Vườn của gia đình ông Lê Mạnh Đông tại thôn Phú Yên, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức nằm trong số ít đó.
Cuối tháng Giêng, mơ Hương Sơn đã kết quả. Tuy lác đác nhưng với nhiều khách đến đây, được chiêm ngưỡng những quả mơ đầu mùa cũng là một trải nghiệm thú vị. Được biết, đây là vườn mơ duy nhất còn lại trên núi Hương Sơn. Gia đình ông Đông đã duy trì vườn mơ này 28 năm.
Trong vườn có một gốc mơ thuần chủng, được các nhà nghiên cứu nông nghiệp đánh số 51. Cây mơ cổ khá khó tính. Thời tiết phải mưa phùn và lạnh mơ mới ra nhiều hoa. Nhiều cây khác là mơ lai giống hoặc mang từ nơi khác về.
Dù là giống nào nhưng mơ trồng tại Hương Sơn vẫn mang vị ngon riêng do địa hình núi nơi đây khác biệt. Dưới các gốc cây đều là những hang hố, nước theo dốc núi mà chảy nên hầu như gia đình ông không tốn nhiều công chăm sóc. Chủ yếu chỉ tưới cây giai đoạn ra hoa kết trái.
Hằng năm, vào tầm tháng 9, ông vuốt bớt lá, để lại búp cây. Ông Đông cho biết, mơ không nhiều nên hầu như gia đình ông không bán lẻ mà được đặt mua từ sớm. Ông cũng tự đề ra quy định cho mình là không bán khi mơ còn non, phải đợi lúc mơ ương quả và là lúc ngon nhất mới hái. Năm ngoái mơ sai quả. Năm nay là năm “trả cành” nên ít quả.
“Thực ra các nhà khoa học có hướng dẫn tôi tỉa cành để mơ sai quả hơn, nhưng mơ rừng sức đâu tôi đi tỉa. Cây mơ tôi để phát triển tự nhiên là chính”, ông Lê Mạnh Đông cho hay.
Tuy mơ không nhiều nhưng nhiều du khách thích đến vườn nhà ông Đông để trải nghiệm. Ngoài mơ, trong khu vườn này còn có vài nghìn gốc sắng nổi tiếng của chùa Hương cùng mít, dứa... Gần đó, ông nuôi đủ lợn, gà... Khách đến mua mơ hay đến vãng cảnh, ở lại ăn uống... ông đều đón tiếp. Có thời gian rảnh, vị chủ nhà hiếu khách dẫn ra tận vườn, giới thiệu từng gốc cây, hái tặng khách nếm thử trái mơ chua nhẹ, thanh thanh hay bẻ thử ngọn sắng non để khách biết mùi vị.
Hứng thú với những trải nghiệm tại đây, chị Phạm Thị Hiếu, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Kỳ quan thế giới (Wonder World Travel) cho rằng: “Người Việt Nam thích đi chụp ảnh hoa. Họ sẵn sàng đi đến những nơi xa như Bắc Hà (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La)... Thời gian bỏ ra có khi từ 2 đến 4 ngày để được chụp những rừng hoa. Tại sao ngay giữa Hà Nội, chúng ta có những câu chuyện về mơ chùa Hương nổi tiếng đến thế mà lại bỏ phí? Mỹ Đức nói riêng, Hà Nội nói chung có thể kêu gọi người dân trồng thêm mơ. Cây mơ có thể cho quả, cũng có thể bán vé cho du khách tham quan”.
Ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) sẽ đóng vai trò là ngọn hải đăng, là chất xúc tác cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM.
Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.
Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa đưa ra cảnh báo 6 thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng Việt Nam nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TP.HCM đến nay vẫn chưa ghi nhận cơn mưa đầu mùa nào dù trước đó đã có dự báo cho thấy 60% xảy ra mưa tại một số quận, huyện.
Trong báo cáo kinh tế vĩ mô về Việt Nam vừa được công bố, Ngân hàng Standard Chartered hạ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam xuống mức 6% năm 2024, so với mức dự báo 6.7% trước đó, do tăng trưởng quý 1 thấp hơn dự kiến và những thách thức đến từ thương mại toàn cầu.