Thứ năm, 25/04/2024

Nhìn lại một năm TP.HCM gồng mình chống dịch Covid-19 với "Lặng"

31/05/2022 5:59 AM (GMT+7)

Nhằm sẻ chia những mất mát của người dân trong đại dịch, đồng thời tri ân sự hy sinh, gian khổ của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã tổ chức triển lãm chuyên đề "Lặng" tại cà phê Lúa.

"Lặng" nhìn lại một năm TP.HCM gồng mình chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Tái hiện bệnh viện dã chiến tại triển lãm "Lặng". Ảnh: B.P

Hơn 3.500 hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại triển lãm "Lặng" khiến người xem không khỏi rưng rưng. Đúng ngày này một năm trước, 30/5/2021, TP.HCM công bố giãn cách xã hội 15 ngày theo chỉ thị 15 toàn TP và chỉ thị 16 tại quận Gò Vấp và quận 12 sau khi bùng phát các ca mắc Covid-19 từ nhóm truyền giáo Phục Hưng. Sau đó là liên tiếp các đợt giãn cách kéo dài trên toàn TP.

Trong khuôn viên của quán cà phê Lúa (140B Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận), một góc quán được tái hiện Siêu thị mini 0 đồng, góc khác là Chuyến xe nghĩa tình chở lương thực, thực phẩm, sách, báo đến với bà con... Dọc theo đường đi là những bức ảnh mang đậm tính thời sự tái hiện khoảnh khắc, dấu ấn đại dịch Covid-19, đồng thời tôn vinh sự cống hiến thầm lặng, sự hy sinh của đội ngũ tuyến đầu và hậu phương trong hành trình vượt qua đại dịch Covid-19.

Tay lật những tấm ảnh, cặm cụi đọc từng câu chữ, ông Nguyễn Văn Triệu (64 tuổi, cựu chiến binh quận Phú Nhuận) xúc động chia sẻ: "Cơn đại dịch vừa qua đã có quá nhiều tổn thất về con người, kinh tế của Việt Nam, những người ra đi không thể an táng theo nghi thức truyền thống của người xưa mà buộc phải hỏa táng. Không có người thân bên cạnh, không một ai tiễn đưa. Xót xa vô cùng. Ở độ tuổi đã quá một đời người, khi tận mắt nhìn lại những hiện vật của thời khắc đau thương, tận đáy lòng tôi thật sự mong rằng cuộc sống của người dân sẽ sớm trở lại bình thường, những nỗi đau sẽ nguôi ngoai, người đi sẽ thanh thản, người ở lại hãy sống thật bình an".

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thế Phong, người đã lưu lại vô vàn khoảnh khắc về đại dịch Covid-19, bày tỏ: "Với tôi, một năm vừa qua là một ký ức mà tôi phải luôn nhớ mãi. Nhớ lại thời khắc khó khăn lúc đó, ra đường cũng nhọc nhằn, muốn mua bó rau, ổ bánh mì cũng khó. Đối diện với khoảnh khắc sinh tử mong manh. Đại dịch đã qua nhưng nghĩa tình của tất cả người dân sẽ luôn là hình ảnh đẹp. Hy vọng rằng sau đại dịch, người dân TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung luôn có cuộc sống bình an, hạnh phúc, không còn chống chọi với những căn bệnh nguy hiểm".

Ông Huỳnh Minh Hiệp, Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO, người đã trực tiếp sưu tập hơn 1.500 hiện vật về đại dịch, cũng là người nung nấu, phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Phú Nhuận thực hiện buổi triển lãm trưng bày đặc biệt này cho biết, từ khi bắt đầu đi tìm và lưu giữ lại những hiện vật, ông đã mong ước sẽ làm một triển lãm kỷ niệm một năm dịch bệnh bùng phát ở TP.HCM để cùng người dân nhìn lại khoảnh khắc đau thương, mất mát đã qua. Cùng với đó là tôn vinh sự tương thân tương ái, nỗ lực hết sức mình của tuyến đầu chống dịch và các ban ngành, đoàn thể đã ra sức cùng hỗ trợ, chăm lo cho người dân trong suốt đại dịch.

Ngay khi biết ông Huỳnh Minh Hiệp muốn làm bộ sưu tập về đại dịch Covid-19, nhiều tình nguyện viên, người dân đã gửi những hiện vật độc đáo và được trưng bày trong triển lãm này như "Giấy cắt cỏ cho bò ăn" ngày chẵn, lẻ ở Tây Ninh; "Giấy đủ điều kiện tập thể dục ở công viên" ở một phường của quận 7, TP.HCM; "Giấy đi rẫy" và cả "Giấy đi mua 10 lít rượu" ở một số tỉnh...

"Hình ảnh về bệnh viện dã chiến, lực lượng ở tuyến đầu chống dịch, phiếu đi chợ, giấy đi đường, giấy nhận tro cốt, lọ vaccine, giấy cắt cỏ cho bò ăn, giấy đi rẫy, giấy đi mua 10 lít rượu, thẻ tiêm chích, có những mảnh giấy cầm trên tay đọc mà rất đau lòng... Không chỉ riêng kỷ vật ở TP.HCM mà bạn bè khắp các tỉnh, thành cũng mang đến tặng, có nhiều nơi ở xa thì tôi tìm đến. Tôi lưu lại cho thế hệ sau nhìn thấy, biết về một thời khắc khó quên của dân tộc" - ông Hiệp chia sẻ.

"Lặng" nhìn lại một năm TP.HCM gồng mình chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Ông Huỳnh Minh Hiệp bên bộ sưu tập của mình. Ảnh: P.V

Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng nhấn mạnh, triển lãm với chủ đề "Lặng" để nhắc nhở về khoảng thời gian một năm phòng chống dịch Covid-19. 13 phường của quận Phú Nhuận là 13 pháo đài, ở đó có hình ảnh từng khu cách ly từng hộp cơm suất ăn được mang vào, rồi dịch bệnh căng thẳng "ai ở đâu ở yên đó". Từng túi thuốc, từng túi an sinh, từng đơn đi chợ giúp dân được các đồng chí bộ đội, tình nguyện viên trao đến từng nhà.

"Cuộc trưng bày lần này như sự sẻ chia những mất mát trong đại dịch. Đó cũng là tri ân với những sự hy sinh trong thầm lặng, gian khổ của lực lượng tuyến đầu chống dịch. Sự tri ân giúp đỡ của nhân dân vượt qua đại dịch. Qua đó cũng cho chúng ta trân quý những giây phút được gặp gỡ, những tiếng cười vui, nhìn thấy nhau không qua lớp khẩu trang, thấy được sự nhộn nhịp của dòng xe ngang qua, thấy được nhà máy công ty hồi phục phát triển, để chúng ta cùng chung sức đồng lòng tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và đẩy mạnh các biện pháp thích ứng phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong những năm tiếp theo", ông Tùng chia sẻ.

"Lặng" nhìn lại một năm TP.HCM gồng mình chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Một số giấy tờ kỷ vật tại triển lãm. Ảnh: P.V

"Lặng" là bức tranh ký họa về những khoảnh khắc, dấu ấn trôi qua dù đau thương nhưng trong "Lặng" có tôn vinh sự cống hiến thầm lặng, sự hy sinh cao quý của đội ngũ tuyến đầu và hậu phương. Những con số, hình ảnh và mô hình tuy tĩnh lặng nhưng chắn chắn sẽ mang đến cho người xem những phút giây lắng đọng, trầm lặng, xen lẫn bồi hồi, xúc động với những gì đã trải qua. Qua đó, phản ánh một cách chân thật nhất và toàn diện nhất về một chặng đường mà toàn quân, toàn dân đã chung sức, chung lòng vượt qua đại dịch Covid-19.

Triển lãm diễn ra đến ngày 4/6/2022, trưng bày hơn 1.500 tư liệu (văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở; các mẫu giấy tờ được cung cấp cho người dân sử dụng trong thời gian thực hiện giãn cách; hình ảnh, sách, báo, ấn phẩm tuyên truyền công tác phòng, chống dịch...), 2.000 hình ảnh cùng hàng trăm hiện vật cùng việc tái hiện một số hoạt động nổi bật như tiêm vaccine, xét nghiệm, các chốt chặn kiểm soát dịch, bệnh viện dã chiến, xe phun khử khuẩn lưu động, Trung tâm an sinh, chương trình Khép cửa đọc sách, Phiên chợ 0 đồng, Đi chợ giúp dân, ATM Oxy...
Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.

Cảnh báo khẩn 6 hình thức lừa đảo trực tuyến

Cảnh báo khẩn 6 hình thức lừa đảo trực tuyến

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa đưa ra cảnh báo 6 thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng Việt Nam nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TP.HCM mỏi mòn chờ mãi chưa mưa

TP.HCM mỏi mòn chờ mãi chưa mưa

TP.HCM đến nay vẫn chưa ghi nhận cơn mưa đầu mùa nào dù trước đó đã có dự báo cho thấy 60% xảy ra mưa tại một số quận, huyện.

Standard Chartered hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam

Standard Chartered hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam

Trong báo cáo kinh tế vĩ mô về Việt Nam vừa được công bố, Ngân hàng Standard Chartered hạ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam xuống mức 6% năm 2024, so với mức dự báo 6.7% trước đó, do tăng trưởng quý 1 thấp hơn dự kiến và những thách thức đến từ thương mại toàn cầu.

Còn dư 13.400 lượng vàng SJC sau đấu thầu

Còn dư 13.400 lượng vàng SJC sau đấu thầu

Chỉ có hai trong tổng cộng 11 thành viên được trúng thầu hôm nay (23/4) với tổng khối lượng 34 lô (3.400 lượng vàng). Như vậy, còn dư lại 13.400 lượng vàng miếng SJC.