Đảo Bích Đầm được biết tới là hòn đảo xa đất liền nhất của TP. Nha Trang. Với vùng biển quanh năm mang một màu xanh ngọc bích, nên hòn đảo có tên gọi là Bích Đầm. Trong lành, yên bình và nơi đây chưa phát triển du lịch nhiều nên vẫn giữ được nét hoang sơ mà thiên nhiên ban tặng.
Trên đảo hiện nay có một làng chài khá lâu đời. Dạo bước trên những con đường cũ, khám phá cuộc sống của người dân chài, ngắm nhìn cuộc sống bình dị, từng chiếc ghe, thuyền thúng neo ven bờ. Tất cả những hình ảnh bình dị đó khiến bất cứ du khách nào ghé thăm nơi đây cũng đều cảm thấy bình yên và càng thêm yêu biển đảo Việt Nam.
Sản phẩm rong nho của Công ty Cổ phần Rong biển DT Khánh Hòa những ngày ngày qua được trưng bày tại Nha Trang đã thật sự thu hút được du khách trong và ngoài nước.
Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda đã tiết lộ những điểm đến hàng đầu ở Châu Á để tận dụng nghệ thuật "du lịch chậm" cho những du khách muốn dừng chân và nán lại lâu hơn.
Sự thật thì chưa ai khẳng định có thật hay không nhưng hàng năm cứ vào mỗi dịp Tết Đoan Ngọ, ngày 5/5 âm lịch, đúng 12 giờ hàng ngàn người dân Sa Huỳnh lại kéo nhau ra biển tắm để cầu mong nhận may mắn.
Sản phẩm rong nho của Công ty Cổ phần Rong biển DT Khánh Hòa những ngày ngày qua được trưng bày tại Nha Trang đã thật sự thu hút được du khách trong và ngoài nước.
Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda đã tiết lộ những điểm đến hàng đầu ở Châu Á để tận dụng nghệ thuật "du lịch chậm" cho những du khách muốn dừng chân và nán lại lâu hơn.
Sự thật thì chưa ai khẳng định có thật hay không nhưng hàng năm cứ vào mỗi dịp Tết Đoan Ngọ, ngày 5/5 âm lịch, đúng 12 giờ hàng ngàn người dân Sa Huỳnh lại kéo nhau ra biển tắm để cầu mong nhận may mắn.