Những món quà tri thức thắp sáng niềm tin nơi rốn lũ Lạng Sơn
+aA-
Hoàng Tính
17/10/2025 5:55 AM (GMT+7)
Trận lũ lịch sử đầu tháng 10/2025 tại khu vực Hữu Lũng đã cuốn trôi nhiều tài sản và đồ dùng dạy-học của nhà trường. Để thắp sáng cho thầy và trò các nhà trường trên địa bàn xã Hữu Lũng và Yên Bình, Báo Nông thôn Ngày nay đã phối hợp với Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ (Lạng Sơn) cùng một số nhà hảo tâm đã trao tặng những chiếc ti vi và máy tính.
Cơn bão số 11 đổ bộ đã nhấn chìm nhiều thôn, làng và
trường học trên địa bàn các xã như Hữu Lũng, Yên Bình và Vân Nham, để lại những
hậu quả vô cùng nặng nề.
Ông Nguyễn Tiến Biền (bên phải ảnh) - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ trao đổi về tình hình bão lũ với lãnh đạo xã Yên Bình và Trường Trung học Cơ sở Yên Bình. Ảnh: Hoàng Tính
Hơn cả là những thiệt hại mà ngành giáo dục địa phương
phải gánh chịu. Những ngôi trường, nơi ươm mầm tri thức và chắp cánh ước mơ cho
con em đồng bào, đã bị chìm trong nước lũ. Nhiều trường học bị ngập sâu trên 2m,
gây hư hỏng nghiêm trọng về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.
Hình ảnh những bộ bàn ghế gỗ trương phềnh, mục nát,
những trang sách giáo khoa ướt sũng, nhòe nhoẹt mực, và những thiết bị điện tử
hiện đại như máy vi tính, tivi, máy in… im lìm trong làn nước lũ, đã gây ra
những thiệt hại to lớn, khó có thể khắc phục trong thời gian ngắn.
Những chiếc máy tính, tivi sẽ góp phần giúp các nhà trường sớm ổn định việc dạy-học. Ảnh: Hoàng Tính
Ngày 16/10 trao đổi với chúng tôi, cô giáo Nguyễn Thị
Vân – Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Bình, không giấu được sự xúc động khi chia
sẻ: Hiện nay chúng tôi là trường còn lại duy nhất trên địa bàn chưa thể đưa các
con trở lại lớp học, do mưa lũ đã làm hỏng nhiều trang thiết bị dạy và học.
Tiếng trống trường im bặt, sân trường vắng bóng tiếng
cười nói của trẻ thơ, thay vào đó là không khí nặng trĩu của sự lo âu; các cô giáo vẫn đang cố gắng khắc phục hậu quả của lũ để
sớm đưa các con tới trường.
Sưởi ấm vùng lũ bằng những món quà
tri thức
Trước những mất mát và khó khăn chồng chất của thầy và
trò vùng lũ Lạng Sơn, với sứ mệnh và trách nhiệm của mình, Báo Nông thôn Ngày
nay đã nhanh chóng nắm bắt tình hình. Với vai trò là cơ quan báo chí của nông
dân, nông thôn, những người làm báo không chỉ phản ánh hiện thực mà còn luôn
coi việc đồng hành, hỗ trợ bà con, đặc biệt là các em học sinh ở những vùng khó
khăn là sứ mệnh cao cả.
Đoàn đã đến thăm và tặng quà tại Trường Tiểu học xã Yên Bình. Ảnh: Hoàng Tính
Báo Nông thôn Ngày nay đã phối hợp cùng Công ty Cổ
phần Kim loại màu Bắc Bộ (Lạng Sơn) để tổ chức một chuyến đi, mang theo những
món quà thiết thực và ý nghĩa đến với các trường học bị thiệt hại.
Đoàn công tác, với sự tham gia của Nhà Báo Nguyễn Gia
Tưởng - Phụ trách Văn phòng Đông Bắc và Đồng bằng sông Hồng của Báo Nông thôn
Ngày nay và ông Nguyễn Tiến Biền – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim loại màu
Bắc Bộ, cùng các cán bộ - nhân viên công ty, đã không quản ngại đường sá xa
xôi, cách trở để trực tiếp đến thăm và trao quà.
Nhà báo Nguyễn Gia Tưởng chia sẻ: Là cơ quan báo chí
của nông dân - nông thôn, chúng tôi luôn coi việc đồng hành, hỗ trợ bà con và
đặc biệt là các em học sinh ở những vùng khó khăn là sứ mệnh của mình.
Trong đợt này, đoàn đã đến thăm và trao quà cho 4 trường
học bị ảnh hưởng nặng nề tại hai xã Hữu Lũng và Yên Bình.
Những phần quà ý nghĩa sẽ góp phần giúp các trường sớm ổn định việc giảng dạy. Ảnh: Hoàng Tính
Ông Nguyễn Tiến Biền - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần
Kim loại màu Bắc Bộ, cho biết: Để góp phần giúp các nhà trường ổn định dạy và
học, hôm nay chúng tôi đã trao tặng 9 bộ máy tính và 4 chiếc tivi cho 4 trường
trên địa bàn xã Hữu Lũng và Yên Bình. Với món quà này mong thầy cô và các con
sớm ổn định việc giảng dạy.
Những chiếc máy tính, tivi được trao tặng không chỉ
đơn thuần là sự thay thế cho những trang thiết bị đã bị lũ dữ cuốn trôi hay làm
hư hỏng. Trong bối cảnh của thời đại công nghệ số, đây chính là những công cụ
quan trọng, là cầu nối đưa kiến thức mới đến với các em học sinh, giúp các em
không bị tụt hậu, đồng thời hỗ trợ đắc lực cho công tác giảng dạy của các thầy
cô giáo.
Đã có 1 chiếc ti vi và 3 bộ máy tính được trao ở Trường Trung học cơ sở Yên Bình. Ảnh: Hoàng Tính
Đón nhận món quà ý nghĩa, ông Vũ Văn Thịnh – Bí thư
Đảng ủy xã Yên Bình bày tỏ: Do ảnh hưởng của nước lũ mà 6/8 ngôi trường trên
địa bàn xã Yên Bình bị ngập, rất nhiều các trang thiết bị để dạy và học bị ảnh
hưởng. Hôm nay chúng tôi rất mừng vì nhận được sự quan tâm của Báo Nông thôn
Ngày nay và Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ trong việc hỗ trợ trang thiết
bị điện tử cho các nhà trường.
Những món quà được trao mong rằng sẽ góp phần giúp Trường Mầm non Yên Bình sớm tổ chức lại được việc học tập cho các con. Ảnh: Hoàng Tính
Với cô giáo Nguyễn Thị Vân - Hiệu trưởng Trường Mầm
non Yên Bình: Những chiếc máy tính, tivi này không chỉ là phương tiện dạy học
mà còn là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi cảm thấy không bị đơn độc
trong khó khăn sau bão lũ.
Trao tặng tivi máy tính tại Trường Tiểu học 2 Hữu Lũng. Ảnh: Hoàng Tính
Sự hỗ trợ kịp thời từ Báo Nông thôn Ngày nay và Công
ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Bộ sẽ là động lực góp phần giúp các nhà trường sớm
ổn định lại việc học tập cho con trẻ sau bão lũ lịch sử.
Những cơn mưa trắng trời do ảnh hưởng của cơn bão số 11 đã đi qua, nhưng nỗi lo vẫn còn đọng lại trong từng ánh mắt của người dân trồng na ở thôn Bãi Danh, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn
Trước nguy cơ mất đầu ra cho 13 tấn sữa tươi mỗi ngày do doanh nghiệp ngừng thu mua, 62 hộ nuôi bò sữa xã Vĩnh Phú rơi vào khủng hoảng. Chính quyền tỉnh Phú Thọ tức tốc vào cuộc tìm thị trường tiêu thụ, giữ sinh kế, ổn định an ninh nông thôn.
Tại các mỏ than ở Quảng Ninh, thời gian làm việc là 24/24 được chia đều làm 3 ca, hàng vạn công nhân ngày đêm "ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ", đối mặt với nguy hiểm để khai thác nguồn nguyên liệu quý cho đất nước.
Những cơn mưa trắng trời do ảnh hưởng của cơn bão số 11 đã đi qua, nhưng nỗi lo vẫn còn đọng lại trong từng ánh mắt của người dân trồng na ở thôn Bãi Danh, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn
Trước nguy cơ mất đầu ra cho 13 tấn sữa tươi mỗi ngày do doanh nghiệp ngừng thu mua, 62 hộ nuôi bò sữa xã Vĩnh Phú rơi vào khủng hoảng. Chính quyền tỉnh Phú Thọ tức tốc vào cuộc tìm thị trường tiêu thụ, giữ sinh kế, ổn định an ninh nông thôn.
Tại các mỏ than ở Quảng Ninh, thời gian làm việc là 24/24 được chia đều làm 3 ca, hàng vạn công nhân ngày đêm "ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ", đối mặt với nguy hiểm để khai thác nguồn nguyên liệu quý cho đất nước.