàn

Sài Gòn quán: Súp cua chợ Thiếc nổi tiếng rẻ mà ngon, có óc, tuỷ heo béo ngậy, chiều chiều là kín bàn

Súp cua là món ăn được nhiều người Sài Gòn ưa thích. Tại khu chợ Thiếc nổi tiếng ở quận 11 có quán súp cua Cô Bông. Súp cua ở đây nổi tiếng thơm ngon, giá mềm với "tuyệt chiêu" óc heo, tủy heo hấp dẫn thực khách.

Sài Gòn quán: Bún riêu cua ốc vị Bắc nổi tiếng 40 năm ở quận 3, "trốn khách" nằm trong hẻm, vậy mà...

Sài Gòn quán: Bún riêu cua ốc vị Bắc nổi tiếng 40 năm ở quận 3, "trốn khách" nằm trong hẻm, vậy mà...

Giữ nguyên hương vị Bắc, "gia đình ăn như thế nào thì nấu bán đúng như thế", quán bún riêu cua ốc Thanh Hải là địa chỉ ẩm thực hấp dẫn người Sài Gòn suốt gần 40 năm qua.

Sài Gòn quán: Quán điểm tâm nức tiếng Chợ Lớn, nhiều người đi ăn từ sáng sớm, vậy mà vẫn hết món

Sài Gòn quán: Quán điểm tâm nức tiếng Chợ Lớn, nhiều người đi ăn từ sáng sớm, vậy mà vẫn hết món

Chỉ bán vào buổi sáng, quán điểm tâm 259 Hồng Bàng (quận 5) nổi tiếng khu Chợ Lớn luôn tấp nập thực khách, xe đậu kín chỗ. Sau khoảng 9h, Sài Gòn quán này có thể hết một số món hấp dẫn. Người Sài Gòn muốn ăn, phải đi thật sớm.