Tiếng trống khai giảng năm học 2025-2026 tại khu vực Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn dường như vẫn còn vang vọng, thì cơn lũ lịch sử những ngày đầu tháng 10 đã ập đến, nhấn chìm tất cả. Gác lại công việc dọn dẹp nhà cửa của riêng mình (cũng bị ngập do nước lũ) nhiều thầy, cô đã trở lại mái trường cùng các chiến sỹ quân đội, dọn dẹp lại trường, lớp để mong sớm nghe được tiếng trống trường trở lại.
Vệt nước màu vàng đậm lên gần hết cửa chính Phòng Đội - Trường THCS Yên Bình, vẫn in hằn đánh dấu sự khốc liệt về mực nước lũ lịch sử, Ảnh: Hoàng TínhRất nhiều tài liệu đã bị chìm lớp bùn nonCác đồ dùng học tập đều đã bị nhuộm bùn. Ảnh: Hoàng TínhNhiều đồ điện cũng đã bị ngâm nước nhiều ngày. Ảnh: Hoàng TínhÔng Hoàng Hữu Dương - Hiệu trưởng Trường THCS Yên Bình (xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn) đang lật nhanh từng cuốn tài liệu, giáo án... để đem đi hong nắngNhững đồ vật thí nghiệm cũng lấm lem bùn đất. Ảnh: Hoàng TínhNhững cuốn vở còn chưa kịp bóc để dùng thì nay đã lấm lem. Ảnh: Hoàng TínhNhững tài liệu của Nhà trường được đem đi hong nắng. Ảnh: Hoàng TínhTìm lại những tài liệu còn lại để đem đi phơi. Ảnh: Hoàng TínhNước rút các cán bộ chiến sỹ đã kịp thời hỗ trợ các nhà trường để dọn dẹpThay vì treo những tài liệu để giảng dạy, sau lũ các thầy cô đã phải treo bản đồ, minh họa để hong nắng với niềm mong mỏi sẽ sử dụng được trong thời gian tới. Ảnh: Hoàng TínhGác lại việc dọn dẹp riêng của gia đình (vì nhà cũng bị ngập trong lũ) các thầy cô đã trở lại Trường để dọn dẹp mong muốn sớm nghe được tiếng trống trường trở lại. Ảnh: Hoàng TínhBà Nguyễn Thị Vân - Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Bình "Để ngày đến Trường sớm trở lại với các con, những ngày vừa qua các cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường cùng với sự hỗ trợ lực lượng quân đội đang tích cực dọn dẹp phòng lớp học, đồ dùng trang thiết bị giảng dạy... Các đoàn từ thiện từ khắp mọi miền tổ quốc đã đến và hỗ trợ các nhu yếu phẩm, quần áo cho các Nhà trường. Ảnh: Hoàng TínhLực lượng chức năng đang tích cực phun tiêu độc khử trùng tại các Trường học để đảm bảo điều kiện sớm nhất cho trẻ tới trường. Ảnh: Hoàng Tính
Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu đảm bảo các điều kiện để khởi công dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh vào ngày 19/12 tới đây.
Lần đầu tiên, những chiếc xe container tự hành không người lái (AGV) đã di chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam trong điều kiện đêm tối tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).
Lân Nóng là một làng thuộc xã Cai Kinh tỉnh Lạng Sơn đang hiện thực hóa mô hình "Ngôi làng Net Zero", hứa hẹn tạo sinh kế mới cho các gia đình và khẳng định thương hiệu du lịch xanh của xứ Lạng.
Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu đảm bảo các điều kiện để khởi công dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh vào ngày 19/12 tới đây.
Lần đầu tiên, những chiếc xe container tự hành không người lái (AGV) đã di chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam trong điều kiện đêm tối tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).
Lân Nóng là một làng thuộc xã Cai Kinh tỉnh Lạng Sơn đang hiện thực hóa mô hình "Ngôi làng Net Zero", hứa hẹn tạo sinh kế mới cho các gia đình và khẳng định thương hiệu du lịch xanh của xứ Lạng.