Lớp học đặc biệt giúp người dân ở một xã vùng cao của Thái Nguyên vượt lên mặc cảm, tự ti
+aA-
Chiến Hoàng - Tùng Vân
04/11/2025 9:29 AM (GMT+7)
Giữa hút hút đại ngàn, khi ánh nắng cuối ngày tắt dần, những học viên đặc biệt ở thôn Nặm Sai, xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên lại miệt mài cắp sách tới trường. Ở cái tuổi đã quá nửa đời người, họ vẫn khao khát viết tiếp giấc mơ con chữ giữa chốn non cao.
Tại
thôn vùng cao Nặm Sai, xã Cao Minh (tỉnh Thái Nguyên), đồng bào Dao, H'Mông sau
một ngày làm nương rẫy, chỉ kịp và vội bát cơm đã tức tốc lên đường, đến lớp học cái chữ. Những
lớp học xóa mù chữ ở Nặm Sai chỉ diễn ra vào buổi
tối và học viên là những người cao tuổi.
Thầy Ma Văn An, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Công Bằng, xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên hướng dấn các học viên lớp xóa mù chữ ban đêm tại thôn Nặm Sai tập làm toán. Ảnh: TV
Thầy
Ma Văn An, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Công Bằng,
cùng hai giáo viên của trường cứ sau buổi lên lớp cuối chiều lại vượt hơn 18km đường rừng để đến điểm trường Nặm Sai và Phiêng Luông.
Trong màn đêm đặc quánh, ánh đèn pin rọi về phía điểm trường là tín hiệu đầu tiên cho sự có mặt của các học viên.
Lớp
học của cô Dương Thị Môn phụ trách, có những học viên tuổi đã ngoài 55, trong đó có cả hai vợ chồng hoặc hai mẹ con cùng đi học. Những
bàn tay vốn quen cầm cuốc, cầm dao nay nín thở nắn nót từng nét chữ, từng con số với
sự quyết tâm, bền bỉ cùng khát vọng tri thức.
Cô giáo Dương Thị Môn tỷ mỉ cầm tay hướng dẫn học viên Lý Mùi Phấy viết chữ tại lớp học xóa mù chữ thôn Nặm Sai, xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: CH
Bà
Lý Mùi Phấy 55 tuổi chia sẻ, tôi đã quyết tâm đi học khi nhớ đến những lúc
ra chợ không biết nói tiếng phổ thông, không biết tính tiền, hay khi ra xã làm
thủ tục hành chính toàn phải điểm chỉ
bằng ngón tay. Bà Triệu Mùi Nhảy, dù phải ôm cháu theo vì bố mẹ cháu đi làm công ty vẫn không bỏ buổi học nào. Sự chịu khó và tinh thần học tập của các học viên khiến các giáo viên vô cùng vui mừng.
Việc
dạy xóa mù chữ cho học sinh lớn tuổi ở vùng cao có nhiều khác biệt và thử thách.
Cuộc sống bà con bộn bề khó khăn, ban ngày lên nương rẫy, tối lại phải lên lớp
học. Vì đó, giáo viên phải linh động, có hôm 19 giờ 30 vào lớp, có hôm phải đến 20 giờ mới bắt đầu. Trong lớp, các
cô chia thành hai bảng, một bảng
cho học viên khá hơn và một bảng cho học viên kém hơn, để đảm bảo ai cũng theo
kịp.
Năm
2025, thôn Nặm Sai có 3 lớp xóa mù chữ
với hơn 60 học viên. Sau hơn 6
tháng, nhiều học viên đã biết đọc, biết viết, biết tính toán và thậm chí là sử dụng điện thoại nhắn tin với người thân.
Bà Vương Mùi Líu vui mừng kể: "Bây giờ tôi đã có thể viết họ tên, ký tên
của bản thân, biết cộng, trừ phép tính đơn giản rồi, còn biết nhắn tin trên
điện thoại cho các con và bạn bè nữa".
Nỗ lực gieo chữ chốn non cao
Để
gieo được con chữ chốn non cao, sự nỗ
lực của đội ngũ giáo viên là điều không thể không ghi nhận. Cô Dương Thị
Môn, một giáo viên dạy điểm trường Nặm Sai, ban ngày dạy hai buổi cho các em
nhỏ, tối lại lóc cóc vượt đường rừng dạy lớp xóa mù cho người lớn. Hôm nào tan
học sớm cũng phải 21 giờ 30 mới
từ trường về nhà với quãng đường gần
20km. Cô Môn chia sẻ, dù sợ trên đường về đêm khuya lo rắn, rết... nhưng
nghĩ tới quyết tâm của bà con
thì mình lại có thêm động lực.
Không
chỉ dạy chữ, các thầy cô còn giúp bà con vùng cao có nhận thức đúng đắn hơn, chấp hành tốt chủ trương, pháp luật của
Nhà nước. Xóa mù chữ ở vùng cao không chỉ là truyền thụ kiến thức, mà còn là
gieo niềm tin, vun đắp tình làng nghĩa
xóm.
Hình ảnh các học viên chăm chú đọc bài tại một lớp học xóa mù chữ ở thôn Nặm Sai, xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TV
Sự
tiến bộ từng ngày của những học viên lớn tuổi là sự đền đáp xứng đáng cho nỗ
lực của các cô giáo. Nhờ lớp học xóa mù chữ, nhiều người đã vượt qua sự mặc cảm. Bà Hoàng Mùi
Mán, người trước đây đi đâu cũng phải nhờ người khác đọc hộ, ký tên chỉ biết
lăn tay cười bảo, bây giờ biết chữ rồi, thấy tự tin hơn nhiều.
Bà Bàn Mùi Lai (bên trái) và bà Lý Mùi Nhảy đến lớp học ban đêm tại điểm xóa mù chữ của thôn Nặm Sai, xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TV
Những
lớp học xóa mù chữ đã giúp bà con xóa bỏ những rào cản về sự tự ti, mặc cảm, giúp họ tự tin hơn
trong cuộc sống. Theo ông Dương Thanh Trầm, Giám đốc Trung tâm học tập cộng
đồng xã Cao Minh, nhiều người từ lớp học này đã trưởng thành, trở thành hạt nhân tích cực của bản, tham gia
tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước.
Hơn 22h đêm, sương đã mịt mùng trên những con đường về bản, lúc này những ánh đèn pin mới lại lấp loá trên
đường về cùng khát vọng vươn lên nơi bản làng vùng cao con nhiều khó khăn của xã Cao Minh.
Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, 4 hộ nghèo, cận nghèo tại thôn Bản Duộc, xã Thiện Long (tỉnh Lạng Sơn) đã được "tiếp lửa" để phát triển mô hình nuôi trâu bán chăn thả. Sau hơn 1 năm triển khai đã có hộ vươn lên thoát nghèo
Đảng uỷ – UBND xã Tiên Minh (Hải Phòng) vừa tổ chức đấu giá bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh của Bí thư Đảng uỷ xã Đào Văn Hoàn để gây Quỹ khuyến học xã Tiên Minh.
Giữa vùng đất của hồi, quế, lão nông Nguyễn Văn Tĩnh sinh năm 1954 thôn Nà Vước, xã Tân Văn, tỉnh Lạng Sơn đã thành công trong xây dựng kinh tế tuần hoàn với thanh long và bò
Nằm trong khuôn viên của chùa Ba Vàng, vườn rau xanh không chỉ góp phần cung cấp những bữa ăn cho đại chúng, mà còn là góc nhỏ bình yên với hoa trái bốn mùa sinh sôi. Khung cảnh ở đây là sự hòa quyện của màu xanh tươi mát: từ những luống rau được chăm chút tỉ mỉ theo tinh thần "mùa nào thức ấy"
Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, 4 hộ nghèo, cận nghèo tại thôn Bản Duộc, xã Thiện Long (tỉnh Lạng Sơn) đã được "tiếp lửa" để phát triển mô hình nuôi trâu bán chăn thả. Sau hơn 1 năm triển khai đã có hộ vươn lên thoát nghèo
Đảng uỷ – UBND xã Tiên Minh (Hải Phòng) vừa tổ chức đấu giá bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh của Bí thư Đảng uỷ xã Đào Văn Hoàn để gây Quỹ khuyến học xã Tiên Minh.
Giữa vùng đất của hồi, quế, lão nông Nguyễn Văn Tĩnh sinh năm 1954 thôn Nà Vước, xã Tân Văn, tỉnh Lạng Sơn đã thành công trong xây dựng kinh tế tuần hoàn với thanh long và bò
Nằm trong khuôn viên của chùa Ba Vàng, vườn rau xanh không chỉ góp phần cung cấp những bữa ăn cho đại chúng, mà còn là góc nhỏ bình yên với hoa trái bốn mùa sinh sôi. Khung cảnh ở đây là sự hòa quyện của màu xanh tươi mát: từ những luống rau được chăm chút tỉ mỉ theo tinh thần "mùa nào thức ấy"