Lần thứ 22 lan tỏa nhân ái qua những suất cơm miễn phí

Mai Hương - Bảo Yến Thứ bảy, ngày 29/07/2023 16:43 PM (GMT+7)
Hôm nay (thứ 7 ngày 29/7), tại Phiên Chợ Trái Tim, tổ chức chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” lần thứ 22 với 400 suất xôi sáng và 700 suất cơm trưa miễn phí đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội.
Bình luận 0
Lần thứ 22 lan tỏa nhân ái qua những suất cơm miễn phí - Ảnh 1.

Từ 5h30 sáng, khi mặt trời còn chưa ló dạng, như một thói quen, những “người nhà” thân thuộc của Bữa Cơm Yêu Thương đã trở về với địa chỉ quen thuộc số 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội để nhận những suất xôi sáng nóng hổi. Ảnh: Mai Hương.

Lần thứ 22 lan tỏa nhân ái qua những suất cơm miễn phí - Ảnh 2.

Người nhà bệnh nhân cùng góp sức, chung tay hỗ trợ các thành viên của chương trình. Ảnh: Mai Hương.

Lần thứ 22 lan tỏa nhân ái qua những suất cơm miễn phí - Ảnh 3.

Những suất xôi sáng dẻo thơm đã sẵn sàng gửi tặng đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những người lao động khó khăn. Ảnh: Mai Hương.

Lần thứ 22 lan tỏa nhân ái qua những suất cơm miễn phí - Ảnh 4.

Từ sáng sớm, anh Nguyễn Việt Cường (bên phải) đã ủng hộ 100kg gạo để chương trình có thể nấu những suất "cơm nhà" dẻo thơm cho bữa trưa. Ảnh: Bảo Yến

Lần thứ 22 lan tỏa nhân ái qua những suất cơm miễn phí - Ảnh 5.

Song song với các công tác phát xôi sáng, đội ngũ chương trình cũng bắt tay ngay vào việc chuẩn bị phần cơm trưa thơm ngon. Ảnh: Mai Hương.

Lần thứ 22 lan tỏa nhân ái qua những suất cơm miễn phí - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Sửu (bên phải) là một trong những cộng tác viên kỳ cựu của chương trình đã gửi tặng chương trình chiếc khay inox để đựng thức ăn. Ảnh: Mai Hương.

Lần thứ 22 lan tỏa nhân ái qua những suất cơm miễn phí - Ảnh 7.

Dù thời tiết có phần nắng nóng, thêm cả việc thiếu nguồn cung cấp điện, tuy nhiên, các cộng tác viên của chương trình vẫn tích cực, tràn đầy năng lượng trong khâu chuẩn bị, góp phần mang đến những suất cơm miễn phí dạt dào hương vị tình thân. Ảnh: Mai Hương.

Lần thứ 22 lan tỏa nhân ái qua những suất cơm miễn phí - Ảnh 8.

Bạn Đinh Viên Như (Lớp 10, THPT Chuyên Nguyễn Huệ) (áo đen) cho biết: “Em thấy rất vui và ý nghĩa khi có thể được tham gia vào những hoạt động thiện nguyện đầy tính nhân văn như thế này. Đây là có lẽ là trải nghiệm bổ ích, giúp em trau dồi thêm nhiều kỹ năng sống mà không có sách vở nào dạy". Ảnh: Bảo Yến.

Lần thứ 22 lan tỏa nhân ái qua những suất cơm miễn phí - Ảnh 9.

Đến tham gia chương trình sau khi chạy bộ thể dục buổi sáng, chị Vũ Thị Phương Dung (Cầu Giấy, Hà Nội) (bên phải) chia sẻ: “Từ lần đầu tiên đến tham gia chương trình, đồng hành cùng mọi người trong công tác sơ chế thực phẩm, mình cảm nhận được tình yêu thương, sự sẻ chia của các thành viên tham gia. Mọi người cùng chung tay từ những việc nhỏ nhất, cùng nói cười, mang đến cảm giác vô cùng thân quen, ấm áp như một gia đình.” Ảnh: Mai Hương.

Lần thứ 22 lan tỏa nhân ái qua những suất cơm miễn phí - Ảnh 10.

Bên cạnh công tác chuẩn bị thực phẩm, các tình nguyện viên của chương trình cũng nhanh tay dọn dẹp để đảm bảo môi trường xanh, sạch, vệ sinh cho bệnh nhân. Ảnh: Mai Hương.

Lần thứ 22 lan tỏa nhân ái qua những suất cơm miễn phí - Ảnh 11.

Mặc cho oi bức của mùa hè, các “đầu bếp tại gia” của Bữa Cơm Yêu Thương luôn miệt mài, tỉ mẩn trong từng chi tiết, để đảm bảo bữa cơm trọn vị gia đình cho những “người nhà” ghé ăn. Ảnh: Mai Hương.

Lần thứ 22 lan tỏa nhân ái qua những suất cơm miễn phí - Ảnh 12.

Thực đơn của bữa trưa tuần thứ 22 gồm có: Tôm rang thịt, lạc xóc muối, bí xanh luộc, canh sườn nấu bí với 700 suất ăn. Ảnh: Mai Hương.

Lần thứ 22 lan tỏa nhân ái qua những suất cơm miễn phí - Ảnh 13.

Ngoài ra, chương trình còn chuẩn bị những phần ăn tráng miệng. Tuần này, Bữa Cơm Yêu Thương gửi đến cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người lao động khó những quả chuối thơm ngon, những ly sữa ngọt lành. Ảnh: Mai Hương.

Lần thứ 22 lan tỏa nhân ái qua những suất cơm miễn phí - Ảnh 14.

Dù lớn hay nhỏ, các cộng tác viên của chương trình luôn hết mình trong công việc. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, các bạn cố gắng hoàn thành những việc nhẹ nhàng như lau thìa đũa, khay cơm,... Ảnh: Mai Hương.

Lần thứ 22 lan tỏa nhân ái qua những suất cơm miễn phí - Ảnh 15.

Đồng hồ đã điểm 10 giờ cũng là lúc những “người nhà” đầu tiên trở về với gia đình Bữa Cơm Yêu Thương trong sự đón tiếp nồng hậu đến từ phía các bạn nhỏ. Ảnh: Mai Hương.

Lần thứ 22 lan tỏa nhân ái qua những suất cơm miễn phí - Ảnh 16.

Với mỗi suất ăn được trao gửi, những người thực hiện chương trình luôn mong mọi người sẽ ăn ngon miệng, cảm nhận được hương vị tình thân và mau chóng khỏe bệnh để có thể trở về với gia đình thực sự của mình. Ảnh: Mai Hương.

Lần thứ 22 lan tỏa nhân ái qua những suất cơm miễn phí - Ảnh 17.

Nhận được suất cơm, những người nhà bệnh nhân đã không kìm được mà rưng rưng nước mắt bởi sự ân cần, quan tâm, thăm hỏi từ phía chương trình. Vì đã lâu rồi, ở nơi đất khách quê người họ chưa có được cảm giác thân thuộc đến vậy. Ảnh: Mai Hương

Lần thứ 22 lan tỏa nhân ái qua những suất cơm miễn phí - Ảnh 18.

Mỗi lời quan tâm của đội ngũ chương trình góp phần tạo động lực cho bệnh nhân và người nhà tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Chị Ngô Thị Liễu (SN 1977) cùng con gái Nguyễn Thị Bảo Trân (SN 2012) hiện đang điều trị tại Viện Huyết Học và Truyền máu Trung ương trò chuyện cùng cộng tác viên của chương trình, gửi lời cảm ơn đến toàn thể đội ngũ Bữa Cơm Yêu Thương không chỉ mang đến bữa cơm thơm ngon, mà còn ấm áp tình cảm, sự gắn bó, sẻ chia như những người trong gia đình. Ảnh: Thế Hiển

Lần thứ 22 lan tỏa nhân ái qua những suất cơm miễn phí - Ảnh 19.

Túc trực bên giường bệnh của con trai đã hơn 2 năm, chị Quách Thị Nguyệt (1979, Thanh Oai, Hà Nội) chia sẻ: “Đến đây, tôi thực sự cảm nhận được sự yêu thương, trân trọng, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn tấm lòng nhân ái, sự ân cần, chu đáo của mọi người ở đây. Tôi không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình, trao tặng cho chúng tôi những suất ăn miễn phí, đồng hành cùng chúng tôi trong những giai đoạn khó khăn này.” Ảnh: Mai Hương.

Lần thứ 22 lan tỏa nhân ái qua những suất cơm miễn phí - Ảnh 20.

Song song với đó, đội ngũ hậu cần của chương trình cũng tất bật dọn dẹp. Không ai bảo ai, mọi người truyền tay, hỗ trợ nhau trong mọi công việc. Ảnh: Mai Hương.

Lần thứ 22 lan tỏa nhân ái qua những suất cơm miễn phí - Ảnh 21.

Cầm trên tay những suất cơm ấm nóng, dẻo thơm, niềm vui của mỗi “người nhà” đều là thành công mà đội ngũ chương trình luôn mong muốn. Ảnh: Mai Hương.

Lần thứ 22 lan tỏa nhân ái qua những suất cơm miễn phí. Thực hiện: Bảo Yến

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem