Từ ý tưởng của BS Nguyễn Thành Tâm, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 1 về ngày Tết đoàn viên cho những em nhỏ F0 thiệt thòi đang điều trị tại bệnh viện, Ban giám đốc bệnh viện đã quyết định tổ chức một buổi trung thu nho nhỏ tại khu vực ICU để động viên và khích lệ tinh thần của bệnh nhân, đặc biệt là các bé có hoặc không có người thân cùng vui đón trung thu.
Bác sĩ Thành Tâm chia sẻ: "Tại Bệnh viện dã chiến số 1 có nhiều trường hợp xa gia đình, vợ chồng mỗi người một nơi, con cái một nơi. Đáng buồn hơn có những trường hợp người thân đã qua đời. Chúng tôi đã từng chứng kiến có trường hợp trong buổi sáng hay tin mẹ mất, đến buổi chiều bà ngoại mất, rất đau lòng. Do đó, buổi trung thu hôm nay chính là dịp để lan tỏa tình yêu thương và khích lệ tinh thần người bệnh". Bệnh viện đã chuẩn bị 270 phần quà gồm kẹo bánh... và không thể thiếu bánh trung thu cho người bệnh, đặc biệt là các em nhỏ.
5h chiều một ngày cận trung thu, các y bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện khác nhau như Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội)… nhưng đều đang ở chung dưới mái nhà Bệnh viện dã chiến số 1 đã mặc trang phục phòng hộ, đứng sẵn trước khu vực ICU. Mọi người ai cũng háo hức.
Những phần quà nhỏ nhưng đầy tình yêu thương đã được trao tận tay từng bệnh nhân. Những bàn tay y bác sĩ vừa mới đây còn hỗ trợ thở, hút đàm…. cho người bệnh, nay lại nhẹ nhàng lướt trên từng dây đàn đầy cảm xúc.
Các tiết mục văn nghệ được trình diễn không có ánh sáng đèn sân khấu nhưng lại lung linh, ấm áp dưới ánh đèn flash từ điện thoại. Bệnh nhân tham dự cùng hòa theo không khí, tất cả đều mở ánh sáng flash của điện thoại, hòa theo nhịp điệu bài hát. Bác sĩ khoác vai bệnh nhân, tất cả như một gia đình, xua tan sự buồn bã nơi bệnh viện.
Bà Hằng (63 tuổi) nhập viện đã được 17 ngày, từ chỗ không có triệu chứng đến lúc bà khó thở phải chuyển vào khu ICU, tâm sự: "Cả nhà đều là F0 và vào đây điều trị. Nhưng nay người nhà đã được về hết rồi, chỉ còn mình cô ở lại. Ở đây cô được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt nên không cảm thấy cô đơn. Hôm nay cô mừng quá, quơ tay theo nhịp nhạc nên hơi mệt xíu mà hay quá con à!".
Sau buổi đón trung thu, bà Hằng có hơi khó thở, các bác sĩ tại bệnh viện liền có mặt bên giường bà để chăm sóc. Bà quàng tay bác sĩ và bảo: "Hôm nay cô vui lắm!". Bác sĩ ở cạnh giường nhẹ nhàng nói: "Cô mừng thì cố gắng thở tốt, tụi con trực đêm ở đây có gì cô cứ gọi".
Bà Thúy (40 tuổi) vào viện với triệu chứng ho, sốt, khó thở, tức ngực, điều trị thuốc trong vòng khoảng 7 ngày đã khỏe hơn, nhận nhiệm vụ hỗ trợ cho các bé đang nằm tại lầu 3, 4, 5.
"Khi thông báo bệnh viện tổ chức trung thu, mấy bé vui lắm. Tôi chỉ muốn cảm ơn đội ngũ y bác sĩ cũng như tất cả nhân viên y tế tại bệnh viện đã giúp các bé và mọi người có tinh thần vui vẻ, lạc quan để nhanh khỏi bệnh hơn", bà Thúy tâm sự.
Trong bối cảnh ngành hàng không đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt tàu bay nghiêm trọng, dẫn đến việc giá vé máy bay tăng cao. Các hãng đang nỗ lực ứng phó bằng cách tăng cường bay đêm, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.
Thời tiết nắng nóng kéo dài là môi trường thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi, phát triển, dẫn đến thực phẩm mất an toàn vệ sinh và có thể gây ra ngộ độc thực phẩm. TP.HCM tăng cường thanh kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố.
Kết quả dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho thấy TP.HCM sẽ có mưa trong tuần tới. Ngày 17/4, khu vực quận 12, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi được dự báo xác suất mưa 60%.
Vào giữa tháng 4 này, tiết trời nóng bức, giá dừa tươi đã tăng từ 50.000 đồng - 60.000 đồng/chục (12 trái) tháng trước lên 70.000 đồng - 80.000 đồng/chục.
Dự báo ngày 11-12/4, Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi trên 38 độ C.
Nắng nóng kéo dài, lượng điện tiêu thụ của TP.HCM trong những ngày đầu tháng 4/2024 tăng cao kỷ lục tới 96,89 triệu kWh/ngày cao nhất từ trước đến nay.