Ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2024 vừa chủ trì cuộc họp thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức Tuần lễ.
Rất lâu trước khi các món ăn Nhật Bản trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, tại “đất nước mặt trời mọc” đã có một nền ẩm thực độc đáo khác từng suýt bị lãng quên hoàn toàn.
Ở vùng sông nước tỉnh Cà Mau, con hàu sinh sống nương nhờ vào các vách đá dưới biển, lòng sông, dưới cống vuông tôm và bám theo cháng đước, theo con nước thủy triều mà sinh trưởng.
Với những hình dáng độc lạ, những hòn đảo này đã mang đến cho du khách cảm giác ngạc nhiên và thích thú.
Đến đây, du khách sẽ có cơ hội phóng tầm mắt của mình khắp Tà Pạ để ngắm nhìn những sắc màu bình yên khác xa đô thị nhộn nhịp với với những điểm tham quan đầy chất thơ.
Mặc dù đã vào mùa cao điểm du lịch cuối năm đón Giáng sinh và nghỉ Tết dương lịch, nhưng thời điểm này, hầu hết khu nghỉ dưỡng vẫn trong trạng thái đìu hiu ngóng khách. Thị trường du lịch ảm đạm, dù các chương trình kích cầu, khuyến mại đã bung hết cỡ…
Chủ tịch Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ cho rằng mở cửa thì đừng "quay xe" chính sách, nay thế này mai thế khác thì doanh nghiệp không ứng phó kịp.
Sáng 12/12/2021, tại Vincom Center Landmark 81 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) diễn ra sự kiện “Gala Ngày của Phở”. Đây đã là lần thứ 5 “Ngày của Phở” được tổ chức, mục đích không gì khác ngoài tôn vinh món ăn đặc sắc của dân tộc.
Nhiều người Việt Nam quen thuộc với tên núi Thái Sơn - vẫn được nhắc tới để so sánh với công cha. Kỳ thực, đây là một trong 5 ngọn núi linh thiêng của Trung Quốc.
Chẳng biết từ bao giờ, câu ca “Gió đưa gió đẩy/ về rẫy ăn còng/ về sông ăn cá/ về đồng ăn cua” đã thấm vào suy nghĩ của thế hệ chúng tôi. Có lẽ, những ai sinh ra và lớn lên ở chốn quê nghèo, đều gắn tuổi thơ với con cá, con cua và ký ức đó vẫn còn vẹn nguyên cho đến bây giờ.
Hội An là thành phố đầu tiên của cả nước có thỏa thuận nhằm chấm dứt nạn buôn bán thịt chó, mèo trên địa bàn.