Tháng 6 trời mưa, trời mưa không dứt, mấy cây chuối sau hè chịu không nổi, bị gãy cổ thấy thương. Làm sao đây? Thôi thì chịu khó rọc lá chẻ dây, làm món bánh cúng theo kiểu miền Tây quê mình vậy.
Nói tới đây, chợt nhớ có lần bà con miền khác hỏi: bánh cúng là bánh gì? Xin thưa là bánh làm bằng bột gạo pha nước cốt dừa, cho vào lá chuối cuốn lại, hấp chín lên. Cái bánh màu trắng đục, có hình dáng thuôn dài, không có nhân.
Nghe các ông già bà cả nói: đầu tiên, cái bánh cúng có tên là bánh cuốn, vì nó được làm ra từ cách cuốn trong lá chuối. Sau đó, người ta e sẽ nhầm lẫn với cái bánh cuốn nhân thịt nên gọi lệch đi thành bánh cúng. Cái bánh cúng là bánh dân dã, nhìn quê quê, nhưng nó có sức hấp dẫn lạ thường!
Vì là trời mưa, nên sau khi cắt lá chuối tươi, mình đem hơ nhanh qua lửa cho lá được mềm dẻo, rồi xé từng miếng vuông chừng 4 tấc. Cái cọng chuối cũng đem chẻ thành sợi dài, cũng hơ nhanh qua lửa làm dây buộc. Xong rồi để qua một bên, lo đi pha bột. Thành phần chính của bánh cúng là bột gạo. Và muốn làm ra chừng ba chục cái bánh cúng, thì mình sử dụng khoảng 200gr bột gạo, pha thêm 3 muỗng canh bột năng nhằm tạo độ dẻo cho bánh. Mình trộn đều 2 loại bột, cho thêm 3 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối trộn đều tất cả lại với nhau. Sau đó cho từ từ nửa lít nước cốt dừa và khuấy đều. Tiếp theo lọc bột qua rây để tạo độ mịn và cho bột nghỉ chừng nửa giờ đồng hồ.
Hồi trước thấy bà nội cắt cái sóng lá chuối làm trụ để cuốn lá, giờ mình cải tiến hơn, mình lấy 4 chiếc đũa ăn cơm, lấy dây thun buộc lại 2 đầu. Xong rồi mình trải lá chuối ra mâm, để đũa vào và cuốn lá lại, dùng dây cột một vòng ở giữa rồi rút đũa ra là đã có một cái ống. Tiếp theo bẻ gập một đầu ống lại, buộc một vòng dây ngay đó. Muốn chắc thì đưa cái ống lên, nhìn xuôi từ bên trong đến đầu ống, thấy không có ánh sáng lọt vào là được.
Trước khi đổ bột vào ống, mình không quên cho một giọt dầu ăn vào bột, nhằm làm tăng độ bóng mượt cho bánh. Rồi bắt đầu đổ bột vào ống. Tài thánh cũng không đổ được gọn gàng nếu không có cái quặng. Thường thì 5 muỗng canh vào đầy một ống, là đầy một bánh, bẻ gập đầu trên và buộc dây một vòng nữa là xong, là đem đi hấp khoảng 20 phút trong cái nồi 2 tầng mà bà nội mình thường gọi là cái chõ xôi.
Bánh cúng sau khi hấp chín có mùi thơm ngọt ngào của bột gạo pha lẫn gia vị cùng nước cốt dừa, và quan trọng là mùi thơm của lá chuối quyện vào từng cái bánh. Đây là một món bánh dân dã, ăn là ghiền, bởi nó được làm bằng nguyên liệu quê nhà, nhưng hương vị bay xa...
Cao điểm 30/4-1/5, hành khách đến/đi tại sân bay Tân Sơn Nhất, tăng khoảng 9% so với lượng khách hiện tại. Các đơn vị chức năng tất bật chuẩn bị sẵn sàng cho dịp cao điểm sắp tới.
Cao điểm 30/4 – 1/5 năm nay, các sân bay dự kiến có sản lượng tăng cao là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Phù Cát, Liên Khương, Côn Đảo.
Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024 – Đặt mục tiêu tăng trưởng ổn định cho năm 2025. Báo cáo của Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông tại Hội nghị đại biểu người lao động đã khẳng định sự nỗ lực vượt bậc và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty.
Trước nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, các đơn vị điện lực tại 21 tỉnh, thành phía Nam sẽ không thực hiện cắt điện trong dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới.
Cao điểm 30/4-1/5, hành khách đến/đi tại sân bay Tân Sơn Nhất, tăng khoảng 9% so với lượng khách hiện tại. Các đơn vị chức năng tất bật chuẩn bị sẵn sàng cho dịp cao điểm sắp tới.
Cao điểm 30/4 – 1/5 năm nay, các sân bay dự kiến có sản lượng tăng cao là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Phù Cát, Liên Khương, Côn Đảo.
Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024 – Đặt mục tiêu tăng trưởng ổn định cho năm 2025. Báo cáo của Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông tại Hội nghị đại biểu người lao động đã khẳng định sự nỗ lực vượt bậc và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty.
Trước nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, các đơn vị điện lực tại 21 tỉnh, thành phía Nam sẽ không thực hiện cắt điện trong dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới.