Nước đã bắt đầu rút, nhưng tại các vùng trồng na của xã Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn, lại có một cảnh tượng thật xót xa, những vườn na vừa mới đây thôi vẫn cho trĩu quả, xanh mướt nhưng giờ đây chỉ còn là một màu bùn đất úa tàn
Nước đã bắt đầu rút nhưng để lại cho người trồng na xã Hữu Lũng nhiều lo lắng. Ảnh: Hoàng TínhHiện tượng cây na bắt đầu bị héo lá sau lũ, khiến người nông dân đứng ngồi không yên, bởi cây na là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của các hộ gia đình. Ảnh: Hoàng TínhNgay sau những ngày ngập lụt là những ngày nắng rất to khiến cho những cây na đang khỏe mạnh bị lấy đi sự sống mãnh liệt vốn có. Ảnh: Hoàng TínhHiện tượng lá na đã bị dụng do ngập nước nhiều ngày. Ảnh: Hoàng TínhTại thôn Bãi Vàng, xã Hữu Lũng có khoảng 20ha diện tích cây na bị ngập nước. Ảnh: Hoàng TínhNhiều người khó có thể hình dung đây là cây na mà chỉ vài tháng trước vẫn còn cho người dân xã Hữu Lũng thu hoạch cả chục kg quả. Ảnh: Hoàng TínhNhững cây na mới trồng bị lớp bùn làm kiệt quệ sự sống chỉ sau vài ngày bị ngập. Ảnh: Hoàng TínhNhững gốc cây na cả chục năm nhưng cũng khó thoát khỏi tình cảnh. Ảnh: Hoàng TínhCả một vườn na đã mất đi sức sống mãnh liệt vốn có của loại cây này. Ảnh: Hoàng TínhNhững vườn na thái cũng bị kiệt quệ sức sống. Ảnh: Hoàng Tính
Lần đầu tiên, những chiếc xe container tự hành không người lái (AGV) đã di chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam trong điều kiện đêm tối tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).
Lân Nóng là một làng thuộc xã Cai Kinh tỉnh Lạng Sơn đang hiện thực hóa mô hình "Ngôi làng Net Zero", hứa hẹn tạo sinh kế mới cho các gia đình và khẳng định thương hiệu du lịch xanh của xứ Lạng.
Lần đầu tiên, những chiếc xe container tự hành không người lái (AGV) đã di chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam trong điều kiện đêm tối tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).
Lân Nóng là một làng thuộc xã Cai Kinh tỉnh Lạng Sơn đang hiện thực hóa mô hình "Ngôi làng Net Zero", hứa hẹn tạo sinh kế mới cho các gia đình và khẳng định thương hiệu du lịch xanh của xứ Lạng.