Từ những chiếc lá bồ đề mỏng manh, qua bàn tay khéo léo của một phụ nữ ở An Giang những bức tranh lá bồ đề độc đáo đã được tạo ra.
Thời điểm này, tại làng nghề hoa cây kiểng Xuân – An – Lộc (quận 12), nhiều hộ trồng hoa đang tất bật mua sắm vật tư, chuẩn bị mặt bằng cho mùa hoa Tết sắp tới.
Từ diện tích trồng màu kém hiệu quả, một lão nông ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng nhãn. Mỗi năm gia đình ông thu về hàng trăm triệu từ cây nhãn xuồng và thanh nhãn.
Từ các chính sách hỗ trợ sản xuất của tỉnh Lai Châu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân đã tích cực chuyển đổi sản xuất, mang lại hiệu quả cao.
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã và đang tạo ra sức bật mới, khơi dậy tiềm năng sản xuất nông nghiệp không chỉ ở những vùng thuận lợi mà ở cả vùng sâu, vùng xa. Nhiều cây trồng, sản phẩm từ chỗ tự phát, manh mún đã trở thành hàng hóa, mang lại giá trị kinh tế cao.
Thời gian gần đây, trên thị trường đang xuất hiện loại hải sản mới được nhiều người truyền tai nhau có tên là cua nâu Nauy. Loài cua này được xếp vào nhóm hải sản có giá trị kinh tế cao và được dùng làm nguyên liệu để chế biến nên nhiều món đặc sản nổi tiếng.
Dâu tây vốn là đặc sản nổi tiếng của xứ lạnh Ðà Lạt. Loại nông sản này có giá trị kinh tế cao, vừa cho thu hoạch trái vừa có thể tận dụng làm du lịch trải nghiệm tham quan vườn.
Phát huy lợi thế trồng rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân ở huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Các mô hình trồng rừng gỗ lớn mang lại “lợi ích kép” đó là cho hiệu quả kinh tế vượt trội và bảo vệ môi trường.
Đón Xuân mới này, gia đình tôi được nhiều bạn bè tặng trà đặc sản. Những gói trà Thái Nguyên hút chân không đựng trong hộp gỗ, hộp giấy, đặt trên lụa đỏ… thật sang trọng. Nhưng, điều khiến tôi ngạc nhiên là hầu hết sản phẩm trà tôi được tặng đều là trà xưa.
Những cây đu đủ bonsai dáng lạ, giá hàng triệu đồng của gia đình ông Nguyễn Văn Thêu ở xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, (Hưng Yên) đang thu hút nhiều khách đến đặt mua. Dù chưa đến Tết nhưng vườn cây bonsai của ông đã gần như hết hàng.