“Chiến binh nhí" tham gia làm từ thiện, hạnh phúc khi lan tỏa động lực chiến thắng bệnh tật đến mọi người

Nguyệt Minh Thứ sáu, ngày 22/03/2024 06:52 AM (GMT+7)
Bé Nguyễn Thị Huyền Sâm (sinh năm 2016, Đông Anh, Hà Nội) đã có một cuộc chiến “sinh-tử” đầy kì diệu khi chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác kéo dài 2 năm 5 tháng.
Bình luận 0

Tuần thứ 49 Phiên Chợ Trái Tim tổ chức Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương" và “Chợ Quê". Huyền Sâm cảm thấy rất hạnh phúc khi được cùng bố đến tham gia chương trình. Tại đây, cô bé không còn vẻ nhút nhát trước những người lạ, tự bé đã chủ động quan sát và mạnh dạn đề nghị được tham gia phụ giúp Ban tổ chức chương trình chuẩn bị các phần ăn đến bệnh nhân. Khó ai có thể ngờ rằng cô bé 7 tuổi này đã từng trải qua gần 2 năm rưỡi chiến đấu với căn bệnh ung thư (Bạch cầu cấp thể L1 nguy cơ cao, 92% lympho blast).

Tấm gương nghị lực sống - Hành trình diệu kì của “chiến binh nhí” 7 tuổi

Nhớ lại cuộc chiến “sinh-tử” giành lại sự sống cho con, chị Nguyễn Thu Hoài (mẹ Huyền Sâm) không cầm được nước mắt chia sẻ: “Trong hành trình lội ngược dòng, Huyền Sâm đã trải qua không biết bao nhiêu sự đớn đau cả về thể xác lẫn cả tinh thần; biết bao lần tính mạng của con bị đe dọa. Có những lần con sốt đùng đùng, lên cơn co giật phải bế con qua phòng cấp cứu, bao lần giữ chặt đôi tay nhỏ bé của con để lấy ven, những lúc chải đầu cho con mà xót xa lòng đau như cắt khi tóc con rụng đầy trên tay… những hình ảnh đó như vết thương sâu hằn trong trái tim tôi mỗi khi nhắc lại”.

“Chiến binh nhí" tham gia làm từ thiện, hạnh phúc khi lan tỏa động lực chiến thắng bệnh tật đến mọi người- Ảnh 1.

Huyền Sâm được bố đồng hành trải nghiệm tại Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương".

Khi Huyền Sâm lên 3 tuổi, em đã mắc căn bệnh ung thư (Bạch cầu cấp thể L1 nguy cơ cao, 92% lympho blast). Giây phút nhận được tin dữ, vợ chồng chị Nguyễn Thu Hoài đã cảm thấy như trời đất sụp đổ.

Kể từ đó, mọi sinh hoạt trong gia đình Huyền Sâm bị đảo lộn hoàn toàn, mất gần 1 tháng bố mẹ em mới bình tĩnh trở lại và nhận ra rằng không thể gục ngã được vì nếu không ai sẽ lo cho Huyền Sâm. Hai vợ chồng chị Hoài phải tính toán, phân công nhau chăm sóc đàn con thơ dại. Chồng chị có trách nhiệm chăm sóc cho anh trai Sâm (sinh năm 2011) và em út của Huyền Sâm khi đó mới vừa tròn 1 tuổi (sinh năm 2018), còn chị Hoài dành toàn bộ thời gian đồng hành chữa bệnh cho Huyền Sâm. Thời gian điều trị bệnh từ tháng 12/2019 đến tháng 5/2022.

“Chiến binh nhí" tham gia làm từ thiện, hạnh phúc khi lan tỏa động lực chiến thắng bệnh tật đến mọi người- Ảnh 2.

Huyền Sâm là tấm gương nghị lực sống, cô bé dù nhỏ tuổi nhưng đã chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác. Trở lại với cuộc sống bình thường, Huyền Sâm luôn biết trân trọng từng phút giây hạnh phúc mình đang có.

Chia sẻ về bí quyết để “Chiến binh nhí” có thể chiến thắng căn bệnh ung thư, chị Hoài cho rằng, đó là sự quyết tâm chiến đấu kiên cường với bệnh tật, sự ham sống của chính bản thân con, tấm lòng tận tâm chữa bệnh của các bác sĩ, cùng tình yêu thương vô bờ bến của tình mẫu tử đã tạo ra phép màu giúp con dần hồi sinh, dần khỏe lại và vượt qua được bệnh hiểm nghèo.

“Chiến binh nhí" tham gia làm từ thiện, hạnh phúc khi lan tỏa động lực chiến thắng bệnh tật đến mọi người- Ảnh 3.

Không còn những tháng ngày triền miên chữa bệnh tại bệnh viện, Huyền Sâm hạnh phúc vì được trở về nhà. Em đã biết phụ giúp bố mẹ những việc nhỏ như nhặt rau.

Mỗi lần đi lấy máu hay chọc tủy con cố gắng không khóc mà chỉ nắm thật chặt tay mẹ. Huyền Sâm kể rằng, con rất đau nhưng con không khóc vì con nghĩ khóc cũng không bớt đau và bố mẹ lo lắng, lại buồn thêm. Có nhiều lúc trong người con mệt và đau không muốn ăn nhưng con phải ăn để có sức khỏe. Huyền Sâm hồn nhiên chia sẻ: “Con luôn cố gắng ăn thật nhiều vì bố mẹ bảo con phải ăn nhiều mới có thể khỏi bệnh".

“Chiến binh nhí” tuy tuổi còn rất nhỏ nhưng đã là một cô bé thông minh, hiểu chuyện và biết nghe lời. Chứng kiến được vất vả và tình yêu thương của bố mẹ dành cho mình, Huyền Sâm luôn tỏ ra vui vẻ để còn động viên lại bố mẹ.

Có những khi tưởng chừng như kiệt sức, nhưng được nhìn thấy con mình thể hiện tình yêu qua từng bức vẽ và khi bé cất giọng hát vui tươi tràn đầy sức sống, chị Hoài lại cảm thấy dường như mọi khó khăn, mệt mỏi, vất vả tan biến, chị lại tràn đầy năng lượng, có thêm động lực để cùng bé chiến đấu với bệnh tật tới cùng.

“Chiến binh nhí" tham gia làm từ thiện, hạnh phúc khi lan tỏa động lực chiến thắng bệnh tật đến mọi người- Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thu Hoài cẩn thận chăm sóc con gái nhỏ, đối với chị, niềm hạnh phúc lớn nhất là khi thấy Sâm được khoẻ mạnh.

Chia sẻ với Dân Việt, chị Hoài tâm sự: “Có nhiều lúc gia đình tôi như rơi vào tuyệt vọng khi nhận về những kết quả bệnh án không tốt của con. Hành trình 2 năm 5 tháng ấy quả thật quá dài, chúng tôi đã chứng kiến được rất nhiều bệnh nhân cùng điều trị với bé tuyệt vọng và không qua khỏi, có lẽ Huyền Sâm là đứa trẻ may mắn và phép màu đã xảy ra khi con chiến thắng được bệnh tật".

Tháng 5/2022 con được ra viện và quay lại trường học, hòa nhập nhanh với các bạn. Ngày biết tin Sâm có kết quả điều trị tốt, con trở về nhà, cả gia đình chị Hoài đều vỡ oà trong cảm xúc vui sướng vì hạnh phúc. Bằng nghị lực phi thường của bản thân, sự thiêng liêng của tình mẫu tử, Huyền Sâm đã viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

Chị Hoài luôn có niềm tin rằng “Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ những hi sinh gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy” và bởi “ Cuộc sống luôn tặng cho mỗi chúng ta cơ hội, đó là ngày mai!”.

“Chiến binh nhí" tham gia làm từ thiện, hạnh phúc khi lan tỏa động lực chiến thắng bệnh tật đến mọi người- Ảnh 5.

Gia đình hạnh phúc của bé Nguyễn Thị Huyền Sâm.

Tấm gương nghị lực sống - “Con rất thích các hoạt động giúp đỡ người nghèo, giúp các bạn nhỏ bị ung thư"

Chị Hoài còn nhớ mãi khoảnh khắc đầy xúc động và đầy hạnh phúc khi có thể cầm tay cô con gái bé bỏng Huyền Sâm tới dự buổi lễ khai giảng vào lớp một. “Chiến binh nhí” trước đây ngày nào cũng phải gồng mình chiến đấu trên giường bệnh, thì giờ đây đã có thể khỏe và hòa nhập nhanh chóng cùng các bạn đồng trang lứa học tập, vui chơi.

Chia sẻ với Dân Việt, cô Ngô Hoàng Lan - Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A - người đồng hành cùng Huyền Sâm tại trường học, tự hào kể lại: “Ngày nhận lớp, tôi thật bất ngờ vì trong lớp lại có một học sinh đặc biệt như em Sâm. Dù sức khỏe của em chưa thể bằng các bạn, nhưng Huyền Sâm luôn có sự cố gắng chăm chỉ trong học tập, đặc biệt em rất thích tham gia các hoạt động thiện nguyện".

“Chiến binh nhí" tham gia làm từ thiện, hạnh phúc khi lan tỏa động lực chiến thắng bệnh tật đến mọi người- Ảnh 6.

Với các thầy cô và các bạn trong lớp, Huyền Sâm là tấm gương nghị lực sống, luôn lan toả năng lượng tích cực.

Năm học vừa qua, Huyền Sâm đã có thành tích học tập xuất sắc khi đạt giải Nhất cuộc thi “Trạng nguyên Tiếng Việt trên Internet cấp huyện dành cho học sinh Tiểu học" năm học 2023 - 2024. Tại trường, Huyền Sâm tích cực, vui vẻ tham gia các hoạt động như góp tiền lì xì cho các chương trình từ thiện của trường.

Khi biết thông tin em sẽ được bố dẫn đến tham gia các hoạt động tại Phiên Chợ Trái Tim vào ngày thứ Bảy, Huyền Sâm cảm thấy vô cùng háo hức. Đây là lần đầu tiên “chiến binh nhí” được trải nghiệm hoạt động thiện nguyện có đông người đến như vậy. Được góp phần sức nhỏ bé của mình để tận tay trao những suất cơm miễn phí, được thấy những ánh mắt tươi vui, những nụ cười hạnh phúc của người bệnh, các bệnh nhân nhí khi dùng cơm tại chương trình, cô bé Huyền Sâm lại càng muốn được bố mẹ cho em đến chương trình nhiều lần hơn nữa để được lan tỏa tình yêu thương đến tất cả các bệnh nhân.

Huyền Sâm chia sẻ: "Con rất thích các hoạt động thiện nguyện tại Phiên chợ trái tim vì con hi vọng thông qua nơi đây con có thể chia sẻ câu chuyện của mình đến các cô chú, anh chị và các bạn đang điều trị bệnh. Con mong mọi người sẽ có thêm thật nhiều niềm tin, sức mạnh để vượt qua bệnh tật".

“Chiến binh nhí" tham gia làm từ thiện, hạnh phúc khi lan tỏa động lực chiến thắng bệnh tật đến mọi người- Ảnh 7.

Huyền Sâm đặc biệt yêu thích các hoạt động thiện nguyện, em luôn tích cực tham gia các phong trào tại trường.


Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 51 sẽ được tổ chức vào thứ Bảy (9/3) tại ngõ 9A, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội. Song song đó, Chương trình "Chợ Quê" sẽ tiếp tục tổ chức bán hàng với các mặt hàng: Nông sản sạch, sản phẩm OCOP, đồ ăn sáng,... để gây quỹ từ thiện.

Thực đơn của "Bữa Cơm Yêu Thương" tuần 51 gồm có:

- Bữa sáng với xôi kèm chả nóng được trao lúc 6h.

- Bữa trưa với thực đơn: Thịt chưng mắm tép, trứng luộc, muối lạc, đu đủ luộc, canh bí xanh thịt băm

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Phiên Chợ Trái Tim và các mạnh thường quân thân mời quý bà con đến nhận cơm. Khi đi vui lòng mang theo cặp lồng hoặc hộp đựng có thể tái sử dụng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem