Huế hiện có 5 di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, gồm Quần thể Di tích cố đô Huế (1993), Âm nhạc cung đình Việt Nam - Nhã nhạc (2003), Mộc bản triều Nguyễn (2009), Châu bản triều Nguyễn (2014), Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế (2016).
Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có gần 1.000 di tích, trong đó có 3 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 88 di tích cấp quốc gia và 90 di tích cấp tỉnh. Không những vậy, thiên nhiên còn ban tặng cho mảnh đất cố đô này nhiều cảnh đẹp như Bạch Mã, vịnh Lăng Cô, đồi Thiên An... để trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn du khách.
Sau Tết Nguyên đán là dịp để các nhiếp ảnh gia "săn" những khoảnh khắc đẹp của xứ Huế trong mùa sương.
Trung tâm TP Huế trong màn sương lúc bình minh
Khu vực tượng Phật đứng ở gần ngã ba Tuần với những dãy núi chìm trong sương sớm
Hồ Thủy Tiên
Lăng Khải Định
Lăng vua Tự Đức
Khu vực đồi Thiên An
Bình yên cảnh quê
Cầu Trường Tiền trong mờ sương
Khung cảnh bình yên ngã ba sông Hương - sông Như Ý
Khu vực bờ Nam TP Huế
Tòa nhà Vincom ở ngã sáu TP Huế trong màn sương
Theo Người Lao Động
Giữa tháng 4 (âm lịch), khi Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) chưa bắt đầu, thì những giọt mưa đã rớt, nhè nhẹ đẩy đuổi cái nóng mùa hè. Càng gần cao điểm lễ hội, mưa càng nặng hạt, càng day dứt hơn. Nhưng lạ kỳ, người dân tứ xứ vẫn đổ về đây, bỏ mặc cơn mưa trên đầu.
Hơn một năm nay, tiệm bánh mì da beo của anh Lê Hoàng Nhân (Ninh Kiều, Cần Thơ) luôn thu hút đông đảo thực khách đến thưởng thức, tìm về kỷ niệm tuổi thơ.
Đại Lý là một trong những thành phố cổ kính nhất Trung Quốc. Nơi đây không chỉ là vùng đất xinh đẹp, trù phú trong các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung mà còn được biết đến như một địa điểm du lịch nức tiếng với nhiều công trình kiến trúc cổ, nền văn hóa và ẩm thực đặc sắc.
Làm thế nào để một nhà hàng nhận được sao Michelin có lẽ là câu hỏi muôn thuở của các đầu bếp và chủ nhà hàng trong lĩnh vực F&B.
Khi Hà Nội và các tỉnh, thành hầu khắp cả nước đang chống chọi với cái nắng nóng như đổ lửa, thì chỉ cách thủ đô chừng 5 giờ lái xe và một tuyến cáp treo, Fansipan lại mát như tủ lạnh, với nền nhiệt chỉ từ 12 đến 20 độ C và một trời những khám phá và trải nghiệm đẹp tựa chốn thiên đình.
Tháng 6 trời mưa, trời mưa không dứt, mấy cây chuối sau hè chịu không nổi, bị gãy cổ thấy thương. Làm sao đây? Thôi thì chịu khó rọc lá chẻ dây, làm món bánh cúng theo kiểu miền Tây quê mình vậy.